1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Em trai Rio Ferdinand tẩy chay Terry và Ashley Cole

(Dân trí) - Cách đây 1 năm, Anton Ferdinand, cậu em trai của Rio Ferdinand đã có những va chạm với John Terry về mặt sắc tộc. Những tưởng sau phiên tòa tuyên Terry trắng án vào Hè vừa qua mọi chuyện đã kết thúc, nhưng thực tế thì không phải như vậy.

 

Ở trận lượt đi giữa QPR và Chelsea mùa giải trước, John Terry đã bị tố cáo có những lời lẽ phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand. Vụ việc trở nên nghiêm trọng khi được đưa ra tòa án ở London, tuy nhiên trong phiên xét xử này, với sự ra làm chứng của Ashley Cole, cũng là một cầu thủ da màu, John Terry đã được trắng án.
 
Anton Ferdinand đang lên kế hoạch phớt lờ Terry và cả Cole
Anton Ferdinand đang lên kế hoạch phớt lờ Terry và cả Cole

 

Tuy nhiên vụ việc này vẫn chưa thể khép lại, FA vẫn đang trong quá trình điều tra độc lập về việc Terry có phân biệt chủng tộc hay không. Bên cạnh đó, việc Ashley Cole ra làm chứng ủng hộ Terry cũng khiến dư luận nổi sóng. Trên Twitter của Rio Ferdinand sau vụ xét xử hồi tháng 7 vừa qua đã xuất hiện từ “Choc-ice”, một thuật ngữ ám chỉ những người da màu phản bội lại đồng bào của mình.

 

Sau vụ việc này Rio bị cáo buộc là phân biệt chủng tộc, tuy nhiên mọi cáo buộc này đã không thể thành tội dù cảnh sát đã tiến hành điều tra. Mớ rắc rối quanh vụ việc này chưa có dấu hiệu nào là được giải tỏa, dù Anton Ferdinand không đưa ra bất cứ bình luận nào sau khi John Terry được trắng án, nhưng trung vệ đang khoác áo QPR vẫn rất hậm hực Terry và Cole.

 

Mới đây, cầu thủ này đã tiến hành họp bàn các đồng đội lại để đề nghị ủng hộ anh trong việc không thèm bắt tay Terry và Cole khi hai đội bóng cùng đóng đô tại thủ đô London gặp nhau. Theo một nguồn tin từ QPR, lời đề nghị của Anton đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều các cầu thủ đội chủ sân Loftus Road. Được biết ngay cả HLV Mark Hughes cũng ủng hộ Anton.

 

Hồi tháng 4 vừa qua vì lo ngại chuyện không hai khi QPR gặp lại Chelsea ở FA Cup nên BTC đã quyết định hai đội đi thẳng vào sân và đá bóng thay vì trao nhau những cái bắt tay hữu nghị trước trận đấu. Đây chỉ là giải pháp tình thế và không thể nhân rộng ra, bởi nó làm xấu xí đi hình ảnh của tinh thần thể thao.

 

Mặc dù không khí thù địch giữa Anton đối với Terry và Cole đang lan tỏa, nhưng cả QPR và Chelsea lại không muốn các CĐV hai đội làm nghiêm trọng thêm vụ việc, cả hai đội bóng này đều vừa ra thông cáo yêu cầu người hâm mộ giữ bình tĩnh và không đưa ra những lời lẽ thù địch, miệt thị về phía nhau.

 

Người hâm mộ đang chờ đợi xem liệu BTC Premier League sẽ có giải pháp gì để giúp John Terry và Cole đỡ bị “tẽn tò”, bởi rất có thể phần đa các cầu thủ QPR sẽ chẳng buồn bắt tay hai cầu thủ này. Bản thân Terry từng một lần nếm trải cảm giác ngượng đến chín mặt khi đồng đội cũ Wayne Bridge từ chối bắt tay cầu thủ này (do trước đó Terry đã “cắm sừng” cho Bridge).

 

Phù Sa

Theo The Sun