1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura: “Đây là trận đấu tệ hại nhất trong sự nghiệp của tôi”

(Dân trí) - Có lợi thế rất lớn, nhưng đội tuyển Việt Nam đã thua 2-4 trước Malaysia ở bán kết lượt về AFF Cup 2014. Ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV Toshiya Miura đã nhận hết toàn bộ trách nhiệm thuộc về mình sau thất bại này.

Đội tuyển Việt Nam đã thắng Malaysia 2-1 tại Shah Alam, nhưng chúng ta bất ngờ thất bại 2-4 ở lượt về tại Mỹ Đình và lỗi hẹn với trận chung kết AFF Cup 2014. HLV Miura đã bị chỉ trích vì sự thiếu hợp lý trong các cầm quân và ông không phủ nhận trách nhiệm trong thất bại này của đội bóng áo đỏ.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Miura không giấu được sự thất vọng: “Đây là trận đấu tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân của tôi. Tôi không thể quên được thất bại này, không chỉ bởi tỷ số. Tôi ngạc nhiên về phong độ của đội tuyển Việt Nam, nhất là 4 trận đấu đã qua chúng tôi luôn áp đảo các đối thủ. Malaysia đã thi đấu hay hơn và tôi tiếc vì thất bại trên sân nhà.

HLV Miura buồn bã vì thất bại của đội tuyển Việt Nam - Ảnh: An An

HLV Miura buồn bã vì thất bại của đội tuyển Việt Nam - Ảnh: An An

Về phong độ của các cầu thủ, HLV Miura đánh giá: “Tôi không hiểu rõ có vấn đề gì ở đây không, tôi nghĩ các cầu thủ đều muốn vào chung kết và khẳng định không ai trong đội có tư tưởng chủ quan, khinh địch để dẫn đến thất bại này.

HLV người Nhật cũng xin lỗi CĐV Việt Nam: “Tôi trân trọng sự cổ vũ nhiệt tình của CĐV, họ đã tạo ra không khí tuyệt vời trên sân Mỹ Đình. Chúng tôi đã có phong độ tệ hại và tôi nhận trách nhiệm về thất bại này, vì đã làm các CĐV nhà thất vọng.

Điểm mấu chốt dẫn đến thất bại này là sự quyết tâm, bởi Malaysia chơi quyết liệt, xông xáo hơn. Các cầu thủ Việt Nam gặp vấn đề về tâm lý nên chúng ta đã không thể thi đấu hết mình trước đối thủ có nhiều thay đổi so với lượt đi. Ở bán kết, chúng tôi có quá ít thời gian để hồi phục thể lực, đó là nguyên nhân đội tuyển Việt Nam không có được phong độ cao nhất ở trận đấu này.

HLV Miura cũng không hề có ý trách móc những cầu thủ mắc sai lầm trong các bàn thua: “Ai cũng có thể mắc lỗi, sai sót không chỉ là của riêng các hậu vệ, tôi không trách hàng thủ mà cả đội bóng phải nhận trách nhiệm cho thất bại này.

Tôi không nghĩ chuyện tiền thưởng ảnh hưởng đến phong độ các tuyển thủ”. Tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm về thất bại này, những sai sót của cầu thủ tôi cũng không đổ lỗi cho ai. Tôi sẽ có báo cáo giải trình về thất bại này nếu VFF cần”.

HLV Malaysia mãn nguyện vì màn lội ngược dòng của đội nhà - Ảnh: An An

HLV Malaysia mãn nguyện vì màn lội ngược dòng của đội nhà - Ảnh: An An

Bên phía Malaysia, Dollah Saleh không giấu được niềm vui khi đội bóng của ông lội ngược dòng để giành chiến thắng: “Tôi mừng vì Malaysia giành vé vào chung kết. Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 1, chúng tôi có 4 cơ hội và đều cụ thể hóa thành bàn thắng. Bóng đá luôn có những bất ngờ, chúng tôi đã mắc lỗi khi để thua ở lượt đi. Đến lượt về, chúng tôi đã không mắc sai lầm đáng trách nào.

Tôi ngạc nhiên khi hàng thủ Việt Nam lại mắc nhiều lỗi đến vậy và chúng tôi đã chớp được thời cơ. Chúng tôi đã thành công khi chiến thắng ở các tình huống bóng bổng. Trong hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tấn công dồn dập nhưng hàng thủ Malaysia đã chơi tập trung và bảo toàn thành công chiến thắng.

Tôi không mong đợi sẽ thắng đậm như vậy, tôi ngạc nhiên đội tuyển Malaysia thi đấu tốt như vậy, nhưng đó là thành quả xứng đáng với nỗ lực toàn đội. Trong hiệp 2, Malaysia đã chơi phòng ngự xuất sắc để bảo toàn được tỷ số.

Đây là kết quả đầy tuyệt vời với nỗ lực của toàn đội và chúng tôi sẽ còn cải thiện được phong độ ở trận chung kết trước Thái Lan. Dường như các cầu thủ Malaysia chơi tốt hơn trên sân khách nhưng ở trận chung kết lượt về, chúng tôi hy vọng sẽ làm được điều gì tuyệt vời khi thi đấu ở Shah Alam.

Kim Anh ghi

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014