1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Fergie giận trọng tài tím mặt, Grant hả hê

<P class=NoSpacing style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Thua trận 1-2 vì quả penalty ở những phút cuối, HLV Ferguson tức tối cho rằng MU đã bị đối xử không công bằng. Trong khi đó bên kia chiến tuyến, HLV Avram Grant của <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:place w:st="on"><st1:City w:st="on">Chelsea</st1:City></st1:place> lại rất vui mừng và tự tin hướng tới ngôi VĐ.</P>

Dù các pha quay chậm đều cho thấy Michael Carrick đã để bóng chạm tay khi đang đứng trong vạch 16m50 nhưng sau trận đấu, HLV của Quỷ đỏ vẫn một mực khẳng định rằng quyết định của trọng tài là không thỏa đáng. Và rằng nó có thể sẽ làm hỏng cả mùa giải của MU.

 

Phát biểu trên kênh MUTV sau trận đấu, HLV người Scotland nói: “Quyền quyết định vẫn nằm trong tay chúng tôi. Các cầu thủ và CĐV sẽ làm hết mình cho trận đấu tới. Hy vọng MU sẽ có được kết quả mong muốn”.

 

“Công bằng mà nói, Chelsea là đội chơi tốt hơn trong hiệp 1. Đôi lúc, sau khi trở về từ đấu trường châu Âu, một đội bóng sẽ cần có thời gian để khiến mọi thứ trơn tru trở lại. Đáng tiếc là hôm nay điều đó lại xảy đến với chúng tôi”.

 

“Nhưng nếu còn tiếp tục phải chịu đựng những quyết định không công bằng thì không còn cách nào khác, MU sẽ phải chơi tốt hơn nữa. Quả penalty đó thực sự là độc ác”, ngài Alex chua chát. “Đó là một quyết định quan trọng. Biết là bóng đã chạm tay Carrick. Nhưng cậu ta đâu có giơ tay quá vai, quá đầu hay có hành động đại loại thế đâu”.

 

“Lẽ ra trọng tài cần phải nhìn thấy điều đó hơn là trợ lý của ông ta. Nếu còn phải chịu những quyết định thế này thì MU thực sự đang đối mặt với rất nhiều áp lực”, Ferguson tức tối.

 

Fergie giận trọng tài tím mặt, Grant hả hê - 1

Cú ngã này thực sự khiến Quỷ đỏ gặp nhiều khó khăn

 

Trái ngược với sự nóng giận của ngài Fergie, HLV Avram Grant rõ ràng có lý do để vui mừng và lạc quan về tương lai. “Tôi rất lạc quan nhưng chúng tôi cần phải thắng cả 2 trận cuối đồng thời hy vọng Manchester sẽ để rơi 1 điểm. Nếu đã đến được với giai đoạn này rồi mà bạn không lạc quan thì tốt hơn hết bạn đừng làm thể thao”.

 

“Các cầu thủ của tôi đã chiến đấu thực sự tốt. Họ muốn có chiến thắng. Khi Chelsea phải nhận bàn thua, quả là có đôi chút thất vọng. Nhưng chúng tôi luôn tràn đầy nhiệt huyết”, HLV người Israel nói tiếp. “Họ muốn thắng trận nhưng bóng đá là trò chơi của cảm xúc. Chúng tôi đã đối đầu với Arsenal và giờ là Manchester United”.

 

Về sự vắng mặt của tiền vệ trụ cột Frank Lampard, ông Grant nói: “Bóng đá thì thật thú vị nhưng có những điều còn quan trọng hơn thế. Tôi thường nói với các cầu thủ rằng trước khi trở thành một người vĩ đại chúng ta cần phải là con người. Bởi vậy tôi cho rằng chúng tôi cần  tôn trọng những gì xảy đến với Lampard”.

 

“Chúng tôi sẽ để cậu ấy quyết định liệu có ra sân ngày thứ Tư tới không. Dù gì tôi cũng tôn trọng quyết định đó. Bởi có hay không có Lampard, Chelsea vẫn bảo đảm rằng cuộc đua tới chức VĐ sẽ tiếp tục”.

 

Thanh Tùng