1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

ESPN hết mực ca ngợi Thành Lương và Công Vinh

(Dân trí) - Tờ ESPN vừa cho đăng tải bài viết của cây bút Kelvin Leong, nhận định về những yếu tố quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng một cách đầy ấn tượng trước Malaysia ngay trên “chảo lửa” 80 ngàn chỗ ngồi Shah Alam.

Tài Lương “dị”

Trước khi trận đấu diễn ra, một cảnh báo rõ ràng đã được đưa ra cho đội tuyển Malaysia. Muốn tìm được kết quả có lợi, người Mã buộc phải ngăn không cho Thành Lương điều tiết nhịp độ trận đấu. Đáng buồn, dường như chẳng ai nghe thấy lời cảnh báo này. Kết quả là tiền vệ có vóc dáng nhỏ con của đội tuyển Việt Nam cày nát hàng phòng ngự đội chủ nhà và khiến cho hậu vệ cánh phải Zubir Azmi trở nên tầm thường trước sự chứng kiến của hơn 80 ngàn người hâm mộ có mặt trên sân Shah Alam.

Thành Lương xuất phát ở vị trí tiền vệ cánh phải, thay cho Vũ Minh Tuấn bị treo giò. Tuy vậy, sự xáo trộn này không ảnh hưởng nhiều đến tính kết dính của toàn đội giống như Thành Lương trông vẫn nổi bật nhất trên sân dù thể hình khá hạn chế.

Tài năng của
Lương “dị” được cây bút ESPN đánh giá rất cao
Tài năng của Lương “dị” được cây bút ESPN đánh giá rất cao

Anh chỉ mất vỏn vẹn 9 phút để xuyên thủng hàng phòng ngự Malaysia. Thành Lương nhận bóng, vượt qua Zubir bằng pha xử lý sắc sảo trước khi chuyền bóng để Công Vinh dứt điểm. Đáng tiếc thủ thành Khairul Fahmi Che Mat đã kịp thời đổ người cản phá.

Sau khi Malaysia có được bàn mở tỉ số, dễ nhận thấy Thành Lương thúc giục đồng đội nhanh chóng đưa bóng vào cuộc trở lại. Dường như anh biết được điều gì sắp xảy ra tiếp theo. Anh từ bỏ vị trí của mình bên cánh phải, dẫn bóng hướng vào trung lộ rồi tỉa bóng cho Văn Quyết. Cú sút của Quyết bị đẩy ra bởi thủ thành Fahmi Che Mat nhưng Võ Huy Toàn băng vào rất nhanh đá bồi, cân bằng tỉ số trận đấu.

Không rộn ràng như đồng đội, Thành Lương ăn mừng bàn thắng rồi chạy về vạch giữa sân, khao khát trái bóng được đưa nhập cuộc trở lại để “hành hạ” đối thủ hơn nữa. HLV Toshiya Miura cho thấy tầm quan trọng của Thành Lương khi quyết định rút anh ra sân để đảm bảo anh không dính thẻ và bị treo giò ở lượt về.

Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Thành Lương từ đầu giải là 82.7% và anh là cầu thủ thực hiện nhiều quả tạt nhất, với 13 quả tạt.

Charyl Chappuis, Phil Younghusband và Văn Quyết đang dẫn đầu trong danh sách cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tuy nhiên, nếu Thành Lương tiếp tục đem đến màn trình diễn đẳng cấp ở khu trung tuyến trong trận lượt về sắp tới, ban tổ chức nên bắt đầu nghĩ đến việc ghi tên anh vào danh hiệu cao quý này.

Cầu thủ
Malaysia không thể hiện được sự máu lửa như Công Vinh (Ảnh: ESPN)
Cầu thủ Malaysia không thể hiện được sự máu lửa như Công Vinh (Ảnh: ESPN)

Lửa Công Vinh

Bất kỳ ai theo dõi màn trình diễn của Công Vinh, chân sút từng đóng vai chính trong hành trình chinh phục chức vô địch AFF Cup lần duy nhất của đội tuyển Việt Nam 6 năm về trước, đã sẵn sàng cho lần thứ 2 đăng quang.

Bàn tay nắm chặt, ngược ưỡn về phía trước và ánh mắt sắc như dao, giống như ngọn đuốc soi sáng đêm mưa tại Shah Alam, thủ quân đội tuyển Việt Nam chính là nguồn cảm hứng cho các đồng đội trên sân cỏ.

Trong vai trò đội trưởng đội tuyển Malaysia, Safig Rahim cũng gánh vác trên vai trọng trách tương tự, nhưng kết cục anh và các đồng đội lại không thể có được sự thoải mái ngay trên chảo lửa của chính mình. Hiếm khi chúng ta được chứng kiến một khoảnh khắc thể hiện sự khao khát hoặc một cú vào bóng máu lửa khiến cho CĐV nhà phấn khích và chờ đợi nhiều điều hơn nữa.

Safee, Norshahrul, S. Kunalan và nhiều cựu binh khác, những người đã thi đấu đầy máu lửa để đăng quang vào năm 2010 phải tự đặt ra câu hỏi: Liệu chúng ta có khao khát giành chức vô địch AFF Cup lần thứ hai giống như các cầu thủ Việt Nam?

Đội tuyển Malaysia bước vào AFF Cup 2014 trong thế không còn gì để mất. Họ để thua tới 4 trong 5 trận giao hữu và không nhiều kỳ vọng được đặt vào thầy trò HLV Dollah. Nhưng sau khi quật ngã chủ nhà Singapore, chắc hẳn khao khát chiến thắng đã được thắp lên. Đêm thứ 5 tới tại Hà Nội, Malaysia buộc phải chơi một canh bạc tất tay.

Duy Khánh

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014