1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HA Gia Lai đang bị cô lập ở V-League?

(Dân trí) - Cần có cái nhìn khách quan ở chỗ HA Gia Lai là đội bóng yếu nhất V-League. Đá với đội yếu nhất mà không cố thắng thì còn biết… thắng ai? Thành ra, quan điểm phần còn lại đang “hội đồng” Gỗ là quan điểm e rằng rất tội cho 13 đội bóng còn lại.

Đá dở thì thua

Đầu tiên, đừng xem việc một đội bóng chủ trương đá đẹp như HA Gia Lai thất bại tại V-League mà đánh giá rằng giải đấu đang diễn biến theo chiều hướng tiêu cực. Gỗ thua liên tục trong thời gian qua vì đơn giản Gỗ đáng phải thua.

Mấy ngày gần đây thậm chí đã có quan điểm cho rằng phần còn lại của V-League đang “đánh hội đồng” đội bóng của bầu Đức. Nghĩ thế thì e rằng tội cho 13 đội bóng còn lại quá.

Cần phải thẳng thắn ở chỗ HA Gia Lai vốn là đội bóng yếu nhất giải. Tâm lý chung của tất cả mọi đội bóng trên thế giới, chứ không riêng gì các đội Việt Nam thường ở chỗ, đá với đội yếu nhất mà còn không thắng, hoặc không cố gắng giành chiến thắng thì còn biết… thắng ai?

Và tính chất của mọi giải VĐQG trên thế giới cũng đều như thế, chứ chẳng riêng gì V-League. Tính chất đấy là tính chất ganh đua, có đội rớt hạng. Thành ra, nếu không cố thắng ứng cử viên rớt hạng như HA Gia Lai, không lẽ bản thân mình chịu cảnh rớt hạng sao?

HA Gia Lai thua vì năng lực kém, chứ không hẳn vì bị đánh hội đồng
HA Gia Lai thua vì năng lực kém, chứ không hẳn vì bị "đánh hội đồng"

Thế nên, đừng nói chuyện “hội đồng” hay không “hội đồng”, chuyện Gỗ liên tục thua trong thời gian dài vừa rồi vì chẳng qua Gỗ yếu thì thua, chơi dở thì thua, và đá ngây ngô quá thì thất bại là tất yếu.

Không thể phủ nhận yếu tố may – rủi trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Nhưng may mắn hay không may mắn chỉ góp một phần rất nhỏ xung quanh các kết quả, vấn đề chủ yếu vẫn thuộc về năng lực. Một đội đá một mạch 11 trận không thắng như HA Gia Lai chắc không phải vì kém may mắn mà chơi tệ rồi, chẳng qua năng lực của họ cũng chỉ ở mức đó.

Họ ngộ nhận về năng lực của mình trước khi bắt đầu giải, nhiều người xung quanh cũng ngộ nhận về năng lực của đội này chẳng qua là thời gian vừa rồi, họ được “bơm”, “thổi” quá đà. Chứ dựa vào năng lực thực của HA Gia Lai, có khi chưa cần các đội khác “hội đồng” họ đã chịu không nổi áp lực tại V-League!

Không thích nghi được thì bảo… V-League kém!

Mà thật ra thì cơ hội trụ hạng của HA Gia Lai vẫn chưa tắt. Họ vẫn còn cuộc đua song mã với Đồng Nai trước mắt, nơi mà họ vẫn có một số lợi thế nhất định. Dĩ nhiên, với điều kiện HA Gia Lai phải thay đổi, về lối đá, về cách hành xử và quan trọng nhất là cách thích nghi.

Chẳng ai chống lại HA Gia Lai cả, các đội bóng khác chỉ làm cái việc mà họ cần phải làm về mặt chuyên môn, đó là ra sân để hướng đến chiến thắng, nhất là thắng đội yếu như Gỗ, trọng tài càng không chống lại HA Gia Lai (theo cách nói của HLV Graechen Guillame), chẳng qua Gỗ tự đào thải khỏi giải đấu đấy thôi: Không chịu thích nghi thì là tự đào thải chứ còn gì!

HA Gia Lai không phải là đội duy nhất sử dụng lực lượng cầu thủ nòng cốt trong độ tuổi 19 – 20 ở giải năm nay, Khánh Hòa cũng làm vậy. Chỉ khác Khánh Hòa càng đá càng cứng cáp, trong khi Gỗ càng đá càng đuối. Cùng một môi trường và cùng một điểm xuất phát, người khác tiến bộ riêng mình không tiến bộ thì đâu phải đơn thuần do V-League kém, nên khiến mình không có đất diễn.

Mà nói thật thì đâu ai ép bầu Đức đôn nguyên lứa U19 năm ngoái lên đá V-League, chính ông nằng nặc chọn cách ấy đấy chứ. Và cũng nói thật ở chỗ nếu không để Công Phượng và các đồng đội đá V-League, bầu Đức có lẽ cũng chẳng còn biết sử dụng họ vào việc gì? Chẳng biết cho họ đá ở đâu?

Thành ra thích nghi với V-League là nhiệm vụ bắt buộc với dàn cầu thủ của ông Đức, chứ không phải buộc phần còn lại của giải đấu phải làm điều ngược lại, tức là thay đổi để dành đất diễn cho Gỗ.

Gỗ thua vì Gỗ đã bao giờ lo củng cố chuyên môn của mình hay chưa? Hay chỉ toàn lo đổ lỗi cho trọng tài và cho chất lượng của V-League? - Trong khi bản thân chất lượng hiện tại của Gỗ có lẽ còn chưa đáng hiện diện ở sân chơi này!

Và vì Gỗ thua tối mặt tối mũi mà đánh giá rằng Gỗ đang chịu thiệt thòi vì “đòn hội đồng” từ phần còn lại của giải đấu thì càng không công bằng với 13 đội kia! Phần còn lại của V-League cũng không việc gì phải làm vậy, vì cơ bản, nếu đấu một chọi một, Gỗ chắc gì đã đá lại ai, cần gì “hội đồng” hay không “hội đồng”!

Trọng Vũ