1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Vital: Điểm yếu lớn nhất của ĐT Long An

(Dân trí) - ĐT Long An yếu về lực lượng, thiếu những cầu thủ tầm cỡ như Minh Phương, Tài Em, anh em nhà Rodriguez ngày trước… Đấy là những chi tiết không hề lạ. Nhưng có một điều lạ là Gạch đang yếu ngay chỗ được kỳ vọng nhất: Khả năng chuyên môn của HLV trưởng Vital.

Bây giờ mà nói về các điểm yếu của ĐT Long An có lẽ là… thừa. Thừa ở chỗ với Gạch hiện nay, tìm điểm mạnh mới là khó, chứ điểm yếu của đội này thì lại quá nhiều.

 

Một đội bóng phải sử dụng chân sút vốn hết thời Việt Thắng làm đội trưởng thì đủ thấy đội bóng ấy thiếu nhân tài đến mức nào. Yếu tố tinh thần vốn một thời làm nên tên tuổi của Gạch, yếu tố tạo sự khác biệt giữa ĐT Long An với nhiều đội bóng ở V-League bây giờ cũng chẳng còn rõ rệt.
 
 
ĐT Long An (đỏ) đang yếu toàn diện - Ảnh: Sơn Dũng

ĐT Long An (đỏ) đang yếu toàn diện - Ảnh: Sơn Dũng

 

Với một đội bóng yếu, điều quan trọng hàng đầu là họ cần một HLV giỏi, một người giỏi đọc tình huống, hiểu đối thủ và hiểu chính mình để vận dụng lối chơi phù hợp trong từng thời điểm, từng trận đấu cụ thể. Một đội bóng yếu cũng cần dạng HLV có thể thổi lửa vào các cầu thủ, giúp họ thi đấu hơn khả năng mà họ có.

 

Chỉ có điều, Gạch hiện tại không có dạng HLV ấy, nếu như không muốn nói vị trí HLV trưởng hiện cũng được đánh giá là một trong những vị trí yếu nhất của ĐT Long An.

 

Người đang dẫn dắt đội bóng của bầu Thắng cũng là người từng giúp ĐT Long An thăng hạng hồi năm ngoái, đấy là ông Francesco Vital (Bồ Đào Nha). Nhưng chỉ có điều, áp lực của V-League khác hẳn áp lực tại giải hạng Nhất và Vital chưa chắc là người phù hợp để làm HLV ở giải đấu cao nhất của Việt Nam.

 

Khả năng đọc trận đấu của HLV Vital không được đánh giá cao. Điển hình qua trận thua Đồng Nai ở lượt 5. Trong trận đấu ấy, Đồng Nai chỉ đá đúng 1 bài là dồn bóng bổng và dài cho 2 tiền đạo ngoại là Victor và Henry sử dụng sức mạnh để càn lướt, nhưng nguyên cả trận, HLV Vital không cách gì hóa giải, dù trong tay ông có ít nhất 2 cầu thủ gốc ngoại có khả năng đá phòng ngự, đó là trung vệ West và cầu thủ nhập tịch Phan Lê Issac.

 

Và một điểm yếu khác của chính ông Vital là dường như ông không biết mình, biết người. Mà đấy là điểm yếu quá lớn. Vị HLV người Bồ Đào Nha không hiểu về các đội bóng tại V-League, đồng thời cũng chưa chắc ông này hiểu… Gạch.

 

ĐT Long An trận nào cũng đá giống trận nào, bất chấp đối thủ là ai. Một đội bóng yếu, gồm toàn những con người tầm thường như Gạch thì đừng mơ đến chuyện áp đặt lối chơi lên đối phương, mà phải tùy từng tình huống có một cách đá cụ thể, thậm chí sẵn sàng chơi nhún nhường, chịu đựng, chỉ chờ thời cơ phản công theo kiểu rình rập.

 

Đấy là khác biệt cơ bản giữa HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai và HLV Vital của ĐT Long An. Ông Sự hiểu Đồng Nai là đội yếu và chỉ hợp với kiểu đá ru ngủ rồi phản công đặc trưng của một đội bóng yếu (vì cơ bản phản công bao giờ cũng dễ hơn tấn công trực diện, khi đối phương vẫn còn tập trung đông người ở khâu phòng ngự).

 

Với HLV Vital, dường như ĐT Long An chỉ đá đúng 1 kiểu trước mọi đối thủ, dù tính chất của việc giáp mặt HA.GL, Đồng Nai khác rất xa việc phải đụng độ đối thủ cỡ SLNA. Rồi đá sân nhà phải khác đá sân đối phương, khi kích thước mặt sân, khí hậu cũng khác.

 

Ấy vậy mà từ đầu mùa đến giờ, ĐT Long An đá đúng một kiểu (một kiểu chứ không phải một bài, vì nhiều người nhìn đội này đá vẫn chưa rõ họ đá bài gì?), trước khi bản thân họ thì chưa hiểu gì về đối thủ, còn đối thủ biết nằm lòng ĐT Long An chơi như thế nào!

 

ĐT Long An may mắn vượt qua V.Ninh Bình ở vòng 3 (chiến thắng duy nhất của Gạch cho đến giờ), dù trận đó chính Gạch cũng đá rất kém.

 

Nhưng bản thân đội bóng của bầu Thắng vẫn không hề nhận ra họ may mắn có trận thắng ấy, trước khi tái lặp công thức tương tự trong các trận tiếp theo (vẫn là Việt Thắng cày ải suốt trận, chơi lưng chừng giữa vị trí trung phong và tiền vệ công, Phan Lê Issac vào sân trong khoảng 25 – 30 phút cuối…), rồi bị trừng phạt bởi sự đơn điệu của mình.

 

Kim Điền

Dòng sự kiện: V-League 2014