1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đấu sớm vòng 10 V-League:

“Gạch” tiếp tục thắng, Đà Nẵng giữ vững ngôi đầu

(Dân trí) – Phong độ ấn tượng của anh em nhà Rodriguez đã mang về chiến thắng thứ 2 liên tiếp cho ĐKVĐ GĐT.LA trong một trận cầu gay cấn đến phút chót với tỷ số sít sao 4-3. Trong khi đó, Đà Nẵng cũng giành trọn 3 điểm với trận thắng 2-1 trên sân Hàng Đẫy cùng màn trình diễn siêu hạng của Almeida để củng cố ngôi đầu.

Trên sân Hàng Đẫy, mặc dù phải chơi sân khách nhưng đội bóng sông Hàn đã xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu kiếm 3 điểm trong một buổi chiều xuất thần của Almeida.

 

Chiếm thế chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội khách đã sớm vươn lên ngay ở phút thứ tư của trận đấu. Đường chuyền dọn cỗ của Hồng Minh đã được Almeida tận dụng triệt để để biến thành lợi thế dẫn bàn. Cú dứt điểm này là bàn thắng bằng chân đầu tiên của Almeida kể từ đầu mùa giải.

 

Ngay sau đó, Andre, người đá thay Dos Santos trên hàng công đội chủ nhà đã có cơ hội san bằng cách biệt, nhưng pha dứt điểm trái phá của cầu thủ này đã không lọt qua được bàn tay nhựa của thủ môn Văn Hạnh.

 

Trong khi đó, Almeida tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn của mình. Phút 25, từ pha lật bóng bên cánh phải, chàng tiền đạo cao kều này đã chọn đúng điểm rơi, hạ gục thủ môn Mạnh Dũng bằng một cú đánh đầu chuẩn xác, nhân đôi cách biệt cho đội khách.

 

Với 2 bàn thắng sớm, Đà Nẵng đã thi đấu khá nhàn nhã trong phần còn lại của trận đấu. Không những thế, từ những pha phản công sắc bén, không ít lần đội khách khiến hàng thủ chủ nhà phải thót tim.

 

Mặc dù đã thi đấu rất cố gắng nhưng sự thiếu vắng của chân sút chủ lực Dos Santos đã khiến sức tấn công của đội chủ sân Hàng Đẫy bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mãi đến phút 59, Oliveira mới tìm được bàn rút ngắn khoảng cách từ một cú sút góc hẹp quyết đoán.

 

Tuy nhiên, bàn thắng đó là không đủ để cứu vớt HP.HN khỏi trận thua thứ 2 liên tiếp. Trong khi đó, trận thắng quan trọng này đã giúp Đà Nẵng vững chắc ở ngôi đầu, bất chấp những diễn biến trong 4 trận đấu chiều mai.

 

Trên sân Long An, chủ nhà GĐT.LA đã chứng tỏ sự hồi sinh mạnh mẽ của mình bằng trận thắng thứ 2 liên tiếp. Sự chặt chẽ của TMN.CSG là chưa đủ để họ kiếm một điểm, mặc dù tay săn bàn Elenildo vẫn liên tục lập công.

 

Sự trở lại của đội trưởng Minh Phương, Tài Em và Carlos Rodgiguez đã giúp “Gạch” lấy lại được phong độ của nhà ĐKVĐ. Nhập cuộc với tốc độ vừa phải, “Gạch” sớm đe doạ khung thành đối phương bằng những pha đột phá nguy hiểm của anh em nhà Rodriguez.

 

Sự lấn lướt của đội chủ nhà đã sớm được biến thành lợi thế dẫn bàn. Phút 18, Carlos đánh đầu chuyền bóng thuận lợi để cho người em Antonio đánh đầu nối chuẩn xác, mở tỷ số cho “Gạch”.

 

Hứng khởi với bàn mở tỷ số sớm, “Gạch” tiếp tục thể hiện một lối chơi tấn công sắc bén và hiệu quả. Phút 33, đội trưởng Minh Phương, người vừa trở về từ C14 do những nghi vấn liên quan đến việc mua bán độ, đã phá bẫy việt vị của đội khách, tâng bóng qua đầu thủ môn Công Vương, nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân Long An.

 

Tuy nhiên, Thép-Cảng cũng không dễ dàng chấp nhận thất bại. Chỉ 8 phút sau, cú nhả bóng chiến thuật của Đinh Cường đã tạo cơ hội thuận lợi cho Elenildo de Jesus sút tung lưới Santos, rút ngắn khoảng cách điểm số cho đội khách.

 

Cuối hiệp 1, Antonio đã suýt nữa đưa “Gạch” lên dẫn trước, nhưng cú dứt điểm của anh đã không đựoc công nhận vì trọng tài cho rằng anh đã rơi vào thế việt vị. Bất chấp sự phản đối quyết liệt của thầy trò ông Calisto, hiệp 1 vẫn kết thúc với tỷ số 2-1.

 

Sang hiệp 2, sân Long An trở nên “nóng” thực sự với những pha vào bóng khá ẩu của cả 2 đội. Tuy nhiên, “Gạch” vẫn giữ được sự bình thản cần thiết để đảm bảo một chiến thắng. Phút 71, Carlos băng xuống phá bẫy việt vị và hạ gục thủ môn Công Vương bằng một cú sút chìm.

 

Chưa dừng lại ở đó, “Gạch” tiếp tục khiến khán giả Long An được một phen mãn nhãn khi niềm hy vọng một thời Việt Thắng ghi bàn thắng thứ tư cho đội chủ nhà. Nhận được đường chuyền của Carlos, cựu cầu thủ CA TPHCM đã tâng bóng nhẹ nhàng qua đầu Công Vương, an bài số phận của trận đấu.

 

Trong những phút còn lại, mặc dù đã ghi được đến 2 bàn thắng do công của Elenildo De Jesus và A Vỹ, tỷ số 4-3 vẫn là kết quả cuối cùng của trận đấu.

 

Với kết quả này, GĐT.LA đã nhảy một lúc 6 bậc trên BXH để chiếm vị trí thứ 6. Tuy nhiên, vị trí này có thể sẽ thay đổi vì ngày mai các cặp đấu còn lại sẽ tiếp tục diễn ra.

 

Hồng Kỹ