1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kết thúc giải bóng đá quốc tế TP.HCM

ĐT Việt Nam: Để lại nhiều nỗi lo

(Dân trí) - Không trắng tay như năm 2008, nhưng chỉ xếp thứ 3/4 đội ở giải quốc tế TP.HCM cũng chẳng thể coi là thuyết phục. Rất nhiều điểm yếu đã lộ diện, đó sẽ là những thách thức không nhỏ với HLV Calisto trong nhiệm vụ hoàn thiện cho vòng loại Asian Cup 2011.

Giải bóng đá quốc tế TP.HCM chỉ mang ý nghĩa thử nghiệm, hoàn thiện cho chặng hành trình cuối vòng loại Asian Cup. Thế nên, ngay trước giờ khai mạc chính HLV Calisto đã đăng đàn khẳng định: Không đặt nặng vấn đề thành tích mà chú trọng chủ yếu đến cách thi đấu của các tuyển thủ... 

Khi thầy “Tô” xác định đây chỉ mang ý nghĩa thử nghiệm, đồng nghĩa vị trí yếu kém xếp chung cuộc 3/4 đội cũng chẳng phải “thảm họa”. Bởi tất cả đều hiểu, trong tính toán của HLV Calisto việc cạnh tranh chiếc vé dự giải vô địch châu lục mới là điều quan trọng. 

Tuy nhiên,  cái đích HLV Calisto chờ đợi là ĐT Việt Nam sẽ thể hiện được một lối chơi thuyết phục lại chẳng đúng ý. Trước đối thủ kém nhất giải Turkmenistan, ĐT Việt Nam vất vả giành thắng lợi 1-0. Tới trận thua SV Hàn Quốc tất cả đều tỏ ra kém cỏi. Còn ở trận đấu cuối gặp Singapore, phải nín thở tới phút chót mới có được bàn thắng gỡ hòa. 

ĐT Việt Nam: Để lại nhiều nỗi lo  - 1
HLV Calisto chưa thể yên tâm sau màn ra mắt của ĐT Việt Nam (Ảnh: Sơn Dũng)
 
“Tử huyệt” lớn nhất của ĐT Việt Nam ở giải TP.HCM chính là phong độ của hàng phòng ngự. Nhìn lại, chỉ có Như Thành vẫn giữ được phong độ. Minh Đức, Việt Cường và những nhân tố mới như Đình Luật, Văn Phong đều mắc phải sai sót. 

Trong sơ đồ chiến thuật HLV Calisto xây dựng, hậu vệ cánh luôn phải đảm đương tốt đồng thời 2 nhiệm vụ tấn công - phòng ngự. Nhưng cả Đình Luật, Văn Phong, Việt Cường đều chưa mang đến sự yên tâm. 2 bàn thua trong trận SV Hàn Quốc, bàn thua đầu trước Singapore đều xuất phát từ sai lầm của hậu vệ cánh. 

Với những gì khu vực phòng ngự đã thể hiện, lúc này chỉ còn mỗi Như Thành chắc suất vòng loại Asian Cup. HLV Calisto sẽ phải sắp xếp lại một hàng phòng ngự vững chắc hơn lúc Phước Tứ bình phục chấn thương, Quang Thanh trở lại sau khi B. Bình Dương dừng chân ở AFC Cup. 

Những gương mặt quen thuộc ở hàng phòng ngự là Minh Phương, Tấn Tài, Minh Châu, Quang Hải vẫn để lại dấu ấn trong những đường chuyền phát động tấn công. Tuy nhiên, khả năng hỗ trợ đánh chặn từ xa thì chưa thể coi là đạt yêu cầu. Ngay cả khi Thành Lương, Trọng Hoàng, Mạnh Dũng, đội tuyển cũng chỉ cải thiện được sức mạnh tấn công. 

ĐT Việt Nam: Để lại nhiều nỗi lo  - 2
ĐT Việt Nam (áo đỏ) còn nhiều hạn chế cần khắc phục (Ảnh: Sơn Dũng)
 
Hàng phòng ngự phải chịu trách nhiệm chính về 4 bàn thua của đội tuyển. Nhưng sẽ là không công bằng nếu đổ hết lỗi lên các hậu vệ, bởi phòng ngự là nhiệm vụ chung mà khu vực giữa sân phải chung sức chia sẻ. Thế nhưng, các tiền vệ lại gần như đứng “ngoài cuộc”trong nhiệm vụ ngăn chặn từ xa. 

Đối thủ của ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup sẽ là Syria, Trung Quốc và Lebanon. Những đội bóng có sức mạnh đáng sợ hơn nhiều so với các đội khách mời ở giải TP.HCM. Nếu khả năng hỗ trợ phòng ngự từ tiền vệ không được cải thiện, đó sẽ là mối hiểm họa đe dọa trực tiếp đến tham vọng của thầy trò HLV Calisto. 

Sau 3 trận đấu, ĐT Việt Nam ghi được 3 bàn thắng. Đó chẳng phải là hiệu suất tồi, trong tình cảnh Công Vinh đang bận thi đấu ở Bồ Đào Nha. Nhưng lại chỉ có mỗi Quang Hải có niềm vui, khi sở hữu 2/3 bàn thắng. 

Tuy nhiên, việc ghi bàn không lại không thể chờ đợi mỗi ở Quang Hải, muốn giành chiếc vé dự Asian Cup 2011 thì ĐT Việt Nam phải có được nhiều chân sút sẵn sàng “xung trận”. Nếu Việt Thắng, Sỹ Mạnh không cải thiện được phong độ, chắc chắn HLV Calisto sẽ phải tính chuyện triệu hồi Công Vinh về thi đấu. 

Cữ “chạy đà” cho vòng loại Asian Cup đã kết thúc, những điểm yếu của ĐT Việt Nam đã lộ diện để “phù thủy” Calisto chỉnh sửa cho vòng loại Asian Cup. Một nhiệm vụ chẳng dễ, nhất là khi ông Calisto phải kiêm nhiệm thêm vị trí “kiến trúc sư” giấc mơ “vàng” SEA Games cùng tuyển U23!.
 
Quang Vinh