1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hazard giúp Chelsea hạ gục MU

(Dân trí) - Chelsea thi đấu không hay hơn MU ở trận đấu này, tuy nhiên các học trò của Mourinho đã tận dụng thành công một cơ hội ở cuối hiệp một để ghi bàn và giành chiến thắng chung cuộc 1-0. Người ghi bàn cho đội chủ nhà là tiền vệ Hazard.


Chelsea chơi kém hơn MU, nếu xét về cách thức tổ chức tấn công hay tổ chức kiểm soát bóng. Đội khách sở hữu tới 70.6% thời gian kiểm soát bóng, tuy nhiên đội chủ nhà vẫn có ba điểm quan trọng nhờ sự tỏa sáng của Hazard và các đồng đội. The Blues chớp lấy cơ hội sau một pha dàn xếp tấn công ngoạn mục ở cuối hiệp 1 để mở tỉ số của trận đấu. Một trận đấu mà xét về chiến thuật, Mourinho cũng tỏa sáng qua cách sắp xếp nhân sự hay áp dụng chiến thuật.

Bàn thắng của Chelsea khiến MU thực sự gặp khó khăn trong hiệp hai, họ rất nỗ lực để tìm bàn gỡ hòa nhưng do khả năng dứt điểm không tốt nên đành chịu thất bại. Với ba điểm từ trận đấu này, Chelsea tạm thời vượt lên hơn đội nhì bảng Arsenal tới 10 điểm. Rõ ràng giờ đây đoàn quân của Mourinho đang rất rộng cửa vô địch và điều đó sẽ làm cho trận derby thành London vào tuần tới bớt nóng. Với MU, thua trận này họ vẫn đứng thứ ba bất chấp Man City thắng West Ham hay không.

Hazard gánh cả hàng công của Chelsea

Hazard gánh cả hàng công của Chelsea

Do hàng loạt các chấn thương nên MU đã phải thay đổi khá nhiều về đội hình so với trận derby thành Manchester tuần trước. Jones, Blind gặp chấn thương nên không thể góp mặt nên McNair, Shaw được ra sân thay thế. Ở tuyến giữa, sự vắng mặt của Carrick khiến MU hết tiền vệ trung tâm có nhiệm vụ thu hồi bóng và Van Gaal đành phải “nhắm mắt” đưa Rooney về, và vị trí tiền đạo nhường cho Falcao.

Mourinho cũng khiến nhiều người phải cảm thấy ngạc nhiên khi để Oscar ra sân thi đấu như một cầu thủ tấn công ở hành lang cánh phải. Ông đã đẩy Fabregas nhô lên đá hộ công và bố trí cặp tiền vệ đầy chất cơ bắp Matic - Zouma ở tuyến giữa. Do Remy, Costa chấn thương nên Mourinho vẫn phải dùng Drogba đá tiền đạo cắm và cho tiền đạo trẻ Solanke dự bị.

Những phút đầu trận đấu diễn ra khá nhanh chóng, cả hai chơi nhanh nhưng không vội vàng. Rõ ràng có một sự thận trọng nhất định trong cách tiếp cận trận đấu của hai bên. Phút thứ 4, Shaw băng lên rất hay ở cánh trái, hậu vệ người Anh xâm nhập vòng cấm địa rồi chuyền bóng thông minh trả lại cho Rooney băng lên dứt điểm. Đội trưởng MU bình tĩnh tung ra cú cứa lòng, anh khiến toàn bộ hàng thủ đối phương bao gồm cả thủ thành Courtois đứng nhìn, nhưng thật tiếc bóng lại đi chệch cột dọc.

MU chơi tốt hơn trong những phút đầu với cách triển khai tấn công tốt hơn. Điều đó không ngạc nhiêu, bởi sơ đồ 4-1-4-1 của Van Gaal đang được MU sử dụng rất thành thục. Rooney đang phát huy tốt khả năng điều phối bóng khi được thi đấu thay Carrick ở trung tâm và Falcao ở trên cũng đang kết nối tốt với đồng đội.

Pha tranh bóng giữa Fellaini và Ivanovic

Pha tranh bóng giữa Fellaini và Ivanovic

Chelsea đang phải chịu lép vế về thời gian kiểm soát bóng. Rõ ràng lối chơi của Chelsea chẳng có gì tươi mới hơn so với các trận đấu gần đây, họ đang cố gắng phòng thủ chặt chẽ và chờ đợi thời cơ phản công. Chelsea đang treo cánh phải khi mà Oscar thường xuyên di chuyển vào giữa. Ngôi sao được kì vọng nhất bên phía đội chủ nhà vẫn là Hazard, tiền vệ người Bỉ thi đấu năng nổ và có thể nói đang gánh cả hàng công Chelsea.

 MU cầm được bóng nhiều hơn, song chưa có những có dứt điểm chính xác để tạo nên sự khác biệt. Phút 39, sau pha áp sát của Terry với Falcao ở giữa sân, các cầu thủ Chelsea lấy được bóng và tổ chức tấn công nhanh . Oscar nhận bóng ở trung lộ và đánh gót khá tinh tế cho Hazard băng lên ở bên phải. Tiền vệ người Bỉ thoát xuống nhanh và đưa bóng qua hai chân của De Gea ở góc hẹp vào lưới mở tỉ số của trận đấu.

Một pha bóng mà nếu trọng tài tinh ý thì sẽ không có bàn thắng cho Chelsea, bởi Terry đã phạm lỗi với Falcao. Bị thủng lưới bất ngờ, MU đẩy mạnh tấn công trong những phút cuối hiệp thi đấu thứ nhất nhưng họ vấp phải sự chống trả quyết liệt từ phía đội chủ nhà nên cũng chẳng thể làm gì.

Nhờ lợi thế dẫn bàn, Chelsea tiếp tục trung thành với lối chơi phòng thủ phản công khi tiến vào hiệp đấu thứ hai. Phút 54, từ đường chuyền hỏng của Hererra ở giữa sân, Chelsea mở ngay ra phản công nhanh. Matic tỉa bóng cho Drgoba băng xuống ở bên phải trung lộ, tiền đạo người Bờ Biển Ngà dứt điểm đưa bóng qua tầm với của De Gea nhưng đích đến vẫn nằm ngoài khung thành.

Tuy nhiên, bóng lại vừa đẹp cho Hazard băng lên dứt điểm bồi. Trước mắt anh là khung thành trống, do bóng bổng nên tiền bị người Bỉ đã phải nhảy lên dứt điểm, bóng đập xà ngang bật ra. Một tình huống khó có thể tưởng tượng được rằng Chelsea lại không có bàn thắng.

MU tiếp tục kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng khả năng dứt điểm của đội bóng này không được cải tiện so với hiệp đầu. Vì thế mà Courtois cũng không phải đối diện với nhiều những pha bóng thực sự nguy hiểm.

Phút 76, từ pha triển khai tấn công bên trái, Falcao khôn khéo qua mặt hậu vệ đối phương rồi xâm nhập vòng cấm địa từ phía trái, trong tình huống này Zouma không dám kéo đối thủ bởi sợ bị phạt 11m. Dứt điểm ở góc hẹp, Falcao đưa bóng đi vọt qua tầm với của thủ thành Courtois, tiếc là dội cột dọc bất ra.

Không thể ghi bàn, MU ngậm ngùi chịu thất bại.

 Đội hình thi đấu

Chelsea: Courtois, Ivanovic, Terry, Cahill, Azpilicueta, Zouma, Matic, Oscar (Ramires, 67'), Fabregas (Mikel, 92'), Hazard (Willian, 94'), Drogba.

Man Utd: De Gea, Valencia, Smalling, McNair (Blackett, 80'), Shaw, Rooney, Mata (Januzaj, 70'), Ander Herrera, Fellaini, Young (Di Maria, 70'), Falcao.

Phù Sa