1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hạ gục Mỹ, Brazil tiến sát ngưỡng cửa vào bán kết

(Dân trí) - Trước một đội tuyển Mỹ thua kém về đẳng cấp và phải chơi thiếu người, Brazil dễ dàng giành chiến thắng 3-0 nhờ các pha lập công của Melo, Robinho và Maicon, qua đó gần như nắm chắc một suất vào bán kết ở bảng B.

So với trận mở màn, nhà vô địch Nam Mỹ có một số thay đổi ở đội hình xuất phát, trong đó tập trung ở hàng phòng ngự khi Maicon, Miranda và Andre Santos được đá chính ngay từ đầu. Trên hàng tiền vệ, vị trí của cầu thủ đang khoác áo Man City Elano được thay bằng Ramires.

 

Cũng giống như trận đấu với Ai Cập, Brazil sớm có được lợi thế dẫn bàn khi cầu thủ đang được Arsenal đưa vào “tầm ngắm” Felipe Melo băng vào đánh đầu dũng mãnh tung lưới thủ thành Tim Howard sau quả đá phạt bên cánh phải rất khó chịu của Maicon ở phút 7.

 

Hạ gục Mỹ, Brazil tiến sát ngưỡng cửa vào bán kết - 1

Melo sớm ghi bàn đưa Brazil vượt lên dẫn trước ngay phút 7


 

Đội bóng Vàng Xanh cho thấy những ngoài những pha phối hợp bật tường đoạn ngắn truyền thống thì những tình huống cố định thực sự là thứ “vũ khí” lợi hại của họ ở giải đấu này.

 

Tuy không hoàn toàn áp đặt được thế trận nhưng Brazil luôn khiến hàng phòng ngự Mỹ lúng túng trước những pha lên bóng nhanh và đầy tốc độ, đặc biệt ở bên cánh phải với sự cơ động của Ramires và Maicon. Trong khi đó, sự đơn độc của Donovan hay Altidore ở phía trên khiến các tình huống tấn công bên phía Mỹ không gây được khó khăn với các hậu vệ Brazil.

 

Tới phút 20, Brazil đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt sau một pha phản công nhanh thần tốc. Xuất phát từ sai lầm để mất bóng của Beasley, Brazil nhanh chóng tổ chức lên bóng và cầu thủ chơi rất năng nổ kể từ đầu trận Ramires có pha bứt tốc dũng mãnh trước khi chuyền “dọn cỗ” để Robinho dễ dàng hạ gục Howard trong tình huống đối mặt, nâng tỷ số lên 2-0.

 

Sau khi tạo được lợi thế dẫn bàn khá an toàn, các “Vũ công Samba” càng thêm hưng phấn và liên tục có những pha biểu diễn ngẫu hứng đậm chất kỹ thuật. Phút 23, Kaka dẫn bóng tốc độ từ giữa sân, vượt qua liên tiếp 2-3 hậu vệ Mỹ vào sâu trong vòng cấm nhưng tiếc là cú dứt điểm của anh lại đi vào mành lưới bên.

 

Tốc độ trong những pha triển khai bóng của Brazil thực sự khiến hàng thủ Mỹ “hoa mắt” và những Robinho, Fabiano, Ramires… có cơ hội thoải mái đi bóng cũng như tung ra các pha dứt điểm về phía khung thành Tim Howard. Hơn thế nữa, việc các cầu thủ Mỹ phải dồn lên tìm bàn gỡ càng tạo điều kiện cho Brazil thực hiện chiến thuật phản công rất sắc bén.

 
Hạ gục Mỹ, Brazil tiến sát ngưỡng cửa vào bán kết - 2

Các cầu thủ Mỹ không thể ngăn cản các "Vũ công Samba"


Phút 40, suýt nữa Brazil đã có bàn thắng thứ 3 nếu Gilberto Silva không đánh đầu vọt xà đáng tiếc ở cự ly gần sau đường tạt vào rất thuận lợi của Maicon bên cánh phải. Ít phút sau, vẫn lại là đường chuyền vào của hậu vệ đang khoác áo Inter Milan, Melo có cơ hội sút bóng nhưng dứt điểm không chính xác.

 

Phải sang tới đầu hiệp hai, Mỹ mới tạo được tình huống nguy hiểm đẩu tiên về phía khung thành Brazil. Sau pha bật tường trung lộ với đồng đội, tiền đạo Altidore có cơ hội dứt điểm ở vị trí khá trống trải ngay trước vòng cấm địa nhưng cú sút của anh lại đi vọt xà đáng tiếc.

 

Với lối chơi đơn giản mà đầy hiệu quả, Ramires hết tạo cơ hội cho Robinho rồi Kaka dứt điểm nhưng cả hai lần, thủ môn Tim Howard đều xuất sắc cản phá. Khó khăn thêm chồng chất với đội bóng đến từ Bắc Mỹ khi họ chỉ còn chơi với 10 người sau khi Kljestan phạm lỗi thô bạo với Ramires và phải nhận thẻ đỏ rời sân.

 
Hạ gục Mỹ, Brazil tiến sát ngưỡng cửa vào bán kết - 3

Maicon chơi rất hay ở trận này và là tác giả bàn
ấn định tỷ số 3-0 cho Brazil


Không lâu sau khi có lợi thế hơn người, Brazil đã cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng gia tăng cách biệt lên 3-0 ở phút 62. Sau pha phối hợp bật tường rất nhịp nhàng với đồng đội chếch bên cánh phải, Maicon, một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất trận đấu, thoát xuống rồi dứt điểm rất hiểm hóc vượt khỏi tầm kiểm soát của thủ môn Howard từ một góc khá hẹp.

 

Với cách biệt an toàn, HLV Dunga quyết định rút các trụ cột Kaka, Fabiano và Lucio ra nghỉ để đưa Baptista, Nilmar và Luisao vào sân. Tuy chơi ít người hơn nhưng Mỹ vẫn nỗ lực tấn công và nếu may mắn họ đã có bàn gỡ danh dự sau pha p hối hợp ăn ý bên cánh phải. Bóng được hậu vệ Spector trả ngược về cho Feilhaber dứt điểm nhưng cú sút của anh lại tìm đến đúng xà ngang khung thành Cesar.

 

Phút 89, “thần may mắn” lại thêm một lần không đứng về phía đội bóng áo trắng khi xà ngang lại từ chối cú đánh đầu hiểm hóc của Casey, khi mà thủ môn Brazil đã chỉ còn biết đứng nhìn. Chấp nhận thua cuộc 0-3, Mỹ đã tiêu tan hy vọng lọt vào bán kết trong khi Brazil gần như đã đặt "một chân" vào bán kết khi chỉ cần thủ hòa Italia ở lượt đấu cuối.
 

Bảng B Confederations Cup 2009

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Brazil

6

2

2

0

0

7/3

2

Italia

3

2

1

0

1

3/2

3

Ai Cập

3

2

1

0

1

4/4

4

Mỹ

0

2

0

0

2

1/6

 

 MH