1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dư âm “siêu kinh điển”: Tiếc cho Real, lo cho Barca

(Dân trí) - Tiếc cho Real, đó là cảm giác chung của bất cứ ai theo dõi trận cầu “siêu kinh điển” tại Nou Camp rạng sáng nay. Không cứ gì những madridista.

Một thập niên Barca “chính diện”, Real “phản diện”

Tính từ thời Frank Rijkaard, đúng hơn là thời Ronaldinho “cầm trịch” Barca đến nay, khoảng một thập niên, hai “vai diễn” của trận cầu “siêu kinh điển” được phân chia khá rõ ràng.

Barcelona trình diễn thứ bóng đá tấn công tận hiến, với mục tiêu thắng đẹp. Vì vậy đội bóng xứ Catalonia trong vai “chính diện”. Ngược lại, Real Madrid như một nhân vật “phản diện” trong phim ảnh. Nhất dưới thời Capello và Mourinho. Đội bóng này đi theo lối đá phòng ngự phản công đầy toan tính. Đối với Real, 1-0 là đủ và không ngần ngại triệt hạ đối phương khi cần thiết.

Từ thời Ronaldinho, Barca luôn át vía Real
Từ thời Ronaldinho, Barca luôn át vía Real

Gần như mọi trận đấu, Barca nắm thế chủ động trên sân, Real co cụm phòng ngự. Barca phối hợp “cầu kỳ”, Real phối hợp đơn giản. Barca tấn công cốt sao cho đẹp mắt, Real lại hạ quyết tâm đưa bóng đến khung thành đối phương càng nhanh càng tốt.

Barca nếu dẫn trước thì Real xác định tiếp tục phải chống đỡ những đợt lên bóng hứng khởi và dồn dập như sóng vỗ. Real đã dẫn trước thì một hàng phòng ngự dày đặc hơn nữa được thiết lập, khiến hàng công Barca lâm vào cảnh bế tắc. Barca nhiều cơ hội và phung phí, Real ít cơ hội và chắt chiu.

Tùy thời điểm mạnh yếu, lúc Barca thắng lúc Real thắng. Barca thường giành chiến thắng, thậm chí thắng đậm. Nhưng trận cầu “siêu kinh điển” rạng sáng nay, hai đội đã đổi vai cho nhau. Tỉ số chung cuộc 2-1 nghiêng về Barca chỉ phản ánh…tỉ số. Mọi thứ diễn ra trái ngược hoàn toàn những gì đã diễn ra suốt 10 năm qua.

Khi Barca và Real đổi vai diễn

Real mới là đội bóng thi đấu đẹp mắt và cuốn hút hơn. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nắm hoàn toàn thế chủ động trên sân và khiến khung thành đội chủ nhà nhiều lần chao đảo. Bale, Benzema hay C.Ronaldo đều có không dưới hai cơ hội ghi bàn rõ rệt sau những pha phối hợp đầy thi vị.

Từ thời Ronaldinho, Barca luôn át vía Real
Trận “siêu kinh điển” rạng sáng nay, Barca “được” về kết quả nhưng Real mới là đội “được” về lối chơi.

Tiếc rằng chỉ có duy nhất một lần bóng được đưa vào lưới sau pha dứt điểm gọn ghẽ của siêu sao người Bồ Đào Nha. Ngoài ra, không ít lần các cầu thủ áo trắng thoát khỏi sự vây ráp của cầu thủ đối phương bằng những pha xử lý đậm chất nghệ sĩ hoặc những pha ban bật đẹp mắt.

Barca lại trông…khá thảm hại trong nỗ lực níu kéo lối chơi tiki-taka. Thực ra thầy trò HLV Luis Enrique chưa hẳn muốn chơi phòng ngự co cụm. Tuy nhiên, vì bất lực trong việc giành quyền kiểm soát trận đấu họ đành chấp nhận sử dụng lối chơi này.

Bằng chứng là Barca vẫn cố gắng cầm bóng và thực hiện những đường ban chuyền nhỏ. Nhưng đối mặt với những pha vây ráp của Real, các cầu thủ Barca thường xuyên để mất bóng, kể cả Messi, vì không biết đưa bóng đi đâu. Chưa hết, đội chủ nhà hiếm khi phối hợp liền mạch quá 3 lần chạm bóng tính từ vòng tròn giữa sân đến khung thành Casillas.

Kết quả là các cầu thủ trên hàng tấn công thường xuyên phải thực hiện những pha đột phá cá nhân để tạo đột biến. Tất nhiên thường bị chặn đứng ngoại trừ những phút cuối trận, khi Real buộc phải dâng toàn bộ đội hình lên cao để tấn công tìm bàn gỡ. Hai bàn thắng Barca có được cũng đến từ những pha bóng điển hình của lối chơi rình rập. Một từ tình huống cố định. Một từ đường chuyền vượt tuyến.

Barca không thể trông chờ mãi vào những khoảnh
khắc tỏa sáng cá nhân.
Barca không thể trông chờ mãi vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.

Thực tế trận lượt đi mùa giải này trên sân Bernabeu, Real đã tỏ ra áp đảo Barca. Tuy nhiên, thời điểm đó “gã khổng lồ xứ Catalonia” đang lâm vào khủng hoảng còn thầy trò Ancelotti lại thi đấu bùng nổ. Vì vậy, chưa thể xác nhận điều gì. Màn trình diễn rạng sáng nay của các cầu thủ áo trắng mới là lời khẳng định vai diễn trong “siêu kinh điển” đã được tráo đổi. Bởi một lẽ rất đơn giản, mọi thứ đều ủng hộ Barca trước khi trận đấu diễn ra. Từ sân bóng, nhân sự cho đến phong độ.

Vĩ thanh

Tôn chỉ của Real Madrid lẫn Barcelona là theo đuổi bóng đá tấn công. Một trong hai đội bóng này chấp nhận chơi phòng ngự trước đại kình địch khi và chỉ khi thua kém về con người. Huấn luyện viên lẫn cầu thủ trên sân. Thế cho nên chưa hẳn Barca đã vui với chiến thắng và Real chưa hẳn đã buồn vì thất bại. Dù đấy là trận đấu mang ý nghĩa quyết định cuộc đua đến chức vô địch La Liga.

Có thể giải quốc nội sẽ an bài, nhưng Real hay Barca vẫn còn cả chặng đường chông gai trước mắt ở đấu trường Champions League. Giả dụ hai đội gặp lại nhau tại đấu trường danh giá nhất châu Âu này, kết quả nào sẽ xảy ra nếu cục diện như trận đấu vừa qua lặp lại? Liệu các chân sút áo trắng có phung phí hoài những cơ hội? Liệu những ngôi sao trên hàng công Barca có tiếp tục ghi bàn chỉ với một cơ hội duy nhất?

Vì vậy, kết quả trận “siêu kinh điển” rạng sáng nay đôi lúc là hồi chuông cảnh tỉnh cho thầy trò Luis Enrique và là tia sáng nơi hầm tối cho thầy trò Ancelotti.

Duy Khánh