1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam: Sức mạnh đến từ sự…tự ái?

(Dân trí) - Uzbekistan đã khẳng định sẽ hạ “đo ván” đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) ngay trên sân Mỹ Đình. Thời gian qua, dường như ĐTVN cũng đã bị VFF bỏ rơi. Tất cả khiến thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ có thêm động lực để quyết đấu với đội bóng đến từ Trung Á.

Trong khi HLV Nguyễn Văn Sỹ của ĐTVN đánh giá cơ hội giành chiến thắng chia đều cho 2 đội, thì người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến tuyên bố Uzbekistan ở cửa trên ĐTVN và sẽ có bàn thắng sớm để định đoạt trận đấu. Ít ai ngờ, được chơi trên sân Mỹ Đình, nơi từng gắn nhiều kỷ niệm đẹp ở chính giải đấu Asian Cup với ĐTVN, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ lại bị đối thủ xem nhẹ như vậy.
 
ĐTVN không được đánh giá cao ở trận đấu tối nay - Ảnh: Gia Hưng

ĐTVN không được đánh giá cao ở trận đấu tối nay - Ảnh: Gia Hưng

Năm 2007, ĐTVN từng tạo ra những cú sốc trên sân Mỹ Đình, khi cầm chân Qatar ở vòng bảng, đánh bại UAE để vào đến tứ kết VCK Asian Cup. ĐTVN chỉ chịu dừng bước trước Iraq, đội sau đó đã lên ngôi vô địch.

Kể lại chuyện cũ để thấy, ĐTVN khi tập hợp đầy đủ sức mạnh và lòng đoàn kết, cũng là đội bóng không dễ bị bắt nạt. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, ĐTVN xuống dốc thêm thảm, gần nhất là thất bại ngay ở vòng bảng AFF Cup 2012. Rồi đến vòng loại Asian Cup lần này, ĐTVN thậm chí còn thua cả Hong Kong (Trung Quốc), đội chưa từng đánh bại ĐTVN trong quá khứ.

Ngay từ đầu năm, việc VFF trao cho HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt ĐTVN tham dự vòng loại Asian Cup, nhiều người đã nhận ra ngay chúng ta không thực sự hào hứng với sân chơi đã trở nên quá tầm này. Rồi đến khi ông Phúc bận công việc ở đội tuyển U23, ĐTVN tiếp tục được dẫn dắt bởi một HLV tạm quyền khác là ông Nguyễn Văn Sỹ. Như vậy, từ đầu tới giờ, chưa bao giờ ĐTVN được dẫn dắt bởi một HLV chính thức.

Có lẽ cách chuẩn bị hời hợt ngay từ vị trí quan trọng nhất là thuyền trưởng, nên ĐTVN đã thua liểng xiểng trước các đối thủ tại vòng bảng.

HLV Kasimov của Uzbekistan không ngần ngại khẳng định, Uzbekistan đứng cửa trên so với đội chủ nhà và sẽ có bàn thắng sớm trong cuộc đối đầu tối nay. Ông Kasimov khen ngợi ĐTVN đã chơi tốt ở lượt đi, nhưng Uzbekistan còn chơi tốt hơn nhiều như thế. Có lẽ quá hiểu sức mạnh của ĐTVN, nên Uzbekistan không cần tăng cường lực lượng, cũng chẳng cần di chuyển sớm, mà chỉ có 2 ngày tại Hà Nội với mục đích chính là làm quen với thời tiết.

Sự tự tin tới mức kiêu ngạo của đội khách chắc chắn đã khiến thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ phải tự ái. Dù sao ĐTVN được chơi trên sân nhà và sẽ vào trận với thế khống còn gì để mất. ĐTVN nói như HLV Kasimov, cũng có những cá nhân xuất sắc như Thành Lương, Trọng Hoàng…Thế mà bị đội khách đánh giá quá thấp.

Sự tự ái của ĐTVN chưa dừng lại. Từ đầu năm, VFF đã dành sự quan tâm đặc biệt trên nhiều khía cạnh với U23. VFF không có một mục tiêu cụ thể nào ở sân chơi Asian Cup 2015, ngoài việc phải thi đấu hết mình để bảo vệ hình ảnh ĐTQG. ĐTVN đã trở thành thứ yếu, tham dự sân chơi châu lục nhưng kiểu cho có.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu trưa qua, có phóng viên đã hỏi thẳng rằng HLV Nguyễn Văn Sỹ nghĩ gì khi bị VFF đối xử như vậy. Tất nhiên, ông thầy người Nam Định chẳng dại gì mà kể tội VFF, mà chỉ nói khéo: “Trong năm nay VFF phải tập trung cho nhiều đội tuyển, trong đó đặc biệt là U23 Việt Nam. Không có chuyện quan tâm hay không ở đây. Bằng chứng là ĐTVN vẫn được tạo điều kiện ở khách sạn La Thành, trong khi các cầu thủ U23 ở trung tâm đào tạo trẻ Việt Nam đấy thôi…”.

Sự chủ quan của Uzbekistan có thể sẽ khiến họ phải trả giá đắt, với một điều kiện ĐTVN phải biến sự tự ái thành sức mạnh để thi đấu một trận sòng phẳng với đối thủ. Sự thiếu quan tâm của VFF (nếu có), sẽ thay đổi nếu như ĐTVN thể hiện được hết khả năng trong cuộc đọ sức với Uzbekistan.

ĐTVN đang ở cửa dưới, đang bị mất niềm tin, bị chạm tự ái, nhưng có thể điều đó sẽ trở thành những động lực để thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ chơi một trận tưng bừng cũng nên?

Ngô Linh