1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hạ gục Livorno, Juventus trở lại ngôi đầu Serie A

(Dân trí) - Sự tỏa sáng của cặp song sáng Llorente-Tevez đã giúp Juventus vượt qua Livorno với tỷ số 2-0 để vượt lên dẫn đầu Serie A. Trong khi đó, Inter tiếp tục lỗi hẹn với top 3 sau trận hòa trước Bologna.

Trước chuyến hành quân tới xứ Tuscan gặp Livorno, Juventus phải đối diện với hàng loạt chấn thương hàng phòng ngự. Điều đó buộc HLV Conte phải tung ra sân tuyến hậu phương chắp vá với bộ ba Caceres, Vidal, Chiellini.

Juventus tạm thời leo lên đầu bảng sau chiến thắng trước Livorno

Juventus tạm thời leo lên đầu bảng sau chiến thắng trước Livorno


Có lẽ, điều đó đã khiến Juventus thận trọng trong những phút đầu tiên. Mãi tới phút 30, họ mới tạo ra được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Đáng tiếc, cú dứt điểm rất căng của Pogba đã bị thủ thành Bardi từ chối.

Vòng 13 Serie A

Chủ nhật, ngày 24/11
Hellas0-1Chievo
AC Milan 1-1Genoa
Napoli 0-1Parma
Livorno 0-2 Juventus
Sampdoria 1-1 Lazio
Sassuolo 2-0 Atalanta
Torino 4-1 Catania
Udinese 1-0 Fiorentina
Thứ Hai, ngày 25/11
Bologna 1-1 Inter
Thứ Ba, ngày 26/11
AS Roma - Cagliari (02h45)


Hiệp 1 không chứng kiến bàn thắng nào được ghi khi Livorno tổ chức phòng ngự quá tốt, trong khi đó, Juventus lại quá thiếu sự sắc sảo và đột biến trong tấn công. Tuy nhiên, ngay đầu hiệp 2, Lão bà đã tạo nên sự khác biệt sau khi HLV Conte mạnh dạn đẩy cao đội hình hơn.

Phút 62, sau đường tạt cánh của Pogba, Llorente bắt vô lê rất nhanh tung lưới Livorno, mở tỷ số trận đấu. Đây là bàn thắng thứ 3 liên tiếp của tiền đạo người Tây Ban Nha cho đội bóng thành Turin.


Tới phút 75, vẫn xuất phát từ đợt tấn công được khởi xướng bởi Pogba, Llorente nhả bóng để Carlos Tevez băng lên dứt điểm tung lưới Bardi, nâng tỷ số trận đấu lên 2-0. Bàn thắng này chính thức đặt dấu chấm hết cho đội chủ nhà.

Với 3 điểm có được trong trận đấu này, Juventus đã tạm lên ngôi đầu Serie A với 34 điểm/13 vòng đấu khi AS Roma vẫn chưa ra sân ở vòng đấu này. Có thể thấy, Lão bà đã trở lại, chuyện họ lật đổ đội bóng thủ đô chỉ là vấn đề thời gian.

Đội hình thi đấu:

Livorno: Bardi; Coda, Rinaudo, Ceccherini; Schiattarella, Luci, Mbaye (Piccini 80), Emerson, Greco; Siligardi, Emeghara (Borja 72)

Juventus: Buffon; Caceres, Vidal, Chiellini; Padoin, Pogba, Pirlo, Marchisio, Asamoah (Peluso 87); Tevez (Quagliarella 80), Llorente (Vucinic 80).

Ở trận đấu đáng chú ý khác ở vòng 13 Serie A, Inter đã không thể tận dụng được cú ngã ngựa của Napoli để vươn lên chiếm vị trí thứ 3. Trong trận đấu muộn nhất loạt trận đêm qua, Nerazzurri chỉ có được trận hòa với tỷ số 1-1 trên sân của Bologna.

Inter chỉ giành được kết quả hòa trên sân của Bologna

Inter chỉ giành được kết quả hòa trên sân của Bologna


Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội đã có những pha “ăn miếng, trả miếng”. Bologna là đội tận dụng tốt hơn cơ hội khi có bàn thắng mở tỷ số ở phút 12. Xuất phát từ pha phản công, Cristaldo đã chuyền ngang khá thuận lợi để Kone dễ dàng đệm bóng tung lưới Inter, mở tỷ số trận đấu.

Đội khách tìm được câu trả lời 2 phút sau đó. Dù vậy, Palacio lại không thể chiến thắng thủ thành Curci của Bologna trong tình huống đối mặt. Phút 32, tiền đạo này lại đứng trước cơ hội để gỡ hòa nhưng cú đánh đầu cận thành của anh đã đi chệch khung thành trong gang tấc.

Vận đen vẫn tiếp tục đeo bám đội bóng áo Xanh-Đen. Phút 42, pha căng ngang của Taider đã loại bỏ cả hàng thủ, lẫn thủ môn Bologna nhưng cú dứt điểm cuối cùng của Pereira lại đưa bóng tới cột dọc.


Phút 50, sau rất nhiều cơ hội bỏ lỡ, cuối cùng, Inter cũng tìm được bàn thắng gỡ hòa. Từ ngoài vòng cấm, Jonathan tiến hành đột phá, trước khi tung ra cú dứt điểm, bóng đập chân cầu thủ Bologna, đi đổi hướng, khiến thủ thành Curci bó tay, 1-1, trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Inter vẫn duy trì sức ép về phía khung thành của Bologna nhưng đáng tiếc nhưng chân sút của họ lại quá thiếu sắc sảo để cụ thể hóa những và ngậm ngùi chấp nhận chia điểm với Bologna.

Đội hình thi đấu:

Bologna: Curci; Natali, Antonsson, Sorensen; Garics (Crespo 68), Krhin, Perez (Pazienza 75), Koné, Morleo; Diamanti, Cristaldo (Bianchi 46)

Inter: Handanovic; Campagnaro (Belfodil 85), Rolando, Juan Jesus; Jonathan, Taider (Kovacic 57), Cambiasso, Alvarez, Nagatomo (Pereira 24); Guarin; Palacio

H.Long