Hình ảnh thê lương của Arsene Wenger tại Emirates
(Dân trí) - Arsenal đã gục ngã đau đớn 1-3 trước Bayern Munich tại Emirates và cơ hội có mặt ở bán kết Champions League đang trở nên quá mong manh với đại diện nước Anh. Sự thất vọng cùng cực đã thể hiện trên khuôn mặt “thuyền trưởng” Arsene Wenger.
Arsenal thua đầy bất lực tại Emirates
Tuy nhiên, Arsenal không thể từ bỏ dù cơ hội nhỏ nhất. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình ở trận chiến sống còn tại lượt về, dù đó là trận đấu mà Arsenal phải đối diện với quá nhiều bất lợi”.
Theo Arsene Wenger, Arsenal đã thua ngay từ hiệp 1: “Chúng tôi đã thật sự mất tinh thần do bị dẫn trước 2-0 sau 45 phút đầu. Toàn đội đã rất nỗ lực, nếu tận dụng được các cơ hội và gỡ hòa 2-2, mọi thứ đã hoàn toàn khác. Tôi vẫn đặt niềm tin vào các học trò và chúng tôi sẽ thi đấu quyết tử ở lượt về”.
Bên phía Bayern Munich, HLV Heynckes tỏ ra cực kỳ hài lòng: “Chúng tôi đã đối diện với một trận đấu đầy khó khăn, nhưng toàn đội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Arsenal là một đội bóng mạnh và tôi đánh giá rất cao tài năng của Wenger. Nhưng Bayern đã chơi một trận đấu tuyệt vời.
Arsene Wenger bàng hoàng trước thất bại của Arsenal
HLV người Pháp đã đứng ngồi không yên trong suốt trận đấu
Vẻ mặt thê lương và buồn bã của Arsene Wenger
Wenger bất lực nhìn đồng đội bị Bayern Munich hạ gục
Nỗi thất vọng của tiền vệ trẻ Wilshere
Hàng thủ Arsenal tan tác trước sức mạnh tấn công của Bayern
Thủ thành Szczesny bất lực trong ba tình huống Arsenal bị thủng lưới
Bàn gỡ của Podolski gỡ gạc lại chút hy vọng mong manh cho Arsenal
Kim Anh
Theo Mail