1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Ten Hag thất vọng trước pha bỏ lỡ khó tin của Marcus Rashford

Sông Lam

(Dân trí) - HLV Erik Ten Hag khẳng định đội bóng của ông lẽ ra xứng đáng giành chiến thắng trước Newcastle nếu như tiền đạo Marcus Rashford không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở phút cuối trận.

"Chúng tôi đã có màn trình diễn tốt, giữ sạch lưới, ép sân tốt, kiểm soát trận đấu và cầm bóng tốt trong phần lớn trận đấu, đặc biệt là tạo ra nhiều cơ hội hơn trong hiệp hai", HLV Ten Hag nói với kênh BBC Match of the Day sau trận hòa không bàn thắng trước Newcastle ở vòng 11 Premier League.

HLV Ten Hag thất vọng trước pha bỏ lỡ khó tin của Marcus Rashford - 1

Pha đánh đầu ở cự ly gần của Marcus Rashford ở phút cuối trận đi chệch cột dọc trong gang tấc (Ảnh: Getty).

HLV Ten Hag thất vọng trước pha bỏ lỡ khó tin của Marcus Rashford - 2

Rashford tiếc nuối khi bỏ lỡ bàn thắng quyết định trận đấu với Newcastle (Ảnh: Getty).

"Sau đó, chúng tôi đã điều khiển trận đấu và cuối cùng thì chúng tôi có thể , đúng hơn đáng ra chúng tôi phải ghi bàn thắng quyết định. Một tình huống phải có bàn thắng của Fred, và sau đó lẽ ra Rashford phải ghi bàn.

Cuối trận đấu, chúng tôi đã có thể giành chiến thắng, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng và đó là một phần thưởng dành cho những nỗ lực của toàn đội, đặc biệt là màn trình diễn thể lực trước một trong những đội giàu thể lực nhất giải đấu.

Dù chỉ có kết quả hòa, nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục nỗ lực. Toàn đội hiểu rằng chúng tôi phải hợp tác cùng nhau. Chúng tôi sẽ rất khó bị đánh bại và chúng tôi phải tiếp tục duy trì điều đó", HLV Ten Hag chia sẻ.

HLV Ten Hag thất vọng trước pha bỏ lỡ khó tin của Marcus Rashford - 3

Newcastle thể hiện lối chơi mạnh mẽ, sẵn sàng tranh chấp quyết liệt với đội chủ nhà Man Utd (Ảnh: Getty).

Ở trận đấu với Newcastle, Man Utd gặp khó khăn trước lối chơi mạnh mẽ, quyết liệt của đội khách, thậm chí "Quỷ đỏ" suýt phải nhận bàn thua nếu như hai pha dứt điểm liên tiếp của Joelinton không bị xà ngang và cột dọc từ chối ở hiệp một.

Trong hiệp hai, đội khách không còn tấn công tốt nhưng họ phòng thủ vẫn chắc chắn để giúp thủ thành Pope không phải làm việc quá nhiều.

Ở phút 88, Fred có cơ hội đối mặt với thủ thành Pope nhưng cú dứt điểm của anh lại đi chệch cột dọc. Ở phút bù giờ 90+3, sau đường chuyền tuyệt đẹp của Casemiro, tiền đạo Marcus Rashford bằng vào dứt điểm bằng đầu ở cự ly gần. Dù thủ thành Pope đã bất lực để cản phá nhưng bóng một lần nữa đi chệch cột dọc một cách đáng tiếc.

Việc tiền đạo người Anh bỏ lỡ cơ hội mười mươi này khiến Man Utd lần đầu tiên có trận hòa ở Premier League mùa này và vẫn đang xếp vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Eddie Howe của Newcastle thừa nhận rằng ông cảm thấy nhẹ nhõm khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. "Chúng tôi đã thực sự mất phương hướng trong hiệp hai và tôi rất vui vì tiếng còi mãn cuộc đã vang lên. Đây là một trận đấu tốt của chúng tôi và một điểm là điều không phải quá tệ", Eddie Howe khẳng định.