1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội tuyển Việt Nam: Đa dạng các miếng đánh thời Miura

(Dân trí) - Có thể có người chưa hài lòng với đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) trong thời gian qua. Nhưng công bằng mà nói, so với các đời HLV trước, HLV Miura đang làm được khá nhiều việc và đang giúp cho đội tuyển đá đa dạng hơn.

Thay đổi sự đơn điệu

Các đội tuyển bóng đá Việt Nam trong mấy năm gần đây không thi đấu tốt tại các giải quốc tế tầm khu vực và châu lục. Điều đó phần nào phản ánh chất lượng của bóng đá nội đi xuống mấy năm qua.

Chất lượng bóng đá nội giảm sút cũng là lúc mà lối chơi của các đội tuyển trở nên đơn điệu. Các cầu thủ Việt Nam do bị nhiễm thói quen chơi bóng từ CLB, nên lúc lên tuyển cũng chơi bóng theo đúng với cách chơi bóng ở CLB.

Cách chơi đó là tuyến dưới dồn rất nhiều bóng dài cho tuyến trên, để các tiền đạo đua sức và đua tốc độ với hàng thủ đối phương, rồi từ tìm cách xử lý. Thói quen này đến từ việc ở các CLB dựa quá nhiều vào những trung phong ngoại.

Lối chơi này có thể phát huy hiệu quả với những cầu thủ có thể hình cao, tỏ, giỏi càn lướt. Nhưng đem lối chơi này áp dụng vào cấp độ đội tuyển thì không thành công, vì đội tuyển không có trung phong ngoại.

ĐTVN dưới thời HLV Miura chơi khá đa dạng (ảnh: Trọng Vũ)
ĐTVN dưới thời HLV Miura chơi khá đa dạng (ảnh: Trọng Vũ)


Đấy là lý do mà các đội tuyển của chúng ta liên tục thất bại từ SEA Games 2011, 2013, AFF Cup 2012 và vòng loại giải vô địch châu Á 2015.

Ngay khi HLV Miura nắm đội tuyển Việt Nam, ông thầy người Nhật không khó phát hiện điều này, trước khi cố gắng thay đổi nó. Có thể thời gian đội tuyển của HLV Miura không thật nhuần nhuyễn, vì chất lượng con người mà chúng ta đang có chưa phải là quá giỏi.

Tuy nhiên, nhìn kỹ đội tuyển, có thể thấy đội bóng tấn công rất hài hòa ở nhiều vị trí và nhiều hướng đánh khác nhau. Trước nữa là với đội tuyển Olympic cũng do HLV Miura dẫn dắt.

Nếu đội tuyển Olympic cũng thi đấu đơn điệu, dựa nhiều vào bóng bổng và bóng dài như trước đây, có lẽ chúng ta đã không tài nào đá bại được Iran, hay Kyrgyzstan – những đội có thể hình và thể lực tốt hơn nhiều so với chúng ta, cũng không đủ sức gây khó cho UAE tại Asiad 17.

Đấy là kết quả của một lối đá đa dạng, biết đá nhỏ khi cần và chỉ đá vượt tuyến khi cần phải vượt tuyến, phải phản công nhanh.

Không thiếu nhân sự tốt trên hàng tấn công

Có thể hàng thủ của ĐTVN hiện chưa thật chắc chắn, nhưng nếu nhìn vào những con người trên hàng tấn công, chúng ta không đến nỗi phải quá hỗ thẹn.

Ngoài 4 tiền đạo thực thụ là Công Vinh, Anh Đức, Hải Anh, Hồng Quân, đội tuyển còn có những cầu thủ khác có khả năng đá tiền đạo lùi như Văn Quyết, Minh Tuấn, có thêm những tiền vệ tấn công giàu kỹ thuật dạng Tấn Tài, Trọng Hoàng, Thành Lương, Thanh Trung.

Thể hình của các trung phong đang góp mặt ở đội tuyển hiện cũng được chú ý. Với chiều cao trên 1m80, những Hải Anh, Anh Đức, Hồng Quân không thuộc dạng nhỏ con, không ngại khi cần phải đá càn lướt. Với Hải Anh và Anh Đức, những cầu thủ này khá giỏi trong các pha không chiến, nên sẽ là một vũ khí khác của đội tuyển, giúp cho chúng ta có thêm phương án trong những tình huống cố định.

Thời gian qua, người ta có thể phàn nàn về hiệu suất ghi bàn của chân sút hàng đầu Lê Công Vinh. Nhưng vấn đề của Công Vinh thuộc về tâm lý. Nếu tiền đạo gốc xứ Nghệ tìm lại cảm giác tốt khi đứng trước khung thành đối phương, anh vẫn là chân sút rất nguy hiểm.

Ngoài việc dồn bóng lên phía trước cho các tiền đạo, thời gian qua đội tuyển còn có thêm phương án, thêm cú đấm bất ngờ từ hàng tiền vệ. Đấy là những cú đấm bất ngờ từ tuyến hai. Trong đó, những cầu thủ thường xuyên được xếp đá ở vị trí tiền vệ tấn công như Minh Tuấn, Văn Quyết rất hay ghi bàn cho đội tuyển trong thời gian gần đây, hoặc đến từ những pha đi bóng xâm nhập của Văn Quyết, hoặc đến từ những cú sút uy lực của Minh Tuấn.

Có thể có nhiều người thấy đội tuyển của HLV Miura chưa hoàn hảo trước giờ khai mạc AFF Cup, nhưng công bằng mà nói vị HLV người Nhật đang làm khá nhiều việc cho đội tuyển Việt Nam, thay đổi khá nhiều so với những người tiền nhiệm.

Kim Điền
Dòng sự kiện: AFF Cup 2014