1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Fergie thừa nhận sức ép đang "hâm nóng" MU

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Gánh nặng tâm lý giờ đây lại được trút lên vai thầy trò HLV Alex Ferguson sau khi Chelsea thành công trong việc “bắn hạ” những chú chích choè ngay tại St Jame’s Spark đêm qua. Fergie thừa nhận các cầu thủ MU và đặc biệt là BHL đang phải chịu một sức ép vô cùng lớn…</P>

Trải qua một hiệp đấu tẻ nhạt mà cảm giác “gã nhà giàu” thành London đã buông tay với hy vọng chiếm ngôi đầu Premier League, ngài Alex cùng các học trò có vẻ như rất yên tâm với mục tiêu bảo vệ CVĐ lần này. Nhưng dù đã có bề dày kinh nghiệm, nhà cầm quân được phong tước cũng không thể bình tĩnh khi chứng kiến The Blues bất ngờ “lột xác” và “hạ gục” Newcastle United trong hiệp 2 với hai bàn không gỡ.

 

Ba điểm quý giá giành được trên St Jame’s Spark đã giúp các học trò của Avram Grant san bằng cách biệt về điểm số với Red Devils trên BXH, qua đó đẩy ngược áp lực về phía đội chủ sân Old Trafford. Đây là lần hiếm hoi trong lịch sử giải Ngoại hạng cuộc đua đến chức vô địch lại căng thẳng và khốc liệt đến tận vòng đấu cuối cùng như trong mùa giải này, khi mà những “con ngựa đua” chỉ chênh nhau về hiệu số bàn thắng thua, và kẻ phải chịu áp lực không chỉ có các cầu thủ mà cả BHL cũng phải đối mặt với sức ép ghê gớm.

 

“Diễn biến của Premier League đến thời điểm này quả đã gây không ít căng thẳng cho những người làm công tác huấn luyện như tôi và Avram Grant, thậm chí ngay cả các cầu thủ cũng như CĐV cũng không thể không lo lắng khi sự thành bại của CLB có thể được quyết định chỉ sau một bước đi”, HLV 67 tuổi phát biểu.

 

“Nhưng chính những điều này mới làm nên sự khác biệt của Premier League so với bất kỳ một giải đấu nào khác trên thế giới. Cho dù đã tới vòng đấu cuối cùng nhưng không ai có thể đoán trước được kết cục, chỉ có chiến thắng tuyệt đối mới giúp chúng tôi bảo vệ thành công CVĐ năm nay”.

 

Được đánh giá là có nhiều cơ hội hơn khi đối thủ cuối cùng của MU chỉ là một Wigan không còn động lực chiến đấu sau khi chắc suất trụ hạng, nhưng bóng đá không phải là một sân chơi dành cho những dự đoán. Quỷ đỏ hẳn không quên cái gương Blackburn ở 2 vòng đấu trước, một đội bóng thi đấu với tâm lý thoải mái hoàn toàn có thể làm nên chuyện trước bất cứ một đội bóng “chiếu trên” nào.

 

Nhưng chiến thắng hoàn toàn có thể nằm trong tầm tay nhà cầm quân có đến hơn 20 năm kinh nghiệm “trận mạc” như ngài Alex. Điều quan trọng là cả ông cũng như các cầu thủ phải gạt bỏ những dao động tâm lý do áp lực bám đuổi “ráo riết” từ phía đội chủ sân Stamford Bridge. Và một đội bóng đẳng cấp hàng đầu của một HLV nắm rõ Premier League “như lòng bàn tay” chắc hẳn sẽ biết cách tìm cho mình một lối đi đúng đắn nhất.

 

Thu Hằng