1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

FA Cup về tay Arsenal: Ngày mai sẽ bắt đầu từ hôm nay

(Dân trí) - Dù khá nhọc nhằn nhưng cuối cùng Arsenal cũng đã có được chiếc cúp FA Cup mùa giải 2013/14. Một chiếc cúp không quá danh giá, nhưng đó sẽ là cột mốc để gieo những niềm tin về hi vọng cho tương lai tươi sáng.

 

Đêm qua, Arsenal đã có một trận đấu vô cùng nhọc nhằn trước Hull. Đối thủ không được đánh giá cao trong việc giành chiếc cúp FA Cup đã khởi đầu với sự hưng phấn cao và ghi liền 2 bàn sau có 8 phút đầu tiên. Chứng kiến những phút đầu trận, không ít người hâm mộ Arsenal đã lo sợ rằng đội bóng của họ phải tiếp tục trải qua một trận thua “kẻ chiếu dưới” như từng diễn ra ở trận chung kết League Cup 2007 với Birmingham.

 
Ramsey đã ấn định chiến thắng lịch sử cho Arsenal
Ramsey đã ấn định chiến thắng lịch sử cho Arsenal
 

Tuy nhiên thật may mắn cho “Pháo thủ”, cú sút phạt đẹp mắt của Cazorla ở ngay phút 16 đã giúp họ nhanh chóng níu giữ lại hi vọng. Rồi lần lượt tới Kosicelny và Ramsey lập công để giúp Arsenal ngược dòng thành công, qua đó giành chiến thắng 2-1. Với gần như tất cả các cầu thủ trong đội hình của Arsenal, chiếc cúp FA Cup này mới là danh hiệu đầu tiên của họ kể từ được gia nhập đội hình “Pháo thủ”.

 

Điều đó giải thích tại sao các cầu thủ Arsenal đêm qua lại ăn mừng thật nhiệt tình, gương mặt ai cũng rạng ngờ hạnh phúc như thế họ vừa bước lên đỉnh của châu Âu chứ không phải chỉ là một chiếc cúp mà họ chỉ phải thi đấu có 5 trận là có được. Tuy nhiên, với một đội bóng đã “đói” danh hiệu tới 9 năm như Arsenal thì quả thật chiếc cúp FA Cup này quý giá chẳng kém bất cứ một danh lớn nào.

 

Suốt thời gian qua, Arsenal luôn bị chê là kém đẳng cấp, là đội hình của những đứa trẻ chẳng bao giờ lớn. Chính vì đẳng cấp kém cỏi ấy khiến họ dù luôn duy trì được một vị trí trong tốp 4 của Premier League nhưng lại không thể có được bất cứ một danh hiệu nào. Mùa giải năm nay Arsenal đã khởi đầu mạnh mẽ, từng dẫn đầu Premier League trong khoảng thời gian dài nhưng rồi họ đã hụt hơi ở giai đoạn cuối giải.

 

Điều đó khiến một lần nữa đội hình của Wenger lại bị dè bỉu về đẳng cấp và khiến cho thầy trò Wenger gặp vô vàn áp lực. Áp lực lớn đến nỗi ngay chính bản thân Wenger cũng không còn giữ được sự bình tĩnh. Như đã biết trong thời gian qua, vị chiến lược gia người Pháp dù được CLB chào mời bản hợp đồng mới, nhưng ông vẫn trì hoãn và chỉ quyết định sau khi mùa giải kết thúc

 

Không phải những khúc mắc về lương thưởng hay vấn đề nào khác giữa Wenger và BLĐ để dẫn tới việc hợp đồng giữa hai bên chưa được kí kết. Nguyên nhân chính nằm ở việc bản thân Wenger cũng không muốn tiếp tục sống trong cảnh không danh hiệu. Cho nên có thể thấy rằng nếu Arsenal tiếp tục bước sang thứ 10 trắng tay thì vị “Giáo sư” người Pháp sẽ ra đi.

 
Wenger sẽ không còn bị áp lực về việc không có danh hiệu ở Arsenal
Wenger sẽ không còn bị áp lực về việc không có danh hiệu ở Arsenal
 

Cho dù một vài cổ động viên của Arsenal từng thất vọng vì thành tích kém cỏi của đội bóng và kêu gọi Wenger từ chức. Rõ ràng việc thay đổi một chiến lược gia mới vào lúc này với Arsenal chưa phải thích hợp, đội bóng này không giàu tiềm lực tài chính nên để một huấn luyện mới tạo được thành công như Wenger không phải dễ dàng. Bài học nhãn tiền từ việc thay tướng ở MU đã cho thấy Arsenal thấy rõ sự nguy hiểm tiềm tàng ấy.

 

Bây giờ khi Wenger tiếp tục giúp đội bóng chinh phục thêm các danh hiệu thì chắc vị chiến lược gia người Pháp sẽ ở lại Emirates. Ngoài ra việc có danh hiệu cũng giúp các cầu thủ tự tin hơn vào chính sức mạnh của CLB. Bao mùa giải qua, Arsenal luôn thi đấu với sức ép nặng trĩu về thành tích, khiến họ mất tự tin ở những thời điểm quan trọng. Tuy nhiên tất cả những nghi ngờ về đẳng cấp đã bị xóa tan sau mùa giải năm nay.

 

Việc thành công ở FA Cup cũng sẽ giúp BLĐ của Arsenal chấp nhận chi tiền nhiều hơn ở thị trường chuyển nhượng tới để chiêu mộ những cầu thủ giỏi. Tất cả những điều đó là tiền đề quá tốt để tạo ra niềm tin rằng Arsenal sẽ tiếp tục gặt hái những thành công to lớn hơn trong tương lai. Và tương lai rực rỡ ấy đang được bắt đầu từ chiếc cúp FA của “ngày hôm nay”.

 

 

Phù Sa