1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Đức và Pháp là ứng cử viên hàng đầu, nhưng Italia vẫn đáng gờm ở Euro 2016”

(Dân trí) - Theo cựu phó chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF Dương Vũ Lâm, ông đánh giá chủ nhà Pháp và đương kim vô địch thế giới Đức là những đội mạnh nhất Euro năm nay. Ở thái cực ngược lại, ông Lâm bất ngờ không đặt niềm tin vào Tây Ban Nha và đội tuyển Anh.

Chọn Đức, Pháp, bỏ qua Anh, Bồ Đào Nha

Theo ông đâu là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch Euro 2016?

Đầu tiên hãy nói về đội Pháp. Các đội chủ nhà của các giải lớn đều mạnh hơn so với chính họ lúc bình thường, vì lợi thế nhiều mặt khi được chơi trên sân nhà. Pháp lại là đội đặc biệt hay khi đá các giải đấu quan trọng trên sân nhà. Họ từng vô địch Euro lần đầu tiên trong lịch sử của họ năm 1984 khi giải tổ chức trên sân nhà, vô địch World Cup lần đầu năm 1998 cũng trên sân nhà. Về mặt lực lượng, Pháp đang có thế hệ cầu thủ mới đáng chú ý, dẫn dắt lứa này là lão tướng Ribery và ngôi sao Pogba mà tài năng đã được kiểm chứng.

Đối trọng lớn nhất của Pháp sẽ là Đức, đội bóng có lẽ là có lực lượng đồng đều nhất thế giới hiện nay. Lứa vô địch World Cup cách nay 2 năm của bóng đá Đức vẫn còn trong độ chín. Lứa này vừa kỹ thuật, vừa tốc độ lại vừa mạnh về thể lực. Cộng thêm sự khoa học trong lối chơi nên Đức là đội cực mạnh.

Cựu PCT phụ trách chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm nhận định về Euro
Cựu PCT phụ trách chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm nhận định về Euro

Còn Tây Ban Nha thì sao, nhà đương kim vô địch châu Âu chưa được ông nhắc đến?

Tôi lại lo rằng Tây Ban Nha của Euro 2016 có khi giống như đội Pháp của Zidane năm 2002, tức là đã quá thành công ở các kỳ giải lớn trước đó, trong khi lứa cầu thủ trụ cột lớn tuổi và hết khát khao, nên sẽ không còn mạnh như trước đó vài năm. Với Tây Ban Nha bây giờ con người của họ, lối chơi của họ đã lộ. Những trụ cột của đội tuyển Tây Ban Nha hầu hết là các ngôi sao của Real và Barca, nhưng các cầu thủ này đã lớn tuổi, lại quá thành công trong quá khứ, nên tôi e rằng khát khao của họ không còn. Riêng thế hệ mới của bóng đá Tây Ban Nha chưa gây được tiếng vang đáng kể.

Vậy nếu đi tìm một đội bóng nào đó có thể lật độ 2 đội bóng mạnh nhất về lý thuyết là Đức và Pháp, ông chọn đội nào?

Tôi chọn Ý. Họ chuẩn bị cho giải này khá âm thầm. Nhưng người Ý có một đặc điểm là càng âm thầm thì càng nguy hiểm. Họ là nền bóng đá có truyền thống, hầu hết các cầu thủ đều có độ quái cao. Lối chơi của người Ý luôn khó chịu, và cũng chẳng có bất cứ đội tuyển nào trên thế giới dám bảo rằng thắng Ý là điều dễ.


Đội tuyển Đức (phải) được ông Lâm đánh giá rất cao

Đội tuyển Đức (phải) được ông Lâm đánh giá rất cao

Tiếc cho sự vắng mặt của Hà Lan

Còn nhóm ẩn số thì sao, thưa ông?

Có thể là là các đội bóng Bắc Âu, nhất là Thuỵ Điển. Đội này có ngôi sao đẳng cấp thế giới là Ibrahimovic. Tuy nhiên, tôi nói luôn là Thuỵ Điển hay bất cứ ẩn số nào khác có thể gây bất ngờ cho các ông lớn trong một hay một vài trận, nhưng để đi đến cùng cuộc chơi thì không thể. Chỉ có những đội bóng có truyền thống mới đủ khả năng vô địch.

Ông vẫn không chọn Anh và Bồ Đào Nha, những nền bóng đá rất được hâm mộ?

Chúng ta đừng lầm lẫn bóng đá Anh cấp độ CLB với đội tuyển Anh ở các kỳ giải lớn. Giải Ngoại hạng Anh có thể là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới, nhưng đội tuyển Anh lại không nằm trong nhóm những đội mạnh nhất. Lý do khá đơn giản, hầu hết những cầu thủ chủ chốt ở các CLB Anh là do cầu thủ nước ngoài chiếm giữ, những ngôi sao lớn nhất của giải Ngoại Hạng Anh đều là cầu thủ nước ngoài. Cách đá của đội tuyển Anh lại đơn giản, ít toan tính. So với Pháp, Ý, hay Đức và cả Tây Ban Nha dạo sau này, người Anh non nớt hơn nhiều.

Ngược lại, ông Lâm không xếp Anh vào nhóm các đội mạnh
Ngược lại, ông Lâm không xếp Anh vào nhóm các đội mạnh

Còn với Bồ Đào Nha, họ có thể có ngôi sao Ronaldo ở đẳng cấp thế giới, nhưng Ronaldo thường chỉ đá hay trong tập thể nhiều ngôi sao. Ở đội tuyển thì Ronaldo không được chơi cạnh những đồng đội như thế, nên Bồ Đào Nha không được xếp vào nhóm các đội mạnh.

Nếu để đi tìm sự vắng mặt đáng tiếc nhất tại Euro lần này, ông sẽ chọn lựa như thế nào?

Hà Lan. Họ là nền bóng đá đóng góp rất nhiều cho làng cầu châu Âu và thế giới. Hiện nay họ cũng không yếu, nhưng các nền bóng đá, kể cả các nền bóng đá lớn đôi khi vẫn gặp trường hợp như thế, tức là không tập hợp hết sức mạnh trong một vài thời điểm cụ thể.

Xin cảm ơn ông!

Những FanZone để thưởng thức Euro tại TPHCM

VCK các giải bóng đá lớn như Euro hay World Cup là các dịp để người hâm mộ bóng đá Việt Nam hoà mình cùng nhịp sống bóng đá toàn cầu. Dịp Euro 2016, người hâm mộ bóng đá TPHCM cũng có thể thưởng thức các trận bóng ở trời Âu, thông qua màn hình khổng lồ ở một vài tụ điểm công cộng. Khu vực FanZone đầu tiên là tại Nhà thi đấu (NTĐ) Phan Đình Phùng, nơi đây sẽ truyền trực tiếp các trận đấu thuộc vòng bảng, có khung giờ bóng lăn là 20h (theo giờ Việt Nam).

FanZone thứ hai là tại NTĐ Quân khu 7. Kế hoạch ban đầu là FanZone này sẽ có chương trình “Cùng bóng đá khám phá Euro” diễn ra tối 10/6. Ngoài việc theo dõi trận khai mạc giữa Pháp và Romania thông qua màn hình 350 inches, trong ngày khai mạc, người hâm mộ TPHCM còn có cơ hội tham gia những trò chơi tương tác và thưởng thức âm nhạc trước giờ bóng lăn.

Trọng Vũ (thực hiện)

“Đức và Pháp là ứng cử viên hàng đầu, nhưng Italia vẫn đáng gờm ở Euro 2016” - 4