1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Động thái tích cực của B.Bình Dương tại AFC Champions League

(Dân trí) - B.Bình Dương trước sau vẫn là đội yếu tại AFC Champions League. Nhưng không có nghĩa đội bóng đất Thủ Dầu không chút sức phản kháng nào ở sân chơi châu Á. Tiếc rằng không phải trận đấu nào B.Bình Dương cũng đá với tinh thần như trận gặp Jeonbuk Motors hôm qua.

Tiếc rằng chính GĐKT của B.Bình Dương là ông Lê Thụy Hải lại tỏ thái độ “buông súng” quá sớm ở đấu trường châu Á. Trước khi AFC Champions League bắt đầu, khi đề cập đến lịch thi đấu của V-League và của AFC Champions League, để gây áp lực cho VFF và VPF, ông Lê Thụy Hải đã giận dỗi nói đến chuyện đá cho xong ở đấu trường châu Á.

Rồi tư tưởng ấy được đội bóng đất Thủ Dầu mang đến sân chơi châu lục, họ thua Shangdong Luneng (Trung Quốc) ở trận đấu đầu tiên, khi lẽ ra họ đã có thể hòa, thậm chí đã dẫn trước. Họ thua bạc nhược trước Kashima Reysol (Nhật Bản), trong một trận đấu mà B.Bình Dương cho người hâm mộ trong nước cái cảm giác họ không có động lực tiến lên.

Rồi B.Bình Dương thua Jeonbuk Motors (Hàn Quốc) tại lượt đi ở xứ Hàn cách nay vài tuần cũng trong tình cảnh và tâm lý tương tự. Chỉ đến khi bị dư luận trong nước phản ứng quá mạnh, đến khi vị trí của chính GĐKT Lê Thụy Hải bị đe dọa, nếu tiếp tục để trắng tay ở sân chơi châu Á, đội bóng đại diện cho Việt Nam tại AFC Champions League mới nhập cuộc với tinh thần khác.

B.Bình Dương đã có thái độ thi đấu tích cực hơn tại AFC Champions League
Phải chi quyết liệt ngay từ đầu, B.Bình Dương có lẽ đã không bị tụt lại xa đến thế ở AFC Champions League (ảnh: Quang Thắng)

Cũng may là thành công của đội tuyển U23 Việt Nam vừa qua tại vòng loại U23 châu Á, rồi trước đó nữa là tại Asiad 17 (từng thắng cả Iran lẫn Kyrgyzstan, gây khó cho UAE) khiến đội bóng đất Thủ Dầu tự ái, mặt khác nó cũng truyền cho các cầu thủ B.Bình Dương thêm niềm tin, để họ có trận đấu gần như lột xác trước Jeonbuk Motors chiều 8/4.

Một trận đấu có thể không thay đổi nổi kết cục là B.Bình Dương rồi sẽ bị loại ở giải châu Á, nhưng chí ít nó cho thấy sự hiện diện của đội bóng này ở sân chơi châu lục không phải cho đủ tụ. Đồng thời, nếu B.Bình Dương không vào trận với tâm lý buông bỏ, thì họ vẫn đủ sức gây khó dễ cho các đại diện đến từ các nền bóng đá ở khu vực Đông Bắc Á.

Nó khác với cái tâm lý chưa đá đã nghĩ đến thất bại, nó cũng khác với cái tâm lý đối phương có vẻ ở xa mình quá nên không cần phải cố gắng để thu ngắn khoảng cách với họ. Nó cũng khác với cái tâm lý cứ đá sân chơi châu lục là chấp nhận làm… “quân xanh” như chính ông Lê Thụy Hải từng phát biểu trên báo trước đó, lúc đề cập đến tư thế của các đội bóng Việt Nam khi dự các giải tầm châu Á.

Các giải đấu tầm châu Á đúng là cực khó với các đội bóng Việt Nam, nhưng khó không có nghĩa là buông xuôi. U23 Việt Nam từ năm ngoái đến năm nay liên tục gây ấn tượng tại sân chơi châu lục chắc chắn không phải là do may mắn (vì may mắn thì không thể lập lại mãi), B.Bình Dương hôm qua hòa với Jeonbuk Motors cũng đã khiến đối phương có cái nhìn khác về chúng ta rồi.

Quan trọng nhất vẫn là thái độ của từng đội bóng tham gia cuộc chơi. Cái thua đáng sợ nhất trong mọi lĩnh vực chính là cái thua về mặt tư tưởng, trong khi chính các đội bóng của chúng ta vừa chứng minh nếu ta đá đàng hoàng, chưa chắc ta thua dễ như chính nhiều đội bóng của chúng ta từng nghĩ như vậy!

Kim Điền