1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giá vé “chợ đen” trận Việt Nam-Malaysia tăng chóng mặt

(Dân trí) - Ngay sau chiến thắng của tuyển Việt Nam (ĐTVN) trên đất Malaysia, giá vé “chợ đen” tại Việt Nam đã được đẩy lên đỉnh điểm. Trong sáng nay, các phe vé đã “hét” mức giá lên tới hơn 4 triệu đồng/cặp vị trí đẹp...


Hiệu ứng sau trận thắng của thầy trò HLV Miura trên sân Shah Alam tối 7/12 đã thấy rõ khi thị trường vé chợ đen ở khu vực quảng trường sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều. Sự quan tâm của người hâm mộ tới trận đấu là rất lớn, càng tạo điều kiện cho các phe vé có cơ hội “kiếm ăn”.
Rất nhiều phe vé đã xuất hiện ở gần sân Mỹ Đình

Rất nhiều phe vé đã xuất hiện ở gần sân Mỹ Đình
Trước đó, ngày 6/12, VFF chỉ bán ra 13.000 vé cho người hâm mộ tại sân Mỹ Đình, 16.000 vé trả qua đường mua theo dạng công văn. Số vé còn lại (11.000 vé) VFF vẫn giữ lại để bán cho các đối tượng khác như: Hội CĐV bóng đá VN, CĐV Malaysia, vé mời của VFF, vé cho đối tác, nhà tài trợ...

Như vậy, vé trực tiếp được bán tới tay người hâm mộ chưa đến 1/3 tổng số ghế trên sân Mỹ Đình. Điều này cũng có nghĩa, những CĐV chân chính sẽ không thể vào sân cổ vũ cho ĐTVN, buộc phải tìm nhiều hướng khác để mua vé, trong đó kể cả việc phải chi vài triệu đồng để mua lại từ dân phe vé.

Nguyễn Văn Hòa (Từ Liêm) ngán ngẩm cho biết, mình xếp hàng từ 3h sáng mà đến trưa cũng không mua được vé vì nhiều người chen ngang. Anh hòa tỏ ra bức xúc trước tình trạng này, đồng thời cho rằng có thể VFF đã găm vé bởi cứ trận nào sốt là y như rằng vé được thông báo đã bán hết sớm. Với việc mỗi người chỉ được mua 1 cặp, anh Hòa không tin mình xếp hàng mà lại tay trắng về không, nhưng cuối cùng thì anh chẳng mua được chiếc vé nào.

Trong ngày hôm qua và hôm nay, có thế thấy rõ số lượng dân phe vé, cũng như những người có nhu cầu đến hỏi mua vé bán kết lượt về tăng lên đáng kể. Nắm bắt được tình hình, dân phe vé vì vậy mà không ngần ngại đẩy giá lên mức chóng mặt. Dân phe vé hoạt động nhộn nhịp hẳn lên. Giá vé cũng đã được đẩy lên đỉnh điểm. Theo đó, vé đẹp khán đài A, tầng 2, cửa 2 có mệnh giá 800 nghìn/cặp được dân phe vé hét 2,4 - 2,8 triệu/cặp hôm 6/12 thì đến hôm nay giá đã là hơn 4 triệu đồng/cặp. Trong khi đó, vé khán đài B có mệnh giá 600 nghìn/cặp cũng được chào mua với giá dao động hơn triệu đồng/cặp. Vé khán đài C, D có mệnh giá 300 nghìn/cặp đã được dân phe vé rao bán với giá khoảng hơn 2 triệu đồng.
Người hâm mộ khó có cơ hội mua vé với giá gốc

Người hâm mộ khó có cơ hội mua vé với giá gốc

Một phe vé vẻ mặt rất hớn hở tuyên bố, nếu không mua vé thời điểm này sẽ hối hận, bởi giá sẽ còn tiếp tục tăng trong những ngày tới. Phe vé này cũng liên tục hỏi những người đi đường có bán lại vé không, bao nhiêu cũng mua.

Theo ghi nhận của phóng viên, dù giá vé được đẩy lên đỉnh điểm nhưng vẫn có khá đông người chấp nhận bỏ ra vài triệu đồng để mua. Đa số những người này khi được hỏi đều nói rằng họ mua để... đi biếu. Sự quan tâm lớn của người hâm mộ, đang vô tình khiến vé chợ đen càng ngày càng sốt.
Trong ngày hôm qua, trụ sở VFF đã bị rất đông thương binh đi xe ba bánh đã có mặt xếp hàng. Những người này đã tỏ ra bức xúc khi VFF thông báo vé đã bán hết sớm. Để đảm bảo vấn đề an ninh, sau đó VFF đã phải liên hệ với Công an Hà Nội huy động gần 20 chiến sĩ công an đến trụ sở VFF để duy trì trật tự. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, toàn bộ số vé phân phối trực tiếp tới tay người hâm mộ đã được bán hết, nên VFF khó có thể giải quyết cho người mua, ngay cả đó là những thương binh.

Nhiều khả năng trong 2 ngày tới, trước khi trận bán kết lượt về giữa ĐTVN và Malaysia diễn ra thì cơn sốt vé sẽ còn tiếp diễn. Do đó, để có được tấm vé vào xem thầy trò HLV Miura trên sân Mỹ Đình là điều không hề dễ dàng đối với người hâm mộ. Còn với phe vé, họ liên tiếp đẩy giá vé lên cao để kiếm lời, khi nhu cầu mua vé của người hâm mộ vẫn rất lớn.

 Lê Cường - Trọng Trinh

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014