1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội tuyển Việt Nam: “Cuộc chiến” thật sự vẫn chưa bắt đầu

(Dân trí) - Đội tuyển chiến thắng trong một trận đấu, lại là chiến thắng gây ngỡ ngàng trước đội bóng rất mạnh CHDCND Triều Tiên, nhưng cũng đừng quên cuộc chiến quan trọng nhất trong năm của chúng ta là AFF Cup vẫn chưa bắt đầu.

Công bằng mà nói, chiến thắng 5-2 trước CHDCND Triều Tiên gây ấn tượng mạnh. Dù vậy, chính trận thắng quá đậm đến ngỡ ngàng này đặt ra một số câu hỏi cho người xem. Câu hỏi đấy nằm ở chỗ nếu so sánh trình độ của 2 nền bóng đá và 2 đội tuyển quốc gia, chắc chắn đội tuyển Việt Nam không đủ sức thắng CHDCND Triều Tiên với cách biệt như thế. Vậy thì, đội tuyển đến từ Đông Bắc Á vừa thua đậm chúng ta là đội tuyển như thế nào?

CHDCND Triều Tiên có gặp vấn đề gì về chuyên môn, về tinh thần hoặc về sự gắn kết dưới thời ông HLV ngoại đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước họ hay không? Rồi HLV Jorn Andersen (người Na Uy) bên phía CHDCND Triều Tiên có đánh giá đúng đội tuyển Việt Nam hay không?

Đội tuyển Việt Nam có chiến thắng đậm đến ngỡ ngàng trước CHDCND Triều Tiên (ảnh: Trọng Vũ)
Đội tuyển Việt Nam có chiến thắng đậm đến ngỡ ngàng trước CHDCND Triều Tiên (ảnh: Trọng Vũ)

Ngay đến HLV Nguyễn Hữu Thắng sau trận thắng đậm cũng tỏ ra hết sức dè dặt khi đánh giá về đối phương và về chúng ta. Ông Thắng luôn miệng nhắc đi nhắc lại rằng hành trình của chúng ta là ở phía trước, chứ không phải vừa kết thúc sau trận thắng CHDCND Triều Tiên tối 6/10.

Về phía đội tuyển Việt Nam, dĩ nhiên chúng ta có quyền lạc quan về nhiều điểm sáng nhìn từ trận đấu với đối thủ đến từ Đông Bắc Á. Đó là sự kết hợp ngày một tốt hơn giữa các thế hệ cầu thủ khác nhau ở đội tuyển, giữa nhóm các cựu binh như Công Vinh, Đình Luật, với nhóm cầu thủ mới gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, xen giữa là những cầu thủ đang ở độ chín như Ngọc Hải, Văn Quyết, Thành Lương...

Điểm sáng đó là khả năng kỹ thuật và lối chơi đậm chất sáng tạo của các cầu thủ xuất thân từ HA Gia Lai vốn được kỳ vọng như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn đang được phát huy.

Tuấn Anh có pha dứt điểm đầy kỹ thuật san bằng tỷ số 1-1 cho đội tuyển Việt Nam (ảnh: Trọng Vũ)
Tuấn Anh có pha dứt điểm đầy kỹ thuật san bằng tỷ số 1-1 cho đội tuyển Việt Nam (ảnh: Trọng Vũ)

Xuân Trường và Tuấn Anh là tác giả của 2 trong số 5 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam vào lưới CHDCND Triều Tiên, đều đến từ các pha kết thúc giàu kỹ thuật. Một cầu thủ khác của HA Gia Lai là Văn Thanh cũng có trận đấu tốt, cũng có bàn thắng trong trận đấu tối 6/10.

Chúng ta cũng có thể mừng với nền tảng thể lực đang được cải thiện của đội tuyển Việt Nam, giúp cho các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng đua tốc độ với một trong những đội bóng thuộc vào loại khoẻ nhất châu Á.

Dù vậy, như đã đề cập, hành trình của chúng ta vẫn là ở phía trước, cuộc chiến căng thẳng nhất của chúng ta vẫn chưa bắt đầu. Và thật ra thì tính từ thời điểm đội tuyển tập trung cho đến khi AFF Cup kết thúc vào cuối năm, các cầu thủ phải xa nhà đến trên dưới 3 tháng. Tính được điểm rơi, duy trì được thể lực và sự hưng phấn trong khoảng thời gian đó là vấn đề không hề đơn giản, chứ không phải đơn thuần đá 1 trận là xong.

Hành trình của đội bóng trong tay HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn còn ở phía trước (ảnh: Trọng Vũ)
Hành trình của đội bóng trong tay HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn còn ở phía trước (ảnh: Trọng Vũ)

Rồi cũng như vừa đề cập, kết quả thắng đậm CHDCND Triều Tiên với cách biệt đến 3 bàn là kết quả không phản ánh chất lượng thực của 2 nền bóng đá. Vì vậy, không nên cho rằng đội bóng vừa thua chúng ta trên sân Thống Nhất là đội đúng chất lượng mà chúng ta chờ đợi.

Khi vào giải đấu chính thức, các đối thủ sẽ chơi khác, tâm lý khác, sự tập trung khác, và khả năng áp sát, bắt người cũng khác. Khi đó, chúng ta có lẽ cũng phải đối diện với những trận đấu có tính chất rất khác, chưa chắc các cầu thủ chơi thiên về kỹ thuật của chúng ta có cơ hội thoải mái xử lý kỹ thuật như vừa rồi.

Chúng ta vừa thắng một trận đấu lớn, một trận thắng ngoài sức tưởng tượng, nhưng kỳ thực cuộc chiến quan trọng bậc nhất của đội bóng trong tay HLV Nguyễn Hữu Thắng còn chưa bắt đầu.

Kim Điền

Đội tuyển Việt Nam: “Cuộc chiến” thật sự vẫn chưa bắt đầu - 5

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016