1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hạ Aston Villa, Man City dập tắt hy vọng vô địch của Man Utd

Hạo Minh

(Dân trí) - Man City ngược dòng đánh bại Aston Villa 2-1 trên sân Villa Park ở trận đấu muộn của vòng 32 Premier League. Hiện tại Man City đã hơn Man Utd 11 điểm.

Man City thi đấu không tốt trong thời gian gần đây ở các giải đấu trong nước, khi bị Chelsea đánh bại ở bán kết FA Cup. Tuy nhiên, thầy trò Guardiola đã chặn đứng đà sa sút khi họ thi đấu trên sân của Aston Villa ở trận đấu muộn của vòng 32 Premier League. 

Aston Villa mở tỷ số ngay ở phút đầu tiên của trận đấu. McGinn dứt điểm chéo góc từ trung tâm vòng cấm địa vào góc phải cầu môn hạ gục thủ thành Ederson đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Bàn thắng tới từ một đợt lên bóng nhanh của Aston Villa và McGinn dứt điểm trong tư thế không bị ai theo kèm. 

Hạ Aston Villa, Man City dập tắt hy vọng vô địch của Man Utd - 1

Aston Villa ăn mừng bàn thắng ngay phút đầu tiên

Áp lực lớn cho Man City bởi nếu thua trận đấu này, họ hoàn toàn có nguy cơ tuột mất chức vô địch, giống như Man Utd vào năm 2012. Dẫu vậy thời gian của trận đấu còn rất dài và Man City chưa đầu hàng. Bằng sự áp đảo về thời gian cầm bóng, Man City dồn ép đối thủ.

Phút 22, các cầu thủ Man City xé toang hàng thủ đối phương bằng những đường chuyền nhuyễn. Silva thoát xuống sát biên ngang bên phải nhận bóng rồi chuyền ngược lại khu trung tâm cho Foden đệm bóng vào lưới đội chủ nhà. Một miếng đánh khoét nách đối thủ quen thuộc của Man City, khi phong độ cao họ thường xuyên thành công với miếng đánh này.

Đưa trận đấu về vạch xuất phát, tâm lý các cầu thủ Man City thoải mái hơn. Phút 40, Silva tạt bóng từ bên phải để Rodri bật cao đánh đầu ghi bàn từ cự ly chỉ 5m. Thủ thành của Aston Villa lao ra không chính xác và bỏ trống khung thành nên đội chủ nhà bị trừng phạt. 

Hạ Aston Villa, Man City dập tắt hy vọng vô địch của Man Utd - 2

Pha vào bóng khiến Stones nhận thẻ đỏ.

Có được bàn thắng vượt lên dẫn trước chưa được bao lâu, Man City đã bị thiệt hại quân số. Stones trong khi cố gắng phá bóng ở đợt phản công nhanh của đối phương đã đá vào đùi đối thủ. Một lỗi có vẻ không có tình của cầu thủ người Anh bởi anh và đối phương cùng lao vào đá quả bóng đang trên không. Dẫu vậy, sau khi xem lại video, trọng tài đã rút thẻ đỏ đuổi Stones.

Lợi thế hơn người của Aston Villa không kéo dài. Phút 57, Cash tự mất bóng sau đó lao vào đốn hạ Foden. Một tình huống phạm lỗi như… bán độ. Ba phút trước Cash phải nhận thẻ vàng nhưng anh không quan tâm. Sau khi để rơi bóng bên phần sân đối phương, cũng chưa gây nguy hiểm cho đội chủ nhà bởi Foden không có người tiếp ứng để phản công. Vậy nên càng không nhất thiết phải phi thân hạ gục đối thủ như vậy. 

Một pha vào bóng rất thiếu trách nhiệm của cầu thủ số 2 của đội chủ nhà khiến họ đánh mất đi lợi thế hơn người và cũng tiêu tan vọng giành điểm. 

Hạ Aston Villa, Man City dập tắt hy vọng vô địch của Man Utd - 3

Pha chặt chém ngu ngốc của Cash với Foden.

Quân số trở về thế cân bằng giúp Man City dễ thở, họ vẫn nhỉnh hơn đội chủ nhà về thế trận. Tuy nhiên, việc thiếu người khiến các đợt tấn công của Man City không còn sắc nét, bởi vậy các cơ hội uy hiếp khung thành của Martinez trong khoảng thời gian còn lại không nhiều, tỉ số 2-1 giữ nguyên cho tới khi hết giờ.

Man City vươn lên điểm số 77 sau 33 trận đã thi đấu, hơn Man Utd 11 điểm. Và cho dù "Quỷ đỏ" có thắng ở vòng 33 vào cuối tuần này, khoảng cách giữa hai đội vẫn sẽ là 8 điểm. Bốn vòng đấu trước mắt, khoảng cách 8 điểm là đủ an toàn để Man City ung dung… đi bộ cũng về đích.

Aston Villa thua trận thứ hai liên tiếp, giậm chân ở điểm số 44. Đội bóng của Dean Smith không còn cơ hội đua tranh giành suất dự cúp châu Âu ở mùa này, họ đã tụt xuống đứng thứ 11. Dù sao trụ hạng sớm cũng đã hoàn thành mục tiêu với Aston Villa

Đội hình thi đấu

Aston Villa (4-2-3-1) Martinez; Cash, Konsa, Mings, Targett; Luiz, Nakamba (Barkley 63); Traore 5.5 (El Ghazi 75), McGinn, Ramsey (Davis 46); Watkins.

Man City: (4-3-3) Ederson; Walker, Stones, Dias, Zinchenko; Bernardo Silva, Rodri, Gundogan; Mahrez (Fernandinho 90), Jesus (Laporte 46), Foden.

Hạ Aston Villa, Man City dập tắt hy vọng vô địch của Man Utd - 4