1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hậu vệ tỏa sáng, Chelsea “hạ ngọt” Southampton

(Dân trí) - Đúng như dự đoán, khi yếu tố bất ngờ của Southampton mất đi, thầy trò Pochettino đã không thể tạo nên “địa chấn” tại Stamford Bridge. Với sự tỏa sáng của các…hậu vệ, Chelsea đã có thắng lợi quan trọng 3-1 để vươn lên vị trí thứ hai trên BXH Premier League sau 13 vòng.

Sau thất bại muối mặt dưới tay Basel ở Champions League hồi giữa tuần, Jose Mourinho buộc phải thực hiện một số điều chỉnh khi tiếp đón hiện tượng Southampton tại Stamford Bridge. Fernando Torres trở lại lĩnh xướng hàng công trong khi Mata - Hazard cũng đã trở lại hai bên cánh.

Vị trí “mỏ neo” của Chelsea ở trận này được giao cho Michael Essien - cầu thủ đã không đá chính tại Premier League kể từ tháng 5/2012. Đáng tiếc, niềm tin mà Mourinho dành cho cậu học trò cưng người Ghana lại bị “phản bội” khi chỉ sau 13 giây bóng lăn, Essien đã trở thành tội đồ.

Southamton sớm vượt lên dẫn trước tại Stamford Bridge song không thể tạo nên cú lật đổ nào
Southamton sớm vượt lên dẫn trước tại Stamford Bridge song không thể tạo nên cú lật đổ nào

Ngay đợt tấn công đầu tiên của Southampton, Essien đã xử lí rất bẩn cẩn với pha chuyền về chẳng khác gì một đường kiến tạo cho Jay Rodriguez băng xuống. Trong tình huống đối mặt với Petr Cech, không mấy khó khăn cho tuyển thủ nước Anh xuyên thủng lưới The Blues.

Bàn thua đau đớn từ sớm dường như khiến tâm lí thi đấu của dàn sao áo xanh chùng xuống. Đặc biệt là với Essien khi tiền vệ kì cựu này chơi như mơ ngủ ở tuyến giữa khiến Chelsea gần như chấp người.

Hơn nữa, lối đá phòng ngự - phản công mà HLV Pochettino áp dụng cho Southampton cũng rất khó chịu với hai “máy quét” đầy hiệu quả ở giữa sân là Wanyama - Schneiderlin. Phải đợi tới tận cuối hiệp một, đội chủ sân Stamford Bridge mới tạo ra được những tình huống tấn công có nét.

Phút 41, Torres đi bóng nỗ lực bên cánh phải rồi tạt cho cho Oscar đánh đầu khá nguy hiểm song thủ thành Boruc đã kịp phản xạ để ôm gọn bóng. 3 phút sau, lại là một cú đánh đầu khác từ Torres với độ khó cao hơn và lần này, “người gác đền” của Southampton vẫn cản phá thành công.

Hiệp một kết thúc với kết quả bất lợi dành cho Chelsea nhưng sau giờ nghỉ, Mourinho đã đưa ra những điều chỉnh chính xác khi tung Demba Ba vào sân đá cặp với Torres trong sơ đồ 4-4-2 (thay vì 4-2-3-1 như đầu trận). Hiệu quả đến khá nhanh khi áp lực mà The Blues tạo ra lên phần sân Southampton tăng lên rõ rệt.

Cú lội ngược dòng của Chelsea có công lớn từ các trung vệ như Cahill
Cú lội ngược dòng của Chelsea có công lớn từ các trung vệ như Cahill

Và tới phút 55, cách biệt đã được san bằng cho đội chủ nhà, có điều, người lập công không phải là các tiền đạo mà là một hậu vệ. Sau quả phạt góc bên cánh phải, Ivanovic bật cao đánh đầu chiến thuật cho Demba Ba lao vào dứt điểm chạm cột dọc bật ra. Bóng tới vị trí của Gary Cahill và trung vệ này đã nhoài người đánh đầu tung lưới Southampton.

Chỉ 7 phút sau, thế cờ đã đảo ngược hoàn toàn khi Chelsea lần đầu vượt lên dẫn trước. Vẫn là một tình huống không chiến và tác giả của pha lập công lại là một trung vệ khác: John Terry. 2-1 cho The Blues ở phút 62 với sự tỏa sáng từ hàng thủ.

Khi áp lực đã được giải tỏa, Chelsea chơi thanh thoát hơn hẳn trong khi Southampton bắt đầu bộc lộ sự lúng túng. Đúng là thầy trò Pochettino chỉ có thể trở thành một hiện tượng thú vị hồi đầu mùa chứ còn lâu mới đủ tầm ngồi “chung chiếu” với các “ông lớn” ở Premier League trong cuộc chiến đường trường.

Mọi chuyện chính thức chấm dứt với Southampton ở phút 90 sau tình huống phối hợp giữa Ramires và Demba Ba. Bóng được tiền vệ người Brazil câu vào vòng cấm để Ba băng vào dũng mãnh, đệm bóng “cháy lưới” Southampton.

Terry cũng góp 1 bàn vào thắng lợi của Chelsea
Terry cũng góp 1 bàn vào thắng lợi của Chelsea
Chiến thắng trước “ngựa ô” Southampton đã giúp Mourinho và các học trò tìm lại niềm vui sau cú sốc tại Basel mới đây. Hơn nữa, 3 điểm có được ở Stamford Bridge đêm qua còn đưa Chelsea lên vị trí thứ hai trên BXH sau 13 vòng đấu và chỉ kém đội đầu bảng Arsenal 4 điểm.
 

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Cech; Ivanovic, Cahill, Terry (c), Azpilicueta; Essien (Demba Ba 46'), Ramires; Mata, Oscar (Lampard 42'), Hazard; Torres (Mikel 84').

Southampton: Boruc (Gazzaniga 59'), Clyne, Fonte, Lovren, Shaw, Wanyama, Schneiderlin (Lambert 67'), Ward-Prowse (Davis 63'), Lallana (c), Rodriguez, Osvaldo.

Nguyễn Huy