1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đừng bắt Pep Guardiola phải… giống người khác

(Dân trí) - Việc Pep Guardola không sử dụng Thomas Muller đá chính ở trận lượt đi là nước đi nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Nhưng đừng bảo ông đã sai, đó chỉ là cách làm khác người của Pep Guardiola. Ông luôn là như vậy…

Con người của những ý tưởng điên rồ

Báo giới Đức đã mở cuộc “tổng tấn công” hướng về phía Pep Guardiola sau trận thua trước Atletico Madrid ở lượt đi. Trong đó, họ xoáy sâu vào chỉ trích quyết định không sử dụng Thomas Muller đá chính của HLV người Tây Ban Nha. Ngay cả HLV kỳ cựu như Ottmar Hitzfeld cũng nhiếc móc “tướng” Pep trên sóng truyền hình: “Muller ở Bayern Munich như Messi ở Barcelona vậy”.

Pep Guardiola luôn có những ý tưởng khác người
Pep Guardiola luôn có những ý tưởng "khác người"

Đáp lại những lời chỉ trích ấy, Pep Guardiola cho biết: “Quyết định loại Thomas Muller chỉ là vấn đề chiến thuật. Tôi chỉ muốn chơi một tiền đạo ở cuộc chiến đó. Tôi hướng tới kiểm soát bóng nhiều hơn”.

Lời giải thích của Pep Guardiola đã khiến mọi việc sáng tỏ. Đôi khi, trong bóng đá, khoảng cách giữa người hùng và tội đồ vô cùng ngắn ngủi. Đặt giả sử cút dứt điểm của David Alaba không tìm tới trúng xà ngang, hay cú sút xa đầy uy lực của Vidal không bị Oblak xuất sắc cản phá… có lẽ, mọi người sẽ lại nhìn nhận về Pep Guardiola theo cách hoàn toàn khác.

Thực tế, ở trận đấu với Atletico Madrid, Bayern Munich đã chơi khá tốt trong hiệp 2. Vấn đề ở chỗ, họ thiếu đi sự chuẩn xác trong tình huống cuối cùng. Bên cạnh đó, đối thủ của họ, Atletico Madrid quá xuất sắc.

Trong khi đó, Pep Guardiola lại nổi tiếng với ý tưởng điên rồ. Do đó, việc ông không sắp xếp đội hình theo “khuôn mẫu” nào là điều dễ hiểu. Nên nhớ, Atletico Madrid đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi và từng con người của Bayern Munich. Do đó, việc Pep Guardiola thay đổi một vài vị trí cũng là nước cờ có thể chấp nhận được. Vấn đề ở chỗ, đôi khi, người ta hay lấy kết quả trận đấu để “soi xét” về con người.

Nếu theo dõi Pep Guardiola, người ta chẳng lạ gì với sơ đồ chiến thuật “quái dị” của ông. Có lẽ, chỉ mình “vị tướng” người Tây Ban Nha mới sử dụng tới 9 sơ đồ trong 1 mùa giải, trong đó, có sơ đồ 2-3-5 (ở trận chiến với Wolfsburg).

Nói về Pep Guardiola, một quan chức của Bayern Munich từng nói: “Ông ấy luôn nghĩ về bóng đá và hiểu rõ mưu lược của trận đấu ở mức độ sâu tới mức không ai có thể lý giải nổi”. Trong khi đó, Javi Martinez (người từng là học trò của bậc thầy chiến thuật Bielsa) nhận xét: “Pep Guardiola giúp chúng tôi hiểu rõ chiến thuật hơn. Ông ấy nghiên cứu rất sâu về vấn đề này và bắt chúng tôi theo dõi hàng trăm video mỗi ngày. Ông ấy đã kéo tôi xuống hàng thủ, đẩy Lahm lên đá trung tâm và biến Boateng trở thành trung vệ xuất sắc bậc nhất châu Âu”.

Đó là hai phát ngôn tiêu biểu đề hình dung chất “dị” của Pep Guardiola. Chắc chắn, chẳng ai đoán được Pep Guardiola sẽ tính toán như thế nào ở trận lượt về với Atletico Madrid. Chỉ cần nhớ rằng, đừng bao giờ coi thường “bộ não siêu việt” ấy và cũng đừng bắt ông phải… giống người khác.

“Viên đạn” cuối cùng của Pep Guardiola

Tờ The National đã sử dụng cách ví von rất hay để nói về Pep Guardiola trước trận chiến sinh tử đêm nay: “Ông ấy đang có trong tay viên đạn cuối cùng. Nếu không thành công, Pep Guardiola sẽ bị tiêu diệt”.

Pep Guardiola đã sẵn sàng công phá hàng thủ Atletico Madrid
Pep Guardiola đã sẵn sàng công phá hàng thủ Atletico Madrid

Còn nhớ, trước thềm trận đấu với M.Gladbach ở Bundesliga, HLV người Tây Ban Nha đã tuyên bố xanh rờn: “Các bạn có thể giết tôi nếu Bayern Munich bị loại”. Tuyên bố ấy cho thấy con người ấy tự tin vào bản thân mình tới nhường nào.

Trước mắt Pep Guardiola vẫn còn 90 phút ở Allianz Arena để hoàn thành cú lội ngược dòng trước Atletico Madrid. Nên nhớ, ở “thánh địa” này, thày trò Pep Guardiola vô cùng đáng sợ.

Ở vòng 1/8, dù bị Juventus dẫn trước tới 2 bàn nhưng Bayern Munich vẫn xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 4-2 ở Allianz Arena. Hay mùa giải trước, Porto từng hứng chịu thảm bại 1-6 ở nơi đây dù dẫn trước Bayern Munich với tỷ số 3-1 trong trận lượt đi ở Bồ Đào Nha.

Theo thống kê, Bayern Munich đang duy trì chuỗi 11 chiến thắng ở sân nhà Allianz Arena trong khuôn khổ Champions League. Lần cuối cùng, Pep Guardiola “nếm trái đắng” ở đây vào mùa giải 2013/14 (thua Real Madrid 0-4).

Nói vậy để thấy rằng, Bayern Munich sẽ đáng sợ gấp bội so với trận lượt đi ở Madrid. Vẫn như thường lệ, chắc chắn, đoàn quân HLV Pep Guardiola sẽ sử dụng lối chơi kiểm soát bóng với những đợt tấn công dồn dập. Vấn đề ở chỗ, đối thủ của họ có thể “kiên trì” được bao lâu. Ngay cả khi Atletico Madrid đã đứng vững ở lượt đi nhưng chẳng ai dám chắc họ tiếp tục “không mắc sai lầm” ở lượt về.

Pep Guardiola đang đứng trước lằn ranh sinh tử. Ở đó, ông buộc phải “giết chết” đối thủ nếu không muốn “bị giết”. Đây là thời cơ Pep Guardiola phải ngắm bắn thật chuẩn khi trong tay ông chỉ còn viên đạn cuối cùng.

H.Long