1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hà Nội T&T thua trận đầu tại cúp châu Á

(Dân trí) - Với quyết tâm giành chiến thắng để chính thức có vé đi tiếp tại bảng F (AFC Cup 2014), nhưng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã gục ngã trước Selangor (Malaysia) với tỷ số 1-3.

Trước trận đấu này, đội bóng thủ đô có phong độ rất tốt cả ở đấu trường trong nước và châu lục. Nếu như ở V-League Hà Nội T&T có liên tiếp 2 chiến thắng thì tại AFC Cup, đội bóng thủ đô có 3 chiến thắng liên tiếp để vươn lên xếp nhất bảng F. Với 3 trận thắng này, Hà Nội T&T chỉ cần giành thêm 1 điểm là có vé đi tiếp vào vòng trong. Tuy nhiên mọi chuyện đã diễn ra không được như ý muốn với đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng.

Chơi rất tự tin và tấn công ngay từ đầu, nhưng chính Hà Nội T&T mới là đội phải nhận bàn thua trước. Phút 21, từ một quả đá phạt của Yahya, hàng hàng thủ của Hà Nội T&T đã để lọt Paulo Ranger và cầu thủ này đã đánh đầu tung lưới Dương Hồng Sơn. Bàn thua cũng có phần trách nhiệm của thủ thành Hồng Sơn, khi anh đã dâng lên hơi cao

Bàn thua sớm khiến hàng thủ của đội khách bị lúng túng. Phút 32, Abdul Hadi Yahya có đường chuyền đẹp mắt để Paulo Rangel ghi bàn thắng thứ 2 cho Selangor. Ít phút sau, Ahmad Hazwan Bakri phạm lỗi với Hector trong vòng cấm và cơ hội được trao cho tiền đạo Gonzalo. Trên chấm đá phạt 11m, Gonzalo đánh bại thủ môn Farizal Marlias rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, đây là tất cả những gì tốt nhất Hà Nội T&T làm được trong trận đấu này. Thậm chí, tỷ số được Selangor ấn định ngay trong hiệp 1, với pha dứt điểm nâng tỷ số lên 3-1 của Paulo Rangel. Như vậy ngay trong hiệp 1, Paulo Rangel đã lập cú hat-trich cho Selangor. 3-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu, dù hiệp 2 Hà Nội T&T đã chơi với hết khả năng và có một số cơ hội rõ nét.

Với trận thua này, Hà Nội T&T đã bị chấm dứt mạch toàn thắng. Dù thua nhưng đội bóng đến từ Việt Nam vẫn giữ ngôi đầu bảng, nhưng đã bị các đối thủ phía sau bám sát.

Tiến Đạt