1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Hoàng Văn Phúc:“Tôi mới hài lòng về tinh thần thi đấu”

(Dân trí) - Tỷ số 2-2 là một kết quả đẹp với một trận giao hữu và HLV Hoàng Văn Phúc đã rất hài lòng về tinh thần thi đấu của các học trò. Tuy nhiên ông Phúc cũng phải thừa nhận, U23 có nhiều điểm yếu, đặc biệt là kinh nghiệm thi đấu còn non nớt, mất tập trung.

“Các cầu thủ đã nhập cuộc đầy tự tin, trước đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều đến từ Nhật Bản. Tuy nhiên trong hiệp 1, các cầu thủ chơi chưa tốt, khi có nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Trong hiệp 1, chúng tôi có tới 4-5 tình huống có thể mở tỷ số, nhưng đều bị bỏ qua đáng tiếc. Việc lối chơi của U23 Việt Nam chưa như mong muốn trong hiệp 1 là điều dễ hiểu, khi chúng tôi có quá ít thời gian để làm quen nhau, làm quen lối chơi trong 1 tuần tập trung vừa qua”, HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá.
 
Tướng Phúc thừa nhận U23 Việt Nam còn nhiều điểm yếu - Ảnh: Gia Hưng

"Tướng" Phúc thừa nhận U23 Việt Nam còn nhiều điểm yếu - Ảnh: Gia Hưng

Tuy nhiên, trong hiệp 2 U23Việt Nam  đã chơi hơn hẳn. Nhiều phương án tấn công được triển khai và đã có thế trận nhỉnh hơn hẳn so với đội bóng Nhật Bản, trước khi có 2 bàn thắng khá đẹp.

Nói về hiệp 2, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: “Tôi đã có những thay đổi về nhân sự và tất cả những cầu thủ mới vào sân đều thể hiện được hết khả năng. Đặc biệt, Phi Sơn đã có một trận đấu rất tự tin, giúp hàng công của U23 chơi khởi sắc lên hẳn. Tôi cho rằng cả hai bàn thắng của chúng tôi đều xưng đáng”.

Dù cầm hòa trước đối thủ mạnh, nhưng HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng các cầu thủ mới chỉ khiến ông hài lòng về tinh thần thi đấu, chứ chưa khiến ông yên tâm vì để lộ nhiều điểm yếu, đặc biệt là sự thiếu tập trung và kinh nghiệm non nớt.

“Hàng phòng ngự trận này của U23 Việt Nam chưa ổn định, dẫn đến 2 bàn thua. Tôi thừa nhận cả hai bàn thua của U23 Việt Nam đều thể hiện sự non kinh nghiệm cũng như tâm lý thi đấu. Cụ thể, ở bàn thua đầu tiên, các cầu thủ đã mải ăn mừng bàn thắng và chưa kịp bố trí lại đội hình, dẫn đến bàn thua. Tuy nhiên đây cũng là điều dễ hiểu bởi ghi được bàn thắng vào lưới của một CLB mạnh như Kashima Antlers là điều mơ ước của các cầu thủ trẻ U23. Bàn thứ hai đến từ sự thiếu tập trung của hậu vệ.

Tôi thừa nhận nhiều tình huống còn thiếu chuyên nghiệp, các em còn trẻ, lại mới tập trung lần đầu nên đó cũng là điều dễ hiểu. Đó là điều mà tôi không bất ngờ vì các cầu thủ U23 còn non kinh nghiệm cũng như bản lĩnh. Hy vọng thời gian tới sẽ cải thiện được vấn đề này”, ông Phúc nói. “Trận đầu tiên chưa nói lên điều gì và U23 sẽ có nhiều điều chỉnh trong trận gặp Myanmar sắp tới. Chúng tôi sẽ có những chuẩn bị tốt hơn trong thời gian tới”, HLV Hoàng Văn Phúc nói.

Trong khi đó, HLV Ishii Masatada cho biết: “Chúng tôi muốn rằng sẽ mang một trận đấu hay, nhưng trận đấu không diễn ra như kết quả mong đợi. Dù vậy, với ý nghĩa của một trận giao hữu, kết quả 2-2 là rất đẹp. Hai bàn thua của chúng tôi cầu thủ chưa tập trung cao độ. Một bàn hàng phòng ngự làm hàng rào hở, bàn thứ 2 các cầu thủ phòng ngự mất tập trung. Tôi ấn tượng với cầu thủ Văn Quyết, Hoàng Thiên và Hồng Quân, khi đây là những người đã chơi hay nhất.

Tôi từng xem đội tuyển Việt Nam đá, khả năng tấn công trung lộ của U23 Việt Nam khiến tôi cảm thấy thú vị. Chúng tôi mới chỉ tập 2 ngày, rõ ràng chưa thể tốt, nhưng trận đấu này các động tác cầu thủ đã thi đấu hết sức để cống hiến”.

Bằng Tường