1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hạ gục West Brom, Man City vẫn cách xa MU

(Dân trí) - Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng đoàn quân của Pep Guardiola vẫn thi đấu đầy hiệu quả với việc ghi tới ba bàn thắng, qua đó giành chiến thắng 3-2 trước đội chủ sân The Hawthorn. Chiến thắng này giúp Man City duy trì khoảng cách năm điểm với đội nhì bảng MU.

Không lâu trước khi Man City thi đấu tại The Hawthorn, MU đã giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước Tottenham, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Man City xuống còn hai điểm. Tuy nhiên, điều đó không khiến đoàn quân của Guardiola gặp áp lực.

Man City khởi đầu nhanh dù làm khách trước West Brom, họ mở tỉ số ngay phút 10. Nhưng lợi thế dẫn bàn của đội khách chỉ tồn tại được ba phút, West Brom cho thấy họ không dễ bị bắt nạt. Rất đáng tiếc, hào khi của West Brom cũng ngắn chẳng tày gang. Phút 15, Man City tiếp tục vượt lên dẫn trước.

Đội chủ nhà phòng thủ số đông, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân đội bóng này. Man City kiểm soát bóng trong hiệp 1 tới 80%, nhưng chỉ tung được 9 lần dứt điểm. Không thể ghi bàn cho tới giữa hiệp hai, Man City đã nới rộng khoảng cách lên 3-1 ở phút 64.

Về cuối trận, West Brom rút ngắn khoảng cách tỉ số xuống 2-3, nhưng điều đó không thực sự có ý nghĩa bởi cũng không còn thời gian để đội bóng này có thể bắt đội đầu bảng chia điểm.

Chiến thắng trên sân West Brom, Man City tiếp tục chuỗi trận ấn tượng ở mùa giải năm nay. Đoàn quân của Guardiola có 28 điểm sau 10 vòng đấu của Premier League, họ ghi được tới 35 bàn thắng, trung bình 3.5 bàn/trận. Chỉ sau 10 vòng đấu, nhưng Man City ghi hơn tới 15 bàn so với đội đang ghi nhiều bàn thứ hai là MU (23 bàn, 2,3 bàn/trận).


Các cầu thủ Man City ăn mừng chiến thắng trước West Brom

Các cầu thủ Man City ăn mừng chiến thắng trước West Brom

Vào giữa tuần, Man City ra sân với đội hình khá mạnh nhưng vẫn tịt ngòi sau 120 phút trước Wolves, điều đó khiến cho người hâm mộ đội bóng thành Manchester có một chút lo lắng khi họ làm khách trên sân của West Brom. Khác với trận đấu gần nhất, trận đấu này tiền đạo chủ lực Aguero lại chỉ có mặt ở băng ghế dự bị. Trong đội hình xuất phát, Jesus - Sane - Sterling là bộ ba tấn công của đội khách.

Phút 10, Sane nhận bóng ở bên trái vòng cấm địa. Cầu thủ người Đức đảo chân rồi dứt điểm chéo góc. Động tác xử lý của Sane quá nhanh, đến mức cả hậu vệ và thủ môn của West Brom còn chưa kịp nhận ra tiền đạo người Đức làm gì thì bóng đã nằm gọn trong lưới.

West Brom cầm được rất ít bóng, nhưng họ bất ngờ gỡ hòa ở phút 13. Đội chủ nhà tấn công thẳng trung lộ. Barry mở bóng từ giữa sân cho Rodiguez băng xuống dứt điểm ở khu vực đầu trong vòng cấm địa đưa bóng qua thủ thành Ederson vào lưới. Hàng thủ Man City quá lơ ngơ trong tình huống kèm người này khi chỉ một mình Stones phải đeo bám tới hai cầu thủ đối phương.

Niềm vui của West Brom tồn tại được hai phút. Phút 15, Fernandinho dứt điểm từ đầu vòng cấm địa, bóng đập chân hậu vệ West Brom rồi bay vào đúng góc bên trái. Thủ thành Foster cố gắng bay người nhưng không thể cản phá. Một chút may mắn cho đội khách ở bàn thắng này, nếu không có chân của cầu thủ chủ nhà thì đây là một pha dứt điểm vô hại.


Jesus (trái) tranh bóng với Evans (phải)

Jesus (trái) tranh bóng với Evans (phải)

Dù đối thủ phòng thủ số đông, nhưng Man City vẫn có được những đợt tấn công áp sát khung thành. Phút 25, đồng đội treo bóng từ bên phải vào như đặt cho Silva lao vào đánh đầu cách khung thành chỉ chừng 5m. Dù không bị ai kèm nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha đưa bóng vọt xà.

Tới phút 41, sai lầm của các hậu vệ Man City khiến họ để đội chủ nhà lấy bóng. Đồng đội tạt bóng rất thuận lợi để Rondon đánh đầu ngay vạch 5m, gần phía cột dọc phải. Cầu thủ này cũng đưa bóng vọt xà.

Sau nửa đầu hiệp hai tấn công không hiệu quả, Man City gia tăng cách biệt lên 3-1 ở phút 64. Walker băng lên nhận bóng ở bên phải rồi căng ngang cắt mặt cầu môn để Sterling ập vào đệm bóng cận thành ghi bàn thắng cho đội khách.

Khoảng cách hai bàn khá an toàn, nhưng hàng thủ của Man City không thể khiến Guardiola hài lòng ở trận này. Phút bù giờ thứ hai, Otamendi đỡ ngực chuyền về cho Ederson, nhưng cầu thủ này không nhìn bởi Phillips đang ở gần đó. Cầu thủ số 10 của đội chủ nhà đã lao theo và đệm bóng một chạm để làm tung lưới Man City. Tuy nhiên, thời gian còn lại không nhiều và Man City vẫn bảo vệ được thắng lợi.

Đội hình thi đấu

West Brom: Foster 6; McAuley 6 (Phillips 68, 7), Hegazi 6, Evans 6.5; Nyom 6.5, Krychowiak 5.5 (McClean 81), Barry 7, Livermore 6, Gibbs 6; Rondon 6.5 (Robson-Kanu 58, 6), Rodriguez 7. Subs: Myhill, Yakob, Brunt, Chadli.

Man City: Ederson 6; Walker 7, Stones 6, Otamendi 5, Delph 6.5; De Bruyne 7, Fernandinho 6.5, D Silva 6; Sane 8, Gabriel Jesus 6 (Gundogan 82), B Silva 6.5 (Sterling 61, 7). Subs: Bravo, Danilo, Aguero, Mangala, Toure.

Hạ gục West Brom, Man City vẫn cách xa MU - 3

Hạo Minh