1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam dễ dàng đánh bại Sinh viên Hàn Quốc

(Dân trí) - Một lần nữa trước đối thủ quá yếu và quá vụng về, đội tuyển Việt Nam không mấy khó khăn để giành thắng lợi 3-0. Thêm 1 chiến thắng cho đoàn quân của HLV Miura, nhưng chưa chắc vị HLV người Nhật sẽ vui.

So với các đội tuyển sinh viên Hàn Quốc từng sang Việt Nam thi đấu, đội tuyển vừa đá với đội tuyển quốc gia của chúng ta khác hẳn. Dù là đội bóng đến từ xứ Hàn, nhưng Sinh viên Hàn Quốc vừa thiếu sức mạnh, vừa thiếu tốc độ.

Kỹ thuật của các cầu thủ đội khách cũng rất tầm thường. Thậm chí, trong suốt trận, nhiều cầu thủ Hàn Quốc còn thường xuyên không chế… hụt bóng, hoặc đón sai điểm rơi trong các pha bóng bổng, điều hiếm thấy khi các đội bóng Hàn Quốc đối đầu với các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á.

Trước đối thủ như vậy, không mấy khó khăn để đội tuyển Việt Nam nắm giữ thế trận, áp đảo về thời lượng khống chế bóng, cũng như số cơ hội ghi bàn.

Ngay phút 10, đội chủ nhà đã tìm được bàn thắng mở tỷ số. Từ quả đá phạt góc bên phía phải của Thành Lương, hậu vệ Sinh viên Hàn Quốc phá bóng không dứt khoát, để Minh Tuấn đón bóng rồi đá vô lê cực chuẩn từ khoảng 17m, đưa bóng ghim thẳng vào góc lưới, giúp đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn 1-0.

Văn Quyết (10) ghi 1 bàn (ảnh: Trọng Vũ)
Văn Quyết (10) ghi 1 bàn (ảnh: Trọng Vũ)

Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua vừa nêu, đội khách đã phải nhận tiếp bàn thua thứ 2, rồi thứ 3, đều đến từ những tình huống sơ hở trong kèm người.

Phút 15, Thành Lường đi bóng lắt léo bên cánh trái, rồi chuyền cho Minh Tuấn lần thứ 2 trong trận tung cú đá nối, làm bó tay thủ môn Lee In-Soo bên phía đội khách, nâng tỷ số lên 2-0 đội tuyển Việt Nam.

Sau đó chỉ chừng 1 phút, chúng ta có tiếp bàn thứ 3. Lần này Minh Tuấn đóng vai trò là người chuyền bóng, để Văn Quyết kết thúc cận thành, giúp đội tuyển của HLV Miura có bàn gia tăng cách biệt lên thành 3-0.

Minh Tuấn lập cú đúp, giúp ĐTVN đánh bại Sinh viên Hàn Quốc (ảnh: Trọng Vũ)
Minh Tuấn lập cú đúp, giúp ĐTVN đánh bại Sinh viên Hàn Quốc (ảnh: Trọng Vũ)

Về phía đội khách, họ thỉnh thoảng cũng mang được bóng sang phần sân của đội tuyển Việt Nam, nhưng sự vụng về trong khâu dứt điểm khiến cho Sinh viên Hàn Quốc rất vô duyên trước khung thành của chúng ta.

Điển hình là ở phút 12, Choi Chi Won của Sinh viên Hàn Quốc sút bóng từ khoảng 8m, trong thế không người kèm, nhưng đường bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ môn Nguyên Mạnh.

Chưa hết, ở phút 31, Jo Ju Yeong tung cú sút từ khoảng 10m, đưa bóng đi sạt xà ngang, bỏ qua cơ hội thu ngắn cách biệt cho đội bóng sinh viên đến từ xứ Hàn.

Cũng phải nói thêm rằng đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam có rất nhiều điều chỉnh, như Mạc Hồng Quân đá trung phong, Văn Biển chơi trung vệ bên cạnh Tiến Thành, thay cho Phước Tứ.

Ngoài ra, HLV Miura cũng cất luôn cả 6 cầu thủ vừa thi đấu cho B.Bình Dương là Công Vinh, Tấn Tài, Anh Đức, Trọng Hoàng, Phước Tứ, Âu Văn Hoàn hoặc trên ghế dự bị, hoặc trên khán đài.

Thế nhưng, trước đối thủ là đội chủ nhà không sử dụng đội hình tốt nhất, lại đang trong giai đoạn tập nặng, Sinh viên Hàn Quốc vẫn tỏ ra đuối hơn mới là điều đáng nói.

Hiệp 2, đội tuyển Việt Nam chủ động đá chùn xuống, điều đó khiến cho phần còn lại của trận đấu này diễn ra không hấp dẫn. Sinh viên Hàn Quốc không đủ sức ép sân đội chủ nhà, trong khi đội bóng của HLV Miura cũng không quá mặn mà trong việc gia tăng cách biệt.

Các cầu thủ Sinh viên Hàn Quốc chủ yếu tấn công bằng những đường bóng bổng, hòng tận dụng thể hình trong các pha không chiến. Phút 56, đội trưởng Song Sung Bam đánh đầu từ khoảng 9m, đưa bóng dội trúng vào cột dọc khung thành đội chủ nhà.

Sau đó 4 phút, đến lượt đội tuyển Việt Nam có câu trả lời. Thành Lương tạt bóng từ cánh trái và Công Vinh bật cao hơn hậu vệ đối phương, đánh đầu đưa bóng đi sạt cột dọc. 1 phút sau, đến lượt Huy Hùng có pha dứt điểm từ khoảng 16m, tiếc rằng bóng đi chệch khung thành đội khách trong gang tấc.

Thêm một số cơ hội bị bỏ lỡ ở cuối trận của Anh Đức và Công Vinh, trước khi đội tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 3-0. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của đội tuyển trên sân Thống Nhất, đều với tỷ số 3-0.

Kim Điền