1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

FIFA công khai hạ thấp C.Ronaldo, thiên vị Messi

(Dân trí) - FIFA tiếp tục khiến những người hâm mộ cảm thấy phẫn nộ. Trong đoạn giới thiệu về những ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng, cơ quan quyền lực cao nhất đã công khai hạ thấp C.Ronaldo và thiên vị Messi.

Mới đây Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã khiến làng túc cầu dậy sóng khi công khai thiên vị Messi và hạ thấp “đối thủ” C.Ronaldo. Sau chuyện này, người đứng đầu làng túc cầu đã có phen điêu đứng và sau đó, buộc phải ra mặt xin lỗi Real Madrid cũng như C.Ronaldo.

Hành trình tới danh hiệu Quả bóng vàng của C.Ronaldo vẫn còn khá chông chênh
Hành trình tới danh hiệu Quả bóng vàng của C.Ronaldo vẫn còn khá chông chênh
 
Tuy nhiên, sau sự cố này, FIFA vẫn chưa rút ra bất kỳ kinh nghiệm nào. Ngày hôm qua, họ lại tiếp tục khiến người hâm mộ phải phẫn nỗ khi cơ quan này đã công khai “nâng” Messi và “dìm” C.Ronaldo thông qua các đoạn giới thiệu về hai ngôi sau này.

Về C.Ronaldo: “2013 là năm ngập tràn bàn thắng của C.Ronaldo. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã  ghi 34 bàn cho Real Madrid ở La Liga mùa giải 2012/13, chỉ kém mỗi Messi với 45 pha lập công. Bên cạnh đó, CR7 liên tục lập công ở đấu trường châu lục cũng như trong màu áo ĐTQG. Với phong độ đỉnh cao trong màu áo CLB và ĐTQG, không ngạc nhiên khi cầu thủ này nhận được bản hợp đồng mới tới năm 2018 và anh có ý định giải nghệ ở CLB này”.

Về Messi: “Sau khi đoạt 4 Quả bóng vàng liên tiếp, Messi chưa có dấu hiệu dừng lại, mới nhất là danh hiệu La Liga 2012/13. Messi là thủ lĩnh giúp ĐT Argentina lọt vào vòng chung kết World Cup và về đích ở vị trí thứ 2 trong cuộc đua Vua phá lưới. Cầu thủ này đang hướng tới kỷ lục ghi bàn ở Champions League”.

Rõ ràng, việc FIFA viết “chỉ kém mỗi Messi…” trong đoạn giới thiệu về C.Ronaldo vô tình định hướng tới độc giả cũng như những người trực tiếp bình chọn (nhà báo, đội trưởng, HLV trưởng ĐTQG) về sự thua kém của CR7 trong năm qua, khiến tất cả quên thực tế rằng “siêu sao” người Bồ Đào Nha đang bỏ xa đối phương về số bàn thắng trong năm 2013 (62 - 45).

Chính vì vậy, không lâu sau thông tin trên được đăng tải trên trang chủ của FIFA, tờ AS (thân Real Madrid) đã tỏ ra vô cùng giận dữ. Họ đã viết bài đả kích lại sự thiếu công bằng của cơ quan quyền lực cao nhất của làng túc cầu. Có lẽ, trong những ngày còn lại trước thềm lễ trao giải Quả bóng vàng (sẽ được công bố vào tháng 1) sẽ tồn tại không ít tranh cãi nữa, nếu FIFA vẫn tiếp tục hành xử như vậy.

H.Long
Theo AS