Đối thủ của U23 Việt Nam chỉ là đội bóng “hạng hai”?
(Dân trí) - Tưởng như Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sẽ tập trung đầu tư cho mục tiêu giành vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2016 khi đội tuyển U23 nước này được thi đấu trên sân nhà. Thế nhưng, thực tế đội tuyển U23 Malaysia lại không được quan tâm cho lắm.
Gần nhất, U23 Malaysia vừa quá trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên. Đây là một trong những quân xanh chất lượng nhất với thầy trò HLV Ong Kim Swee. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng U23 Malaysia đã thi đấu rất tốt, cầm hòa được đội bóng hàng đầu châu lục như CHDCND Triều Tiên với tỷ số 1-1.
Sau trận đấu này, trong khi HLV Ong Kim Swee khá kín tiếng thì HLV Razip lại “nổ”. Chiến lược gia người Malaysia tự tin phát biểu: “Malaysia đặt quyết tâm thắng U23 Việt Nam ở trận đấu ra quân ngày 27/3 và chúng tôi đang làm những gì tốt nhất để phục vụ cho trận đấu này”.
Việc có cùng một lúc 2 đội tuyển U23 khiến chính cánh báo chí nước này cũng bị nhầm lẫn, huống hồ báo chí Việt Nam. Trong những ngày qua, có nhiều thông tin không chính xác về đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2016.
Chẳng hạn như một tờ báo Việt Nam nói U23 Malaysia đã đón nhận tin không vui ngay trước thềm trận mở màn vòng loại U23 châu Á 2016 với U23 Việt Nam, khi tiền vệ Muhd Akram bị chấn thương. Tuy nhiên, thực ra thì cầu thủ này lại đang khoác áo đội U23 Malaysia chuẩn bị cho SEA Games 28.
Tại vòng loại U23 châu Á 2016, Olympic Malaysia chính là đối thủ chính của Olympic VN. Muốn giành vị trí nhì bảng (bảng I), thầy trò HLV Miura buộc phải đánh bại đội chủ nhà Malaysia ngay trận ra quân. Gặp nhiều sức ép, nhưng chính việc đối thủ đang tự phân tán sức mạnh thành 2 đội tuyển U23, khiến cơ hội của U23 Việt Nam lớn hơn rất nhiều.
Hà Nguyên (từ Malaysia)