1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hà Lan - Tây Ban Nha: Bại binh phục hận

(Dân trí) - Gần 10 tháng kể từ thất bại đau đớn 1-5 ơ World Cup 2014, Tây Ban Nha mới có cơ hội gặp lại đối thủ đầy duyên nợ Hà Lan. Tại Amsterdam đêm nay, đoàn quân HLV Del Bosque quyết tâm phục hận đối thủ đã khiến họ chịu sự nhục nhã ê chề trên đất Brazil.

*Trận đấu diễn ra vào lúc 1h45 ngày 1/4, sân Amsterdam Arena (Amsterdam)

Bóng đá Tây Ban Nha đã thống trị bóng đá thế giới suốt 6 năm với đỉnh cao là 2 chức vô địch Euro, 1 chức vô địch World Cup. Nhưng sự thống trị đó đã chấm dứt ở World Cup 2014 khi Tây Ban Nha bị loại ngay từ vòng bảng, mà điểm nhấn khiến họ trở thành cựu vương là thất bại 1-5 dưới tay Hà Lan.

Đó là trận đấu người Tây Ban Nha chết trong những khoảnh khắc, bởi sau khi dẫn trước 1 bàn nhờ công Xabi Alonso, La Furia Roja đã có hai cơ hội liên tục để kết liễu đối thủ nhưng bỏ lỡ. Và từ cú bay người đánh đầu gỡ hòa 1-1 của Van Persie, người Hà Lan đã ghi thêm 4 bàn nữa trong ngày hàng thủ Tây Ban Nha tan nát.

Tây Ban Nha đã thua tan nát trước Hà Lan ở World Cup 2014

Tây Ban Nha đã thua tan nát trước Hà Lan ở World Cup 2014

Đó là điểm buồn của bóng đá Tây Ban Nha và là sự chấm hết của chất bóng đá tiqui-taca huyền thoại. Xavi, Alonso, Villa đã chia tay đội tuyển quốc gia, Torres gần như biến mất khỏi đội bóng, những ngôi sao gạo cội như David Silva, Casillas, Ramos, Iniesta gánh trách nhiệm vực dậy đội bóng.

Nếu như Tây Ban Nha sa sút thì Hà Lan đã có một kỳ World Cup 2014 thành công với tấm HCĐ. Đó là vinh quang mà HLV Van Gaal để lại trước khi ra đi, dù đội tuyển Hà Lan hiện tại không còn chơi đẹp mắt, huyền ảo mà lối đá của họ đã trở nên quá thực dụng và sẵn sàng chơi tiêu cực khi cần thiết.

Nhờ cơ chế thoáng của Euro 2016 (24 đội giành quyền vào VCK) nên khả năng cả Hà Lan và Tây Ban hiện diện tại Pháp mùa hè năm sau gần như là chắc chắn. Do đó, cả hai cần có thêm những cuộc thử lửa chất lượng để kiểm nghiệm đội hình và cuộc so tài đêm nay ở Amsterdam Arena không ngoài mục đích đó.

Del Bosque không còn những nhân tố để chơi tiqui-taca biến ảo, nhưng ông vẫn có trong tay lực lượng đủ mạnh. Busquets, Iniesta, Koke vẫn thi đấu ổn định ở giữa sân, Isco và Silva linh hoạt, nhanh nhẹn ở hai cánh luôn biết cách gây khó khăn cho hàng thủ đối phương, còn Morata đang tỏ ra lợi hại trong vai trò trung phong.

Ở trận thắng Ukraine cách đây 3 ngày, HLV Del Bosque không sử dụng cả Fabregas và Diego Costa, hai ngôi sao quan trọng nhất trong thành công của Chelsea, theo đúng cam kết với HLV Mourinho. Nhưng một vấn đề nữa khiến bộ đôi này bị ra rìa, một phần họ không phù hợp với lối chơi của Tây Ban Nha.

Ramos và đồng đội sẽ có cơ hội phục hận tại Amsterdam Arena đêm nay

Ramos và đồng đội sẽ có cơ hội phục hận tại Amsterdam Arena đêm nay

Cesc Fabregas có tố chất của một thủ lĩnh, nhưng anh khó có được vai trò này khi Tây Ban Nha đã có nhiều nhạc trưởng tài năng không kém như Iniesta hay Silva. Diego Costa có thể lực dồi dào, khả năng dứt điểm tốt để chơi ở Premier League, nhưng anh thiếu sự khéo léo, chơi ăn ý cùng các tiền vệ như Morata.

Ở lần tập trung này, Hà Lan không có được sự phục vụ của hai ngôi sao quan trọng là Van Persie, Robben. Nhưng với cặp De Jon-Blind ở giữa sân, Sneijder sắm vai nhạc trưởng phía sau bộ ba tiền đạo Afellay-Huntelaar-Depay, HLV Hiddink đang có những quân bài chất lượng để có thể kết liễu Tây Ban Nha.

Điều mà HLV Del Bosque cảm thấy hài lòng nhất là chất lượng hàng thủ, khi cả Ramos lẫn Pique đều đang có được phong độ cao. Ngoài ra, sự ăn ý của cặp Koke-Iniesta hứa hẹn sẽ mang lại sự biến hóa trong tấn công của người Tây Ban Nha.

Hà Lan có lợi thế sân nhà, trong khi Tây Ban Nha có nhiều ngôi sao có khả năng thay đổi cục diện trận đấu, lại đang khao khát phục thù. Đây là một cuộc so tài rất khó đoán nhưng hứa hẹn sẽ cởi mở và có nhiều bàn thắng được ghi.

K.A