1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“ĐT Long An phải nỗ lực nếu muốn trụ hạng”

(Dân trí) - Đó là nhìn nhận của HLV Marcelo Javier Juleta về đội bóng mà ông mới trở lại nắm quyền. Theo nhà cầm quân người Argentina, ĐT Long An thực sự là một đội bóng yếu và cần phải cải thiện nhiều thứ nếu muốn trụ hạng thành công.

Trong buổi họp báo sau trận đấu SHB Đà Nẵng – ĐT Long An trong khuôn khổ đấu bù vòng 4 trên sân Chi Lăng, HLV Marcelo Javier Juleta dành khá nhiều thời gian để nói về “Gạch”, đội bóng ông vừa trở lại nắm quyền được 5 ngày. Theo Juleta, khi ông đến nắm ĐT Long An thay đồng nghiệp Vital thì điều đầu tiên nhận thấy đó là một đội bóng yếu đúng nghĩa.
 
HLV Marcelo Javier Juleta còn rất nhiều việc phải làm

HLV Marcelo Javier Juleta còn rất nhiều việc phải làm

“ĐT Long An của hiện tại so với trước khi tôi chia tay (trước mùa giải 2011 khởi tranh – P.V) yếu hơn rất nhiều. Ngoài nền tảng thể lực không tốt, tâm lý thi đấu và chuyên môn của cầu thủ cũng cần được cải thiện nhiều trong nay mai. Nói chung, tôi thấy ĐT Long An là một đội bóng yếu, đúng như đánh giá của mọi người”, HLV Marcelo Javier Juleta nói.

Vì thế, theo ông Juleta, quãng nghỉ giai đoạn giữa mùa giải là hết sức cần thiết với ĐT Long An. Trong khoảng thời gian gần 3 tuần sắp tới, “Gạch” chắc chắn sẽ có những sự điều chỉnh, thay đổi để sẵn sàng cho cuộc chiến trụ hạng. HLV Juleta khẳng định, ngoài việc tăng cường khối lượng tập luyện để nâng cao thể lực, ông sẽ có những điều chỉnh về chiến thuật cho học trò. Nhưng để sớm giúp “Gạch” trở nên mạnh mẽ hơn, HLV Juleta nói ông cần bổ sung 1 tiền vệ trung tâm, 1 tiền vệ phải và những cầu thủ tấn công giỏi. 

Chẳng cần nhìn đâu xa, ngay trận thua SHB Đà Nẵng vừa qua đã chứng minh ĐT Long An là một đội bóng yếu thực sự của V-League mùa này. Nhiều người bảo rằng, đá với một đội bóng sức cùng lực kiệt, đi bộ nhiều hơn chạy như SHB Đà Nẵng mà không thể tận dụng được thời cơ để có điểm thì đừng hy vọng trước những đối thủ khác sung mãn thể lực hơn.

Rõ ràng trận đấu vừa rồi, ĐKVĐ SHB Đà Nẵng thể hiện một bộ mặt rời rạc đến đáng thương. Ngoài hàng thủ chắp vá theo kiểu không còn phương án nào có thể “chữa cháy”, đội bóng sông Hàn sở hữu nhiều trụ cột dường như chỉ đứng trong sân cho đủ đội hình. Trong đó nổi bật nhất là Merlo. Tiền đạo này lười di chuyển đến khó hiểu, trái hẳn với tinh thần thi đấu cống hiến thường thấy trước đây. Nhìn sự nặng nề của Merlo, nhiều người nói vui với HLV Lê Huỳnh Đức rằng: “Đà Nẵng đá đội hình 10 người à”.

Đá với một đội bóng mà sức phản kháng vô cùng yếu ớt như SHB Đà Nẵng (nói rõ là vì họ bị quá tải nên cầu thủ ai cũng tỏ ra “hết pin”) nhưng ĐT Long An không thể triển khai được thế trận tốt theo ý muốn. Giàn cầu thủ của “Gạch” thể hình rất tốt nhưng khả năng cầm bóng, tư duy chiến thuật không tốt. Những cầu thủ như Việt Thắng, Thanh Bình dường như chỉ còn cái danh và tầm ảnh hưởng thương hiệu chứ chuyên môn khó nói là đáp ứng. Thắng “bế” trận rồi có 2 cơ hội dứt điểm trong thế đối mặt nhưng đều đá ra ngoài, là minh chứng.

ĐT Long An hiện có 8 điểm và đứng thứ 10 trên BXH, nhưng họ chỉ hơn đội đứng thứ 11 K. Kiên Giang về chỉ số phụ, hơn đội bét bảng B. Bình Dương đúng 1 điểm. Trên lý thuyết, “Gạch” đang “ôm đèn đỏ”. Nếu không có những sự điều chỉnh kịp thời, “cựu vương” V-League chắc chắn đối diện với nguy cơ xuống hạng, dù mùa giải này chỉ có 1 đội phải gia nhập hạng Nhất.

Khánh Chi

Dòng sự kiện: V-League 2014