1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Takashi: “Tôi đến đây không chỉ để đánh bại mỗi Thái Lan!”

(Dân trí) - Lần thứ 2 trong 2 năm liên tiếp, đội tuyển nữ Việt Nam thua Thái Lan trên sân Thống Nhất. Cho dù so với lần trước, đội tuyển nữ Việt Nam đã tiến bộ hơn. Dù thất bại, nhưng HLV Takashi vẫn kiên định với mục tiêu đưa đội gia nhập trình độ châu lục.

Dù thua trước Thái Lan với tỷ số 1-2, nhưng HLV Takashi vẫn đánh giá cao các học trò, ông nói: “Các cầu thủ Việt Nam không hề thua kém Thái Lan. Nếu nói về nhược điểm của các cầu thủ, tôi cho rằng họ còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh. Ngoài ra, chúng ta còn thiếu may mắn nữa!”.

Bên cạnh đó, vị HLV người Nhật phủ nhận chuyện thể lực của chúng ta kém đội bóng đất Chùa Vàng, ông nói: “Thể lực không phải là vấn đề mấu chốt khiến chúng ta thất bại trong trận này. Bằng chứng là ở hiệp 2, chúng ta giữ bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn và không có dấu hiệu hụt hơi”.

HLV Takashi: “Tôi đến đây không chỉ để đánh bại mỗi Thái Lan!”
HLV Takashi bất ngờ khi cho biết ông không xem trọng chuyện thắng hay không thắng Thái Lan (ảnh: Trọng Vũ)

Nói về các bàn thua của đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Takashi cho rằng: “2 tình huống thua là do các hậu vệ của tôi thiếu kinh nghiệm, chứ không phải thua về thể lực. Đây là điều mà đội cần củng cố và rút kinh nghiệm trong các trận đấu về sau”.

“Tôi cũng không muốn bình luận gì về trọng tài, đấy là vấn đề mà khán giả là những người rõ nhất khi chứng kiến trận đấu trên sân, và hãy để khán giả đánh giá về trọng tài” – vẫn là lời vị HLV người Nhật.

Trận thua Thái Lan vừa rồi là trận thua thứ 3 của đội tuyển nữ Việt Nam trước Thái Lan trong vòng 3 năm qua, đều ở các trận đấu có tính chất một mất một còn.

Lần đầu là trận thua ở chung kết SEA Games 27 năm 2013, lần thứ nhì là thua trong trận tranh vé dự VCK World Cup năm ngoái, và giờ là thua ở trận bán kết giải Đông Nam Á (riêng trận thắng Thái Lan ở Asiad 17 không được đánh giá cao, vì Thái Lan chỉ cử thành phần phụ đến Asiad, trong khi các trụ cột của họ sang nước ngoài tập huấn).

Dù vậy, HLV Takashi gây bất ngờ khi cho biết ông không xem trọng chuyện thắng hay bại đội bóng đất Chùa Vàng. Ông nói: “Tôi đến đây không phải chỉ để đánh bại riêng Thái Lan. Mục tiêu chính của tôi là xây dựng lối chơi phù hợp với con người mà bóng đá Việt Nam đang có”.

“Không đánh bại được Thái Lan cũng không có nghĩa là chúng ta không thể vươn ra tầm châu lục” – ông Takashi giải thích thêm.

Về hành trình chuẩn bị cho giải lần này, HLV Takashi đánh giá: “Tôi không cho rằng việc không có các trận giao hữu quốc tế trước giải khiến cho cầu thủ của chúng ta kém về kinh nghiệm và bản lĩnh. Dù vậy, nếu tôi có thêm thời gian, thì dĩ nhiên là việc gì cũng tốt hơn”.

“Đầu tiên, đúng là không thể hiểu hết bóng đá nữ Việt Nam chỉ trong thời gian ngắn, không thể nắm hết các cầu thủ trong khoảng thời gian này. Dù vậy, tôi đánh giá cầu thủ Việt Nam rất nghiêm túc, và tôi cho rằng từ bây giờ họ sẽ tiến bộ!” – vị HLV người Nhật nhấn mạnh.

Kim Điền (ghi)