1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn không hài lòng dù U19 Việt Nam thắng đậm

(Dân trí) - HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng chiến thắng của U19 Việt Nam sẽ trọn vẹn hơn nếu như không để thủng 1 bàn thắng ở những phút cuối trận. Dù thắng đậm U19 Đông Timor nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam cần rút ra những bài học.

Ông có hài lòng về kết quả ngày hôm nay của U19 Việt Nam không, thưa ông?

Tôi có hài lòng và cũng có cái không hài lòng. Tôi đặt ra cho toàn đội là 3 điểm thì đã hoàn thành. Nhưng thực tế, các cầu thủ vẫn chưa thể hoàn thành mục tiêu nữa là không để lọt lưới. Rõ ràng là hàng thủ U19 Việt Nam cần chơi tập trung hơn nữa.


HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng với các học trò

HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng với các học trò

Ông có lo lắng khi cầu thủ U19 Việt Nam mất sự tập trung cho trận đấu tới khi họ có chiến thắng đậm trước U19 Đông Timor?

Tôi mong muốn trận đấu có nhiều bàn thắng hơn nữa và nhưng phải có giới hạn vì dù sao đây vẫn là những cầu thủ trẻ, chưa phải những cầu thủ chuyên nghiệp nên không thể đòi hỏi hơn.

Ở trận đấu giải Đông Nam Á tối nay, một vài trụ cột của U19 Việt Nam đã vắng mặt, ông có thể cho biết vì sao?

Những cầu thủ như Quang Hải, Tiến Linh vì bận thi đấu tại V-League nên tôi đã để họ nghỉ ngơi.

Điều này ảnh hưởng thế nào tới sức mạnh của U19 Việt Nam?

Tôi nghĩ là không ảnh hưởng gì nhiều. Quan điểm của tôi là bóng đá phải là môn chơi tập thể, không có Quang Hải thì phải có Thanh Hậu, không có Thanh Hậu đã có Minh Dĩ. Một giải đấu có nhiều trận đấu nên tôi cần phải cố gắng tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ ra sân, có như vậy mới đảm bảo được mục tiêu về chuyên môn

Ông nghĩ sao khi sân Hàng Đẫy vắng khán giả?

Cũng thật khó nói khi nhiệm vụ của tôi là chuyên môn. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn nói một điều rằng, khán giả đến sân dù có một người hay một triệu người thì tôi vẫn vẫn tôn trọng. Đó là nguồn động lực lớn cho cả đội bóng, tôi vẫn luôn muốn đội bóng thi đấu tốt và đồng thời là đá đẹp.

Xin cảm ơn ông!

T.Đ