1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đồ họa: Hàng công "cùn" của Tây Ban Nha

(Dân trí) - Quay ngược thời gian trở lại 7 năm về trước, Tây Ban Nha bước lên ngôi vô địch Euro 2008 một cách không thể thuyết phục hơn. Chặng đường đến bục vinh quang thì có thể miêu tả bằng chính biệt danh của đội bóng này, “cơn lốc đỏ” (La Furia Roja)…

Thời điểm đó, Tây Ban Nha chơi thứ bóng đá tiki-taka sơ khai, nghĩa là cầm nhiều bóng để có nhiều cơ hội tấn công và chưa toan tính đến chuyện cầm chặt bóng trong chân để đối thủ không thể tấn công như sau này. Và thứ bóng đá đập nhả tí tách linh hoạt ấy mê hoặc tất thảy những người yêu bóng đá đẹp.

Dĩ nhiên “có bột mới gột nên hồ”. Luis Araragones sở hữu trong tay những cầu thủ tấn công thượng thặng bậc nhất thế giới, thậm chí không một đội bóng nào sánh được. Đó là bộ đôi tiền đạo lừng danh Torres-Villa. Hai tiền vệ tấn công nhỏ người nhưng rất khéo léo và linh hoạt Iniesta-Silva. Giữa sân, bên cạnh “ông vua trung tuyến” Xavi là máy quét Senna, người có khả năng tung ra những cú sút từ ngoài vòng cấm địa căng như búa bổ. Cũng không thể không kể đến “ông vua kiến tạo” Premier League Cesc Fabregas và “vua phá lưới” La Liga Daniel Guiza.

Qua năm tháng, Tây Ban Nha ngày càng trở nên thực dụng hơn. Những trụ cột rơi rớt dần vì phong độ và tuổi tác. Nếu quy chiếu trên đồ thị, sức mạnh hàng công La Roja là đường thẳng đi xuống theo thời gian. Đến thời điểm hiện tại, xem như đã chạm đáy.

Những yếu tố làm nên một hàng công có sức công phá khủng khiếp, các nhà ĐKVĐ châu Âu và cựu vô địch thế giới đều không có. Yếu tố con người kém xưa rất xa. Diego Costa thi đấu thành công tại Chelsea song lạc lõng đến tội nghiệp tại đội tuyển. Iniesta chỉ còn là cái bóng của Iniesta. Silva hay Fabregas chưa bao giờ vươn lên tầm thủ lĩnh. Koke hay Isco rất sáng giá nhưng chỉ ở dạng tiềm năng.

Sự ăn ý lại càng là điều xa xỉ. Những năm trước, đội hình Tây Ban Nha được xây dựng dựa trên nền tảng Barca nên thi đấu rất ăn ý và nhịp nhàng. Bây giờ, “phái Barca” đánh mất vị thế và Vicente Del Bosque phải gom góp mỗi đội một ít gương mặt sáng giá để tạo nên đội tuyển.

Kết quả là hàng công Tây Ban Nha “cùn” chưa từng thấy, chỉ tính riêng dưới thời Del Bosque chứ chưa dám so sánh với đội hình siêu tấn công của Luis Aragones.

Đồ họa: Thống kê bàn thắng của đội tuyển
Tây Ban Nha dưới thời Del Bosque
Đồ họa: Thống kê bàn thắng của đội tuyển Tây Ban Nha dưới thời Del Bosque

Duy Khánh