1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 6 V-League 2014

Hải Phòng gục ngã trên sân nhà trước Đồng Nai

(Dân trí) - Có thế trận và kiểm soát bóng tốt hơn hẳn đối phương, nhưng những sai lầm nơi hàng phòng ngự cùng sự mờ nhạt của hàng công đã khiến Hải Phòng phải chấp nhận thất bại với tỉ số 1-2 trước Đồng Nai.

 

Vòng 6 V-League 2014
Ngày 21/2
15h, sân Cẩm Phả: Than Quảng Ninh 3–2 HA Gia Lai
16h, sân Thanh Hóa: Thanh Hóa 3–1 Hà Nội T&T
16h, sân Long Xuyên: HV.An Giang 1–4 B.Bình Dương
16h30, sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng 2–1 SL Nghệ An
Ngày 22/2
17h, sân Lạch Tray: Hải Phòng 1-2 Đồng Nai
17h, sân Long An: ĐT Long An 0-2 Quảng Nam

 

Sau thất bại trên sân Hàng Đẫy vòng trước, Hải Phòng quyết tâm giành chiến thắng trận này, khi chỉ phải tiếp đối thủ “vừa miếng” là Đồng Nai. Trong khi đó, đội khách gặp bất lợi lớn khi phải thi đấu với thời tiết lạnh và có mưa nhỏ. Với những bất lợi đó, Đồng Nai chỉ đặt mục tiêu có điểm trong trận đấu chiều nay.

 

Cả hai đội nhập cuộc với tốc độ trung bình. Hải Phòng nắm thế chủ động trên sân, buộc Đồng Nai phải chơi phòng ngự phản công. Trong khoảng 20 phút đầu tiên, diễn biến trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt, hai đội đều không tạo ra được tình huống nguy hiểm đáng kể nào.

 

Phải đến phút 30, cơ hội mới đến với đội khách, nhưng thần may mắn đã không ủng hộ họ. Xuất phát từ pha phản công nhanh bên cánh trái, Đức Thiện đi bóng đầy kỹ thuật trước khi chuyền ngang cho đồng đội băng lên. Trong tư thế không bị ai kèm, Hữu Phát tung ra cú dứt điểm căng, nhưng bóng lại tìm đến xà ngang khung thành Hải Phòng.
 
Đồng Nai đã chủ động chơi phòng thủ phản công, ảnh: Minh Phương
Đồng Nai đã chủ động chơi phòng thủ phản công, ảnh: Minh Phương
 

Đồng Nai chơi phòng ngự phản công khá hay, trong khi Hải Phòng với lợi thế sân nhà, tiếp tục chủ động dâng cao đội hình chơi ép sân.

 

Tuy nhiên, dù tấn công nhiều hơn nhưng lối chơi của Hải Phòng khá đơn điệu, không tạo ra được tình huống gây bất ngờ nào. Thậm chí, mải mê tấn công đội chủ nhà đã phải nhận bàn thua trước.

Phút 43, từ đường phản công mẫu mực, lại là Đức Thiện đi bóng bên cánh trái trước khi căng ngang tạo điều kiện cho Oliveir dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Thanh Thắng, 1-0 cho Đồng Nai.

 

Bị rơi vào tình thế dẫn trước, Hải Phòng buộc phải tiếp tục chơi tấn công trong hiệp 2. Thế nhưng, dù đã thi đấu rất cố gắng nhưng những nỗ lực của đội chủ nhà đều không mang lại kết quả. Tuyến giữa không cơ động, sáng tạo, còn các tiền đạo thì quá mờ nhạt.

 

Kịch bản của hiệp 1 lại diễn ra và Hải Phòng đã phải nhận bàn thua thứ 2. Phút 66, từ pha phản công nhanh bên cánh phải, bóng được Hữu Phát căng ngang. Tình huống tưởng chừng không nguy hiểm nhưng thủ môn Thanh Thắng đã mắc sai lầm, tạo cơ hội cho Đức Nhân đệm bóng vào lưới trống.
 
Sự thất vọng của các cầu thủ Hải Phòng, ảnh: Minh Phương
Sự thất vọng của các cầu thủ Hải Phòng, ảnh: Minh Phương
 

Hải Phòng vẫn kiên trì tổ chức tấn công và phải đến phút 76, những nỗ lực của đội chủ nhà mới được đền đáp. Trong tình huống tấn công nhanh, Fagan đánh gót cho Hồ Ngọc Hùng băng vào vòng cấm và bị ngã. Trọng tài chính Trần Trung Hiếu ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m vì cho rằng, Đức Nhân của Đồng Nai đã phạm lỗi.

 

Trên chấm đá phạt 11m, Lucas dễ dàng hạ thủ thành Thanh Diệp, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đội chủ nhà.

 

Những phút cuối, Hải Phòng gần như dâng toàn bộ đội hình, nhưng đã bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng để ít nhất có thể giành trận hòa.

 

Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Đồng Nai, Hải Phòng đã thua liên tiếp 2 vòng đấu. Nếu không cải thiện được lối chơi, đội bóng đất Cảng đối mặt với nhiều khó khăn ở mùa giải năm nay.

 

Lê Cường