1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Drogba nổ súng, Chelsea giành ưu thế trước Juve

(Dân trí) - Bàn thắng duy nhất của Didier Drogba đã giúp Chelsea có được chiến thắng sít sao 1-0 trước Juventus qua đó có được chút lợi thế tại trận lượt đi. Cùng lúc đó, Hùm xám Bayern Munich bất ngờ có được chiến thắng hủy diệt 5-0 ngay trên sân của Sporting Lisbon.

Lượt đi vòng 1/8 Champions League

Thứ 4, 25/2

Atletico 2-2 Porto

Lyon 1-1 Barcelona

Arsenal 1-0 Roma

Inter 0-0 MU

 

Thứ 5 (26/2)

Real 0-1 Liverpool

Chelsea 1-0 Juventus

Villarreal 1-1 Panathinaikos

S.Lisbon 0-5 Bayern

Cuộc trở lại Stamford Bridge của Claudio Ranieri đã không để lại một dấu ấn nào đáng kể. Với thế trận thận trọng trong hầu hết thời gian thi đấu, số cơ hội mà Chelsea lẫn Juventus tạo ra trước cầu môn của nhau cũng không phải quá nhiều.

 

Tuy nhiên, trong một phút lóe sáng cùng đường chuyền thông minh của Kalou và cú sút chính xác của Didier Drogba đã đem về chiến thắng 1-0 cho Chelsea trước Juventus tại trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

 

Trở lại diễn biến chính trận đấu, ngay phút thứ 8, từ tình huống tấn công khá đơn giản, bóng được đưa xuống sát đường biên phải cho Bosingwa và hậu vệ người Bồ Đào Nha đã có cú căng ngang đúng tầm để Drogba dũng mãnh lao vào kết thúc. Đáng tiếc cú đánh đầu ở cự ly chừng 4m của anh lại đi vọt xà trong gang tấc.

 

Bỏ lỡ tình huống ngon ăn trên nhưng Didier Drogba không phải luyến tiếc quá lâu bởi chỉ khoảng 5 phút sau, tiền đạo người Bờ Biển Ngà này đã khiến mành lưới của Juventus phải rung lên.

 

Phút 12, Molinaro cản phá không dứt khoát để bóng tới chân của Kalou. Tiền vệ đánh chặn này bất ngờ thực hiện cú chọc khe cực kỳ thông minh để Drogba kịp khống chế ở tư thế trống trải. Trong khi các hậu vệ Juve còn mải giơ tay cho rằng cầu thủ Chelsea rơi vào thế việt vị thì Drogba kịp dứt điểm chính xác qua người Buffon mở tỷ số trận đấu. 1-0 cho Chelsea.

 
Drogba nổ súng, Chelsea giành ưu thế trước Juve - 1

Drogba (giữa) ăn mừng bàn thắng vào lưới Juve. (AP)
 

Trước sự mau lẹ và có phần nhỉnh hơn về thể lực của Chelsea, đoàn quân của HLV Ranieri tỏ ra khá bế tắc trong các tình huống phát triển tấn công từ hai biên. Và mặc dù khống chế bóng khá tốt bên phần sân nhà nhưng Juve không dễ dàng để áp sát khung thành đối phương.

 

Mãi đến phút 21, đội khách mới tạo được pha bóng ngon ăn đầu tiên trận đấu. Sau khi nhận bóng từ đồng đội, Tiago khéo léo chọc khe để Del Piero thoát xuống. Và ở một góc khá hẹp, đội trường Juve vẫn xoay người dứt điểm hiểm hóc vào góc xa buộc Petr Cech phải tung người cản phá chịu quả phạt góc.

 

Nửa cuối hiệp một, cả hai đội đều không tổ chức những pha tấn công chớp  nhoáng mà thay vào đó là sự thận trọng hòng tránh mắc sai lầm tại trận lượt đi. Chính bởi vậy, cho tới khi kết thúc hiệp một, đã không có thêm tình huống nào thực sự đáng chú ý ngoại trừ một vài cú sút vô hại của tiền đạo hai đội.

 
Drogba nổ súng, Chelsea giành ưu thế trước Juve - 2

Juve (vàng) không tạo được nhiều áp lực lên chủ nhà Chelsea. (AP)
 

Sang hiệp hai, tốc độ trận đấu được đẩy lên khá cao với những pha đôi công của cả hai bên. Phút 50, lại là Bosingwa với cú treo bóng khó chịu để Drgoba lao vào đánh đầu nối rất nhanh. Song một lần nữa bóng lại đi không chuẩn xác.

 

Bên kia phần sân, các CĐV trên sân Stamford Bridge cũng được phen hú vía. Cú treo bóng tưởng chừng vô hại của Del Piero vào vòng 16m50 nhưng Petr Cech lại lập bập không bắt dính thiếu chút nữa để Amauri tận dụng được thời cơ.

 

Không thể hài lòng với sức tấn công có phần thiếu hiệu quả của các học trò, những phút tiếp theo, HLV Ranieri lần lượt tung vào sân Marchisio và David Trezeguet. Tuy nhiên khi các cầu thủ dự bị chưa kịp thể hiện gì nhiều thì thiếu chút nữa, Bianconeri phải hứng chịu bàn thua thứ hai.

 
Drogba nổ súng, Chelsea giành ưu thế trước Juve - 3

Ngày trở lại Stamford Bridge không thành công của Ranieri (trái). (AP)
 

Phút 85, trong lúc các tiền vệ phòng ngự Juve mải dâng cao không kịp lui về bọc lót, Anelka có được khoảng trống ngay trước vòng cấm địa. Chân sút người Pháp này quyết định tung ra cú sút vào góc xa và dù đã khiến Buffon hoàn toàn bó tay, bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

 

Có lẽ người tiếc rẻ nhất trận đấu là Pavel Nedved khi phút 90+3, Alex phá bóng tới đúng vị trí của tiền vệ này và Nedved không ngần ngại dứt điểm từ khoảng cách 25m. Bóng khẽ chạm cầu thủ đối phương và đổi hướng vào góc xa tuy nhiên lại ra ngoài rất đáng tiếc.

 

Và khi tiếng còi trọng tài Olegario Benquerenca kết thúc trận đấu, tỷ số 1-0 nghiêng về Chelsea vẫn được giữ nguyên. Với kết quả này, The Blues đã có được chút lợi thế trước khi có chuyến làm khách tại Olimpico trong tuần tới.
 
Đội hình thi đấu:
 
Chelsea: Cech - Bosingwa, Terry, Alex, Ashley Cole - Kalou (Malouda 72’), Ballack (Mancienne 81’), Lampard, Mikel - Drogba, Anelka.

 

Juventus: Buffon - Chiellini, Mellberg, Legrottaglie, Molinaro - Nedved, Camoranesi (Marchionni 51’), Sissoko (Trezeguet 86’), Tiago (Marchisio 62’) - Del Piero, Amauri. 

 

Tại một trận đấu khác diễn ra cùng giờ, Bayern Munich trở thành đội bóng gây ngạc nhiên nhất tại lượt đi vòng 1/8 này. Dù đang rơi vào khủng hoảng tại giải VĐQG Bundesliga (Đức) nhưng Hùm xám xứ Bavaria đã có được trận thắng “hủy diệt” với tỷ số 5-0 trước Sporting Lisbon.

 

Phải tới những phút cuối hiệp một, Ribery mới khai thông thế bế tắc cho đội khách trước khi Klose nâng cách biệt ở phút 57. Và chỉ 6 phút sau đó, Ribery gia tăng khoảng cách và Luca Toni kịp lập cú đúp ở các phút 84, 90 ấn định kết quả 5-0 cho Bayern.

 

Với chiến thắng đầy cách biệt này, gần như chắc chắn đoàn quân HLV Jurgen Klinsmann là đội đầu tiên góp mặt tại Tứ kết Champions League.

 

Lê Trường