1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hòa Bolton, “Quỷ đỏ” lỡ cơ hội áp sát Chelsea

(Dân trí) - Trước chủ nhà Bolton thi đấu đầy quyết tâm, MU phải rất vất vả mới có được trận hòa 2-2 sau khi bị đối thủ hai lần dẫn bàn. Chỉ có được 1 điểm trong chuyến làm khách tới Reebok, MU đã vượt qua Arsenal nhưng vẫn kém đội đầu bảng Chelsea 3 điểm.

 
Bolton vốn được coi là một trong những đối thủ “ưa thích” của MU khi đã bại trận dưới tay “Quỷ đỏ” 9/10 lần đối đầu gần đây và trước giờ bóng lăn, nhiều người đã dự đoán về một chiến thắng cho thày trò Alex Ferguson. Tuy nhiên, đội khách đã không thể ngờ họ lại trải qua 90 phút khó khăn đến vậy tại Reebok.

 

Đội chủ nhà sớm vượt lên dẫn trước nhờ công Zat Knight ngay phút 6. MU không mất nhiều thời gian để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau pha solo ngoạn mục Nani ở phút 23. Dần nắm thế chủ động trên sân nhưng MU một lần nữa lại để Bolton dẫn bàn với cú sút quyết đoán của Petrov (67’). Rất may cho đội khách là tiền đạo vào thay người Owen đã kịp gỡ hòa 2-2 chỉ ít phút sau khi vào sân, mang về 1 điểm cho MU.

 

Hòa Bolton, “Quỷ đỏ” lỡ cơ hội áp sát Chelsea - 1
Owen ghi bàn "giải cứu" MU tại Reebok



Vòng 6 Premier League

Ngày 25/9

Man City 1-0 Chelsea

Arsenal 2-3 West Brom

Birmingham 0-0 Wigan

Blackpool 1-2 Blackburn

Fulham 0-0 Everton

Liverpool 2-2 Sunderland

West Ham 1-0 Tottenham

 

Ngày 26/9

Bolton 2-2 Man Utd

Wolves 1-2 Aston Villa

Newcastle 1-2 Stoke City

Như vậy, MU đã vượt qua Arsenal để chiếm vị trí thứ 2 trên BXH nhưng “Quỷ đỏ” bỏ lỡ cơ hội áp sát Chelsea khi cách biệt giữa hai đội hiện vẫn còn 3 điểm. Trận hòa của MU cũng khép lại một vòng đấu đáng thất vọng của “Tứ đại gia” khi lần đầu tiên kể từ tháng 12/2008, cả Chelsea, Arsenal, Liverpool và MU đều không thể giành chiến thắng trong cùng một vòng.

 

Trở lại diễn biến tại Reebok, HLV Alex Ferguson vẫn giữ nguyên đội hình xuất phát như trong trận thắng 3-2 trước Liverpool. Dù đã bình phục và ra sân ở trận đấu với Scunthorpe tại Carling Cup hồi giữa tuần nhưng trung vệ Rio Ferdinand thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký.

 

Bolton là đội có tình huống dứt điểm đầu tiên với cú sút chạm người đi hết đường biên ngang của tiền vệ người Hàn Quốc Lee Chung-Yong. Từ quả phạt góc sau đó bên cánh trái, trung vệ Zat Knight lên tham gia tấn công có pha “ta lông” rất đẹp đưa bóng vào góc xa khung thành Van der Sar, mở tỷ số trận đấu.

 

Hòa Bolton, “Quỷ đỏ” lỡ cơ hội áp sát Chelsea - 2
Bolton đã nhập cuộc tốt và gây không ít khó khăn cho MU



MU đáp trả mạnh mẽ với những pha dứt điểm của Giggs rồi Fletcher nhưng đều chưa vượt qua được đôi tay của thủ thành Jaaskelainen. Dù vậy, tới phút 23, “Quỷ đỏ” cuối cùng cũng có bàn san bằng cách biệt nhờ công Nani. Có bóng từ giữa sân, tiền vệ người BĐN đi bóng tốc độ và lắt léo ở trung lộ, vượt qua một loạt cầu thủ Bolton rồi tung cú sút chìm chéo góc đánh bại thủ môn Jaaskelaine.

 

Sau bàn gỡ hòa, MU dần lấy lại thế trận trong khi Bolton trở lại lối chơi phòng ngự chặt chẽ. Những phút cuối hiệp 1, đội khách có một vài cơ hội để vượt lên dẫn bàn nhưng Rooney và Vidic đều dứt điểm chưa chính xác.

 

Trận này, Rooney tỏ ra không có duyên ghi bàn còn Berbatov, người hùng ở trận đấu với Liverpool, khá mờ nhạt do anh luôn bị kèm chặt. Phút 47, Evra tăng tốc bên cánh trái rồi căng ngược vào trong cho Rooney nhưng “số 10” vẫn dứt điểm chệch cầu môn.

 

Để tạo ra nét mới trong những đợt tấn công, HLV Ferguson lần lượt đưa Park Ji Sung (thay Giggs) và Macheda (thay Rooney) vào sân. Phút 62, Berbatov có pha bật tường ăn ý với Macheda trước khi tung cú sút nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành Bolton nhưng thủ môn Jaaskelaine kịp cứu thua cho đội chủ nhà.

 
Hòa Bolton, “Quỷ đỏ” lỡ cơ hội áp sát Chelsea - 3
Rooney tiếp tục phong độ mờ nhạt
 
 

Ít phút sau, Bolton bất ngờ một lần nữa vượt lên dẫn bàn với pha triển khai bóng ít chạm nhưng hiệu quả. Nhận đường phát bóng dài từ Lee, tiền đạo người Thụy Điển Elmander tỉa bóng sang góc trái rất thoáng cho Petrov. Sau một nhịp đảo người loại Park Ji Sung, cầu thủ người Bulgaria tung cú sút căng, bóng chạm Fletcher rồi đi vào góc gần khiến Van der Sar không kịp trở tay.

 

MU tiếp tục bổ sung hàng công với sự xuất hiện của Michael Owen và chỉ 3 phút sau khi vào sân, tiền đạo kỳ cựu này đã tỏa sáng “giải cứu” đội khách. Từ quả đá phạt của Nani, dù không có chiều cao thật tốt nhưng Owen vẫn bật cao đánh đầu hiểm hóc đưa bóng về phía góc xa khung thành Bolton, gỡ hòa 2-2 cho MU.

 

Trong những phút cuối, cả chủ lẫn khách đều có cơ hội để ghi bàn quyết định nhưng đều không thành công. Hai đội rời sân với kết quả 2-2 trong sự hài lòng của Bolton còn MU bỏ lỡ cơ hội áp sát Chelsea.

 

Đội hình thi đấu:

 

Bolton: Jaaskelainen - Steinsson, Robinson, Knight, Ricketts - Muamba (Davies 63’), Holden, Petrov (Taylor 90’), Lee Chung-Yong (Blake 90’) - Elmander, Davies.

 

MU: Van der Sar - Evra, Vidic, O'Shea, Evans - Giggs (Park Ji-Sung 53’), Nani, Scholes, Fletcher (Owen 71’) - Berbatov, Rooney (Macheda 61’).
 

Bảng xếp hạng Premier League 2010/11

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

15

6

5

0

1

21:2

2

Manchester United

12

6

3

3

0

16:9

3

FC Arsenal

11

6

3

2

1

16:7

4

Manchester City

11

6

3

2

1

7:2

5

Aston Villa

10

6

3

1

2

8:10

6

West Bromwich

10

6

3

1

2

8:11

7

FC Fulham

8

6

1

5

0

7:6

8

Tottenham Hotspur

8

6

2

2

2

6:5

9

Blackburn Rovers

8

6

2

2

2

7:7

10

Newcastle United

7

6

2

1

3

9:8

11

AFC Sunderland

7

6

1

4

1

7:7

12

Bolton Wanderers

7

6

1

4

1

9:10

13

Birmingham City

7

6

1

4

1

7:8

14

Stoke City

7

6

2

1

3

7:9

15

FC Blackpool

7

6

2

1

3

9:14

16

FC Liverpool

6

6

1

3

2

6:9

17

Wolverhampton

5

6

1

2

3

7:10

18

Wigan Athletic

5

6

1

2

3

2:13

19

West Ham United

4

6

1

1

4

4:13

20

FC Everton

3

6

0

3

3

4:7

 

Mạnh Hải