1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hạ Đan Mạch, Bồ Đào Nha giành vé dự Euro 2016

(Dân trí) - Chơi không quá ấn tượng, nhưng bàn thắng duy nhất của Moutinho ở phút 66 đã giúp Bồ Đào Nha hạ Đan Mạch 1-0 tại Braga ở vòng loại bảng I, qua đó chính thức giành vé dự Euro 2016 tại nước Pháp.

Hạ Đan Mạch, Bồ Đào Nha giành vé dự Euro 2016

 

Cuộc so tài Bồ Đào Nha-Đan Mạch được coi là trận chung kết của bảng I bởi Bồ Đào Nha chỉ cần hòa là chính thức giành vé còn Đan Mạch cần chiến thắng để chắc suất. Chính điều đó đã tạo nên 90 phút đầy hấp dẫn và kịch tính tại Braga, khi cả hai đội đều chơi quyết tâm.

 

Bồ Đào Nha chơi không quá ấn tượng ở đầu trận
Bồ Đào Nha chơi không quá ấn tượng ở đầu trận

 

Bồ Đào Nha thi đấu có phần hay hơn, nhưng họ không tạo dựng được thế trận quá lấn lướt. Trận đấu diễn ra căng thẳng quá mức cần thiết khi cầu thủ hai bên liên tục có các pha phạm lỗi nhằm vào nhau. Tuy nhiên, cả hai đội cũng không tạo ra được quá nhiều cơ hội nguy hiểm.

Sự khôn ngoan của Bồ Đào Nha đã giúp họ có được bàn thắng duy nhất ở phút 66 do công Moutinho. Cầu thủ được chú ý nhiều nhất chính là C.Ronaldo lại chơi không ấn tượng và nhạt nhòa trong suốt cả 90 phút tại Braga.

Đánh bại Đan Mạch 1-0, Bồ Đào Nha có được 18 điểm/7 trận và chính thức giành vé dự Euro 2016 với ngôi đầu bảng I. Ở trận đấu còn lại, Albania bất ngờ thua Serbia 0-2 và vẫn đứng thứ 3 với 11 điểm, còn Đan Mạch vẫn bảo toàn ngôi nhì bảng với 12 điểm.

Mặc dù vậy, Đan Mạch đã thi đấu đủ 8 trận còn Albania vẫn còn cuộc đấu với Armenia ở lượt trận cuối cùng. Nếu Albania thắng, Đan Mạch sẽ bị đẩy xuống vị trí thứ ba cùng suất tranh đá vé vớt may rủi trong tháng 11 tới.

Trước đối thủ được đánh giá cao, Bồ Đào Nha chơi khá thận trọng khi sử dụng sơ đồ 4-4-2 với Moutinho, Danilo, Bernardo, Tiago hoạt động ở giữa sân, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho cặp Ronaldo-Nani. Bên phía Đan Mạch, cặp tiền đạo Braithwaite, Bendtner xuất trận ngay từ đầu.

 

C.Ronaldo đã có ngày thi đấu khá nhạt nhòa
C.Ronaldo đã có ngày thi đấu khá nhạt nhòa

 

Bồ Đào Nha là đội nhập cuộc tốt hơn và cơ hội đã đến với họ ngay từ phút thứ 7. Bernardo Silva có pha xử lý bóng khéo léo rồi chuyền ngang để Cristiano Ronaldo đá nối căng nhưng thủ môn Schmeichel đã cứu thua cho Đan Mạch.

Đan Mạch tỏ ra khá quyết tâm trong các tình huống tấn công và ở phút 15, Braithwaite phối hợp ăn ý cùng Bendtner trước khi dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc. Ngay sau đó, tiền vệ Christian Eriksen dứt điểm tầm xa nhưng bóng đi quá thiếu chính xác.

Đến phút 23, C.Ronaldo đã ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho Tây Ban Nha được hưởng quả 11m. Trận đấu diễn ra đầy căng thẳng, cầu thủ hai đội chơi quá quyết liệt và có nhiều pha vào bóng nguy hiểm.

Bồ Đào Nha vẫn tỏ ra sắc sảo hơn trong tấn công khi ở phút 39, Moutinho có pha đi bóng tinh tế rồi tạt vào cho Nani đánh đầu ở cự ly gần, nhưng tài năng của Schmeichel đã cứu thua cho đan Mạch.

 

Moutinho ghi bàn thắng duy nhất giúp Bồ Đào Nha chiến thắng
Moutinho ghi bàn thắng duy nhất giúp Bồ Đào Nha chiến thắng

 

Cuối hiệp 1, Cedric Soares tung cú sút từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Đan Mạch. Bước sang hiệp 2, Đan Mạch quyết định đẩy cao đội hình lên tấn công và Bendtner có pha xử lý khéo léo rồi dứt điểm trong vòng cấm, tiếc là bóng đi không chính xác.

Nani cũng chơi khá năng nổ và phút 55, anh đột phá vào trung lộ rồi ra chân khá nhanh nhưng bóng đi chưa đủ khó để hạ Schmeichel. Cú đá bồi sau đó của Cedric lại đi chệch cột dọc.

Thủ môn Schmeichel đã có một ngày thi đấu xuất sắc khi anh còn cả phá được hai cú dứt điểm liên tiếp từ C.Ronaldo, Tiago. Tuy nhiên ở phút 66, Moutinho có pha xử lý đầy tinh tế rồi dứt điểm vào góc cao không cho Schmeichel một cơ hội cản phá nào, ấn định thắng lợi 1-0 cho Bồ Đào Nha tại Braga.

Đội hình thi đấu

Bồ Đào Nha: Patricio, Bruno Alves, Coentrao, Carvalho, Cedric, Moutinho (Fonte - 90), Danilo, Bernardo (Danny - 76), Tiago, Ronaldo, Nani (Quaresma - 82)

Đan Mạch: Schmeichel, Kjaer, Agger, Durmisi, Jacobsen, Wass (Jorgensen - 679, Krohn-Dehli, Eriksen (Y.Poulsen - 82), Hojbjerg (Kvist - 45), Braithwaite, Bendtner

K.A