1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng loại World Cup 2018 - KV châu Á

Đội tuyển Việt Nam 1-1 Iraq (kết thúc)

(Dân trí) - Đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt trong suốt cả trận đầu, nhưng thật đáng tiếc ở phút bù giờ cuối cùng, Thanh Hiền đã để bóng chạm tay trong vòng cấm địa và Iraq được hưởng quả phạt đền, qua đó họ có trận hòa 1-1 đầy may mắn.

Hết giờ, Đội tuyển Việt Nam 1-1 Iraq

Phút 90+7: Younis Mamoud thực hiện thành công quả phạt đền để quân bình tỉ số 1-1. Trước đó Thanh Hiền để chạm tay trong vòng cấm địa. Đội tuyển Việt Nam đã tuột chiến thắng quá đáng tiếc.

ĐT Việt Nam 1-1 Iraq: Younus gỡ hòa

 

Phút 90+2: Sau quả phạt góc của Iraq, Faisan nhận bóng bật ra ở đầu vòng cấm địa và thực hiện một cú dứt điểm rất căng. Bóng đi ngay dưới mép xà ngang, nhưng Nguyên Mạnh bay người đẩy bóng vọt xà.

Phút 90+1: Adnan tạt bóng từ trái vào rất dẻo cho cầu thủ số 16 Karrar lao vào đánh đầu, bóng đi cắt chéo khung thành. Một pha bóng thót tim cho người hâm mô tuyển Việt Nam.

Phút 86: Phản công cho đội tuyển Việt Nam. Phi Sơn chuyền bóng dài đổi hướng cho Công Vinh băng xuống nhận bóng và đối mặt với thủ thành đối phương. Công Vinh đã dứt điểm nhẹ, đưa bóng đi chệch cột dọc ra ngoài. Công Vinh đã quá mệt nên không thể dứt điểm tốt, khá đáng tiếc cho đội tuyển Việt Nam.

Công Vinh bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho ĐT Việt Nam

Phút 82: Pha triển khai lên bóng tấn công bên trái rất tốt của Iraq. Tuy nhiên Nguyên Mạnh đã băng ra xuất sắc để chặn cú căng ngang của Kasim. Thêm một tình huống xuất sắc của Nguyên Mạnh

(77): ĐT Việt Nam thay người, Công Phượng vào thay Huy Toàn

Phút 77: Một tình huống thót tim cho đội tuyển Việt Nam khi một cầu thủ của đội khách đã dứt điểm từ vị trí cách cầu môn chừng 5m trực diện khung thành, bóng di chéo ra ngoài.

Phút 74: Từ quả phạt góc trái, Saad Abdulameer băng vào đánh đầu cận thành, anh đưa bóng vọt xà. Ở tình huống này, Nguyên Mạnh đã không thể cản phá, nhưng may mắn đã thuộc vệ đội tuyển Việt Nam

Phút 73: Iraq được hưởng quả đá phạt cách khung thành chừng 20, hơi lệch về trái. Cầu thủ số 5 Kasim đã sút phạt đưa bóng hướng về phía trái, bóng đi tầm cao. Thủ thành Nguyên Mạnh đã đẩy bóng ra.

 

Sự hiện diện của Công Phượng ở 20 phút cuối không giúp Việt Nam chiến thắng - Ảnh: Gia Hưng
Sự hiện diện của Công Phượng ở 20 phút cuối không giúp Việt Nam chiến thắng - Ảnh: Gia Hưng

 

(70'): ĐT Việt Nam thay người; Mạc Hồng Quân bị đau và không thể tiếp tục thi đấu, Văn Quyết vào thay.

(66'): ĐT Việt Nam thay người; Phi Sơn vào thay Trọng Hoàng

Phút 62: Đón bóng bật ra từ quả sút phạt không thành công của đội nhà, tiền đạo Yaseen Gheni đã dứt điểm ngay từ đầu vòng cấm địa, bóng đi chìm và chệch cột dọc không gây nguy hiểm cho khung thành của Nguyên Mạnh

Phút 59: Nguyên Mạnh tiếp tục tỏa sáng khi anh tung người đẩy bóng sau quả đánh đầu cận thành của tiền đạo số 9 đội khách. Trước đó Tiến Thành đã mắc sai lầm khi anh đỡ bóng chứ không phải phá bóng từ quả tạt bên phải vào của đối phương, bóng đá vuột ra và mở ra cơ hội cho Yaseen Gheni.

Phút 57: Adnan băng lên bên trái để nhận đường chuyền của đồng đội trong vòng cấm địa. Hậu vệ số 6 của đội khách đã thực hiện cú sút căng như búa bổ bằng chân trái ở gần điểm phát bóng. Thủ thành Nguyên Mạnh đã có phản xạ tuyệt vời để đẩy bóng ra.

Tiền vệ Huy Hùng (trái) tranh bóng với tiền vệ Saad (21) của Iraq, ảnh: Gia Hưng
Tiền vệ Huy Hùng (trái) tranh bóng với tiền vệ Saad (21) của Iraq, ảnh: Gia Hưng

Phút 50: Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam được hưởng liền hai quả phạt góc nhưng không thành công. Sau đó, Huy Toàn có bóng gần biên phải, anh đi bóng vào khu đầu vòng cấm và dứt điểm nhưng không chính xác

Trong 45 phút đầu tiên, các học trò của HLV Miura rất chơi xuất sắc, cả công và thủ. Hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam thường xuyên bẻ gãy các đợt tấn công của Iraq từ xa. Ở mặt trận phản công, nếu may mắn hơn, hẳn ĐTVN đã ghi nhiều hơn một bàn.

Hết hiệp 1

Phút 44: Younus thực hiện quả sút phạt ở gần khu đầu vòng cấm địa đầy nguy hiểm. Bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Một pha bóng thót tim cho cổ động viên đội tuyển Việt Nam

(44'): Iraq hay người: Faisan vào thayJustin Azeez

Phút 39: Huy Toàn có bóng bên phải ở đầu vòng cấm địa, anh đã dứt điểm căng, bóng chạm chân hậu vệ Iraq và đi vào góc trái cầu môn. Thủ thành Iraq đã khép góc và bắt gọn

Phút 35: Đội tuyển Iraq được hưởng đá phạt ở đầu góc trái vòng cấm địa. Ismael đã sút bóng đi chệch cột dọc ra ngoài.

Công Vinh ăn mừng bàn thắng mở tỉ số, ảnh: An An
Công Vinh ăn mừng bàn thắng mở tỉ số, ảnh: An An

Phút 32: Công Vinh băng xuống bên trái nhận đường chuyền lên của đồng đội. Anh xử lý khéo léo qua mặt hậu vệ đối phương và xâm nhập vòng cấm địa rồi căng ngang cho Hồng Quân. Tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đã đảo bóng qua một hậu vệ đối phương rồi dứt điểm băng chân trái, bóng vọt xà. Quá đáng tiếc cho Hồng Quân, nếu anh dứt điểm ngay sau đường chuyền của Công Vinh, có lẽ cơ hội ăn bàn sẽ cao hơn .

Phút 31: Ali Adnan dâng cao và quyết định dứt điểm từ biên trái, bóng đi chìm và khá căng nên thủ thành Nguyên Mạnh đã đẩy bóng ra. Rất may không có cầu thủ đối phương lao vào áp sát.

Phút 27: Ali Adnan thực hiện quả sát thẳng trung lộ cách khung thành chừng 22m, bóng đi vọt xà

Phút 25 - Bàn thắng: Trọng Hoàng băng lên ở cánh phải, anh đã che chắn khéo léo để không cho hậu vệ đối phương áp sát. Tiền vệ đang thi đấu cho Bình Dương đã thực hiện đường chuyền chính xác cho Công Vinh phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt với thủ thành Iraq. Góc sút rất rộng và Công Vinh đã nhẹ nhàng đưa bóng vào góc phải hạ gục Abbas mở tỉ số trận đấu

ĐT Việt Nam 1-0 Iraq: Công Vinh mở tỉ số

 

Phút 20: Việt Nam được hưởng quả đá phạt bên trái vòng cấm địa, Huy Toàn treo bóng tầm thấp và Công Vinh đã băng xuống đánh đầu, bóng đi cắt chéo khung thành ra ngoài. Khá đáng tiếc cho đội tuyển Việt Nam, bởi nếu tiếp bóng tốt hơn, hoàn toàn có khả năng Công Vinh sẽ ghi bàn ở tình huống này.

Phút 12: Ahmed băng xuống bên phải trung lộ, tiền đạo số 9 của đội khách đã dứt điểm từ đầu phía phải vòng cấm địa, bóng đi cắt chéo khung thành ra ngoài và không hề gây nguy hiểm cho khung thành của Nguyên Mạnh

Phút 10: Huy Toàn âm thầm băng vào đánh đầu trong vòng cấm địa nhưng không thành công.

Các tuyển thủ Việt Nam (áo đỏ) chủ động chơi chậm trước Iraq (áo trắng), ảnh: Gia Hưng
Các tuyển thủ Việt Nam (áo đỏ) chủ động chơi chậm trước Iraq (áo trắng), ảnh: Gia Hưng

Phút 7: Iraq được hưởng quả phạt góc đầu tiên, tuy nhiên cầu thủ số 14 Salam Shakhir đánh đầu đi không chính xác. Đội tuyển Việt Nam đang chủ động chơi chậm bên phần sân nhà để tổ chức phòng thủ.

Phút 1: Ngay trong pha bóng đầu tiên, tiền vệ bên phía Iraq đã hụt bóng để Công Vinh băng xuống nhận bóng ở trung lộ. Đội trưởng tuyển Việt Nam dứt điểm từ cách khung thành chừng 25m, một pha dứt điểm nửa sút nửa lốp bóng đã đi không chính xác

19h00 - Trận đấu bắt đầu

Đội tuyển Việt Nam bắt đầu trận đấu với Iraq

 

Đội hình thi đấu

ĐT Việt Nam: Nguyên Mạnh; Tiến Thành, Tiến Duy, Xuân Thành, Thanh Hiền; Huy Toàn, Duy Mạnh, Huy Hùng, Trọng Hoàng, Công Vinh, Hồng Quân

Iraq: Abbas, Mustafa Nadhim, Yaser Kasim, Ali Adnan, Justin, Ahmed, Mahmood, Sameh, Salam Shakhir, Ismael, Saad.

 

Khá đông cổ động viên có mặt tại Mỹ Đình cổ vũ cho tuyển Việt Nam, ảnh: Gia Hưng
Khá đông cổ động viên có mặt tại Mỹ Đình cổ vũ cho tuyển Việt Nam, ảnh: Gia Hưng

 


Cờ đỏ sao vàng rực rỡ tại Mỹ Đình, ảnh: Gia Hưng

Cờ đỏ sao vàng rực rỡ tại Mỹ Đình, ảnh: Gia Hưng

 


Sự có mặt của khá đông cổ động viên sẽ tiếp sức mạnh cho các học trò của HLV Miura, ảnh: Gia Hưng

Sự có mặt của khá đông cổ động viên sẽ tiếp sức mạnh cho các học trò của HLV Miura, ảnh: Gia Hưng

 

Đội tuyển Việt Nam đang tạm thời xếp thứ ba ở bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực Châu Á với ba điểm sau hai trận đấu. Kém Iraq một điểm và kém Thái Lan tới 4 điểm (đã đá 3 trận).

Mặc dù Iraq mới đây đã bị Thái Lan cầm hòa, tuy nhiên đội bóng này vẫn được đánh giá mạnh nhất bảng F, bởi ngoài thể hình vượt trội, họ còn có đang có một vài ngôi sao thi đấu tại châu Âu. Được thi đấu trên sân nhà, nhưng quả thật cơ hội để thầy trò Miura tạo nên một kết quả bất ngờ không lớn.

Có lẽ điều người hâm mộ đội tuyển Việt Nam quan tâm lúc này là các học trò của HLV Miura sẽ thi đấu như thế nào ở trận đấu này. Tháng trước, đội tuyển Việt Nam đã thắng 2-1 trên sân của Đài Loan (Trung Quốc), nhưng chiến thắng này vẫn chưa làm người hâm mộ hài lòng, bởi lối chơi của đội tuyển Việt Nam rất nhạt nhòa, thiếu sức chiến đấu.

 


HLV Miura và các học trò đang hướng sự tập trung cao độ cho trận đấu với Iraq và sau đó là Thái Lan, ảnh: Gia Hưng

HLV Miura và các học trò đang hướng sự tập trung cao độ cho trận đấu với Iraq và sau đó là Thái Lan, ảnh: Gia Hưng

 

Phù Sa