1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Dunga phủ nhận Brazil "sống nhờ" vào Robinho

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Dù Robinho là cầu thủ Brazil duy nhất ghi bàn tại vòng bảng Copa America 2007 nhưng HLV Dunga cho rằng, đội tuyển Vàng-Xanh không hề phụ thuộc vào một mình phong độ của tiền đạo đang khoác áo Real Madrid.</P>

Kết thúc 3 trận đấu tại vòng bảng, Brazil có được 6 điểm sau hai trận thắng (3-0 trước Chile và 1-0 trước Ecuador) và một trận thua (0-2 trước Mexico), xếp thứ nhì bảng B.

 

Có nhiều ý kiến cho rằng chính Robinho là người mang lại một tấm vé vào tứ kết cho “các vũ công Samba” bởi “tiểu Pele” là người chơi ấn tượng nhất và ghi cả 4 bàn thắng tại giải tính cho tới thời điểm này của Brazil. Thậm chí, có người đã ví von Brazil tại Copa America là đội bóng của “Robinho + 10”…

 

Tuy nhiên, HLV trưởng Carlos Dunga đã phủ nhận điều này và cho rằng, đội bóng của ông hoàn toàn không phụ thuộc vào mình cá nhân Robinho. “Thành tích của đội bóng là do nỗ lực và sự thể hiện của toàn đội.

 

Đúng là Robinho ghi tất cả những bàn thắng đó, nhưng nếu nhìn lại trận đấu với Chile, bạn sẽ thấy rằng Vagner Love là người mang về quả penalty dẫn tới bàn mở tỷ số. Love cũng kiến tạo bàn thứ hai và tham gia vào tình huống phối hợp giúp Robinho ấn định tỷ số 3-0. Đó không hoàn toàn là do một mình Robinho tạo nên”.

 

Dunga phủ nhận Brazil "sống nhờ" vào Robinho - 1

Dunga đang chịu nhiều sức ép từ phía dư luận
sau những màn trình diễn không thuyết phục của Brazil tại vòng bảng.

Sau trận thắng thiếu thuyết phục trước Ecuador, HLV Dunga tiếp tục phải đón nhận những lời chỉ trích của dư luận về lối chơi thận trọng nghiêng về phòng thủ của ông khi HLV này bố trí tới 3 tiền vệ đánh chặn chơi phía sau một tiền vệ công Julio Baptista.

 

“Chúng tôi không bao giờ vào trận với tư tưởng cầu hòa. Việc bạn bố trí 3 tiền vệ phòng ngự không có nghĩa là đội bóng chỉ biết lui về phòng ngự và ngược lại, đưa vào sân 3 tiền đạo không có nghĩa là đội bóng lúc nào cũng chỉ biết hướng lên phía trên tấn công. Chúng tôi đã có bàn thắng trong nửa đầu hiệp 2 và vẫn nỗ lực để có thêm bàn thắng ở những phút cuối, chỉ có điều là các chân sút đã không gặp may thôi”.

 

Dù đã giành vé vào tứ kết nhưng màn trình diễn qua 3 trận tại vòng bảng của nhà ĐKVĐ không khiến người hâm mộ Brazil hài lòng, nhất là sau trận thua 0-2 trước Mexico ở loạt trận mở màn.

 

Việc không có Kaka và Ronaldinho khiến Brazil thiếu đi những người có khả năng cầm trịch ở giữa sân trong khi Diego cho thấy chiếc áo ĐTQG vẫn là quá “rộng” so với anh. Thêm vào đó, chấn thương của tiền đạo đang chơi cho Lyon Fred càng khiến mối bận tâm về hàng công của Brazil lớn hơn.

 

Z.Z.