1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đức Chinh ghi bàn, SHB Đà Nẵng đánh bại Sài Gòn FC

(Dân trí) - Trong lần đầu tiên chạm trán nhau trên cương vị “thuyền trưởng” hai đội bóng V-League, Nguyễn Minh Phương đã đánh bạn người đồng đội, người bạn thân của mình là Phan Văn Tài Em. Trận đấu trên sân Hòa Xuân SHB Đà Nẵng của Nguyễn Minh Phương đã thắng Sài Gòn FC do Tài Em dẫn dắt với tỷ số 3-2 ở vòng 4 V-League.

Bước vào trận đấu ở vòng 4 Nuti Cafe V-League 2018, Tài Em chịu nhiều áp lực hơn khi đội bóng do anh dẫn dắt chỉ mới giành được 1 điểm sau 3 vòng đấu.

Trong khi đó, đồng nghiệp Minh Phương có vẻ sáng sủa hơn cùng SHB Đà Nẵng với 1 thắng, 1 hòa và 1 thua. Hơn nữa, ngay trong buổi tập chiều 31-3, Sài Gòn FC nhận tin dữ khi tiền vệ Ngọc Duy chấn thương dây chằng. Đây là tổn thất lớn với đội khách.

Các cầu thủ Sài Gòn FC (trắng) chơi đầy quyết liệt trước chủ nhà SHB Đà Nẵng.
Các cầu thủ Sài Gòn FC (trắng) chơi đầy quyết liệt trước chủ nhà SHB Đà Nẵng.

HLV Tài Em cho biết, ngoài Ngọc Duy thì Sài Gòn FC thiếu vắng thêm một số trụ cột nên ông không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất. Điều này cũng lý giải vì sao Sài Gòn FC chấp nhận chơi với đội hình khá thấp trong trận đấu chiều nay.

Trong khi đó, HLV Minh Phương quyết tâm đánh bại đội bóng của người bạn thân bằng việc bố trí đội hình 3-5-2 cho SHB Đà Nẵng. Merlo chưa đảm bảo sức khỏe sau phẫu thuật mũi nên vẫn dự bị. Đá cặp tiền đạo của đội chủ nhà là Hà Đức Chinh và Diogo.

Đức Chinh và đồng đội ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho SHB Đà Nẵng.
Đức Chinh và đồng đội ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho SHB Đà Nẵng.

Dù giành quyền kiểm soát thế trận và tổ chức tấn công nhiều nhưng hầu hết những miếng đánh của SHB Đà Nẵng kém sắc bén. Phần lớn những đợt tấn công của đội bóng sông Hàn đều xuất phát từ cánh phải với việc Nhật Tân thường xuyên dâng cao.

Tuy nhiên, họ chỉ cầm bóng rồi chuyền loảnh quảnh chứ không tìm được lối vào khung thành đội khách. Hơn nữa, hàng thủ của Sài Gòn FC đã chơi khá kín kẽ nên Đức Chinh và Diogo không có nhiều đất diễn. Bên kia chiến tuyến, những mũi nhọn tấn công của Sài Gòn FC là Hoàng Thiên, Dugary gần như mất hút suốt hiệp một.

Quốc Long thực hiện thành công quả 11m để thắp lên hy vọng cho Sài Gòn, nhưng sau đó anh và đồng đội cũng phải chấp nhận trắng tay rời Hòa Xuân.
Quốc Long thực hiện thành công quả 11m để thắp lên hy vọng cho Sài Gòn, nhưng sau đó anh và đồng đội cũng phải chấp nhận trắng tay rời Hòa Xuân.

Những tưởng hai đội ra nghỉ với tỷ số hòa thì phút bù giờ hiệp một, tuyển thủ Hà Đức Chinh đã có pha xử lý xuất thần, mang về bàn thắng cho SHB Đà Nẵng. Đón nhận bóng từ cánh trái của đồng đội, Đức Chinh xoay người dứt điểm nhanh, hạ gụ thủ môn Văn Phong, mở tỷ số trận đấu.

Hiệp hai thực sự bùng nổ khi hai đội tạo ra cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. SHB Đà Nẵng tiếp tục vượt lên dẫn 2 bàn ở phút 59 với pha phối hợp đá phạt và dứt điểm tuyệt vời của tiền vệ vao thày người Võ Huy Toàn. Từ quả đá phạt trước vòng cấm mà Đức Chinh mang về, Huy Toàn phối hợp với đồng đội rồi dứt điểm chéo góc xé nóc lưới Sài Gòn FC.

Để dẫn trước 2 bàn, HLV Tài Em chỉ đạo học trò đẩy cao đội hình tấn công kiếm tìm bàn gỡ và họ đã thắp lên hy vọng ở phút 65 với quả 11m. Đội trưởng Nguyễn Quốc Long được giao trọng trách đá phạt đền và anh dễ dàng hạ gục Lê Văn Hưng để rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Tài Em (phải) bắt tay chúc mừng đồng đội một thời Minh Phương sau trận đấu.
Tài Em (phải) bắt tay chúc mừng đồng đội một thời Minh Phương sau trận đấu.

Chỉ 5 phút sau, SHB Đà Nẵng “đóng đinh” trận đấu bằng bàn thắng của Diogo. Từ pha đá góc của Huy Toàn, Diogo bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới đội khách, nâng tỷ số lên 3-1. Những tưởng đội khach sẽ mất tinh thần sau bàn thua này nhưng họ đã chơi đầy cố gắng để mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở phút 84 sau cú đánh đầu của Hoàng Thiên.

Những phút cuối trận, SHB Đà Nẵng liên tục thay người và lùi về phòng ngự để bảo toàn thành công cách biệt 3-2. Với chiến thắng này, SHB Đà Nẵng đã có 7 điểm và đây là kết quả đáng khích lệ với HLV Minh Phương. Trong khi đó, HLV Tài Em đang đối mặt nhiều thách thức khi Sài Gòn FC chưa biết mùi chiến thắng sau 4 trận.

Đức Chinh ghi bàn, SHB Đà Nẵng đánh bại Sài Gòn FC - 5

Khánh Quang