1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội tuyển Việt Nam và những tử huyệt sau trận thua Palestine

(Dân trí) - HLV Miura nhận định trận đấu với Palestine chúng ta đã đá tệ. Khách quan mà nói, đúng là tệ thật. Nhưng nhìn ở góc độ khác, thua để thấy mình yếu rồi sửa, còn hơn cứ thắng vô bổ như thời gian qua.

Công… cùn

So về số cơ hội ghi bàn, đội bóng của HLV Miura không thua Palestine trong thất bại tối 9/11, nếu không muốn nói là chúng ta có nhiều cơ hội có thể ghi bàn hơn họ. Dù vậy, nhiều cơ hội nhưng ghi ít bàn thắng chứng tỏ mình dở.

3 trận rồi, tiền đạo số 1 của bóng đá Việt Nam là Lê Công Vinh chưa ghi bàn, cho dù trận nào Công Vinh cũng có những cơ hội cực tốt. Cũng trong 3 trận đấu ấy, Công Vinh có lần đã đối diện với khung thành… trống, vài lần khác sút bóng từ cự ly chỉ chừng 4 – 5m, hàng khối cơ hội sút bóng trong thế không người kèm, nhưng không lần nào sút tung lưới đối phương.

Văn Quyết và các cầu thủ trên hàng công chơi không đạt yêu cầu

Văn Quyết và các cầu thủ trên hàng công chơi không đạt yêu cầu - Ảnh: Gia Hưng

Đấy rõ ràng là vấn đề xuất phát từ tâm lý, bởi chẳng ai tin một chân sút có đẳng cấp như Công Vinh lại kém đến mức đó. Và tâm lý kém khi đứng trước các cơ hội dường như cũng là tâm lý chung của các cầu thủ Việt Nam hiện nay.

Anh Đức khá hơn Công Vinh một chút, đã có bàn thắng vào lưới U23 Bahrain, nhưng nếu tính hiệu suất số lần dứt điểm/số bàn thắng, hiệu suất của Anh Đức cũng không cao. Trong khi đó, Hải Anh ít được sử dụng trong những trận đấu gần đây, vì có lẽ phong độ của Hải Anh cũng không tốt.

Chẳng có đội bóng nào có thể hướng đến ngôi vô địch một giải đấu lớn với một hàng tấn công có hiệu suất ghi bàn kém như chúng ta hiện nay, nên khả năng kết thúc là điều cần được cải thiện.

Giá trị của một tiền đạo dựa trên số bàn thắng mà tiền đạo ấy ghi được. Thành ra, những Công Vinh, Anh Đức, Hải Anh cần chứng tỏ giá trị của mình thông qua các bàn thắng. Không ghi được bàn, họ có chạy chỗ tốt như thế nào, thu hút hậu vệ đối phương tài tình đến bao nhiêu cũng… vô ích, bởi nhiệm vụ quan trọng nhất của họ vẫn là ghi bàn.

Thủ lỏng

HLV Miura từng nói ông cần những đối thủ cứng cựa, biết tấn công để làm lộ ra những điểm yếu trong hệ thống phòng ngự của ĐTVN. Qua trận đấu với Palestine, ông đã phần nào thấy được điều đó.

Palestine vẫn chưa phải là đội bóng quá mạnh trên bình diện bóng đá châu Á, nhưng họ không yếu đến mức thua dễ ĐTVN như Myanmar, Hong Kong (Trung Quốc), U23 Bahrain và Sinh viên Hàn Quốc đã từng thua.

Hàng tiền vệ Việt Nam luôn yếu thế trong các pha tranh chấp - Ảnh: Gia Hưng

Hàng tiền vệ Việt Nam luôn yếu thế trong các pha tranh chấp - Ảnh: Gia Hưng

Chí ít, Palestine đã làm được cái việc là buộc hàng thủ của ĐTVN phải sơ hở, không chỉ một mà nhiều lần trong trận đấu tối 9/11. Đặc biệt, ở bàn thua thứ 3, hàng loạt cầu thủ phòng ngự của đội chủ nhà đứng xung quanh tiền đạo của Palestine, nhưng không cầu thủ nào áp sát, để đối phương thoải mái xoay người rồi dứt điểm vào lưới.

Ở bàn thua đầu tiên và bàn thua thứ 2 là khả năng bọc lót kém của các hậu vệ. Rồi không chỉ trong các bàn thua, vài lần khác hệ thống phòng ngự của ĐTVN để “tuột” cầu thủ tấn công của Palestine.

Đấy là điều cần phải khắc phục gấp, bởi điều đó cho thấy sự thiếu ăn ý của các trung vệ, cũng như giữa trung vệ và các hậu vệ biên. Có thể điều này đến từ việc đội đang thử nghiệm đội hình, hoặc đến từ việc chúng ta đang tập nặng, nên cầu thủ chưa kịp nhả khối lượng, nhằm có được sự thanh thoát trong di chuyển. Nhưng gì thì gì, những sai lầm tương tự không được phép lặp lại ở AFF Cup.

Điểm yếu của ĐTVN còn nằm ở chỗ các thủ môn chơi thiếu an toàn, ra vào không hợp lý, không có khả năng chỉ huy hàng thủ.

Chỉ một trận thua nhưng đã vỡ ra nhiều điều nơi đội bóng của HLV Miura. Giá như trước đó chúng ta có nhiều trận giao hữu chất lượng thì tốt hơn. Dù sao, mong là thời gian vẫn còn đủ để HLV Miura khắc phục được các nhược điểm của các học trò, vẫn còn đủ để chúng ta bịt hết các lỗ rò, trước khi hướng về chiến dịch quan trọng nhất trong năm của bóng đá nội.

Kim Điền

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014