1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

FA Cup 2014/15

ĐKVĐ Arsenal khởi đầu suôn sẻ

(Dân trí) - Mặc dù đối thủ của Arsenal là Hull City, đội bóng đang cùng thi đấu ở Premier League, tuy nhiên nhờ lợi thế sân nhà, dàn cầu thủ dự bị của “Pháo thủ” đã thể hiện một sự chênh lệch khá lớn với đối phương. Chung cuộc Arsenal dễ dàng có chiến thắng 2-0 để vào vòng 4.


Arsenal mới có trận đấu thất vọng ở Premier League vào giữa tuần vừa qua khi họ để thua trên sân của Southampton, một trận thua khiến đội bóng của Wenger bỏ lỡ cơ hội lọt vào tốp bốn trong khi vị chiến lược gia người Pháp chịu sự nổi giận của cổ động viên nhà. Thậm chí có người còn không kiềm chế nổi đã bất chấp tất cả mà lao xuống sân thóa mạ “Giáo sư”.

Dù bản thân Wenger không phải để tâm nhiều về những việc như thế, nhưng rõ ràng đội bóng của ông cần một chiến thắng ở FA Cup, giải đấu họ đang là đương kim vô địch để giành vé vào vòng bốn. Chính vì điều đó nên Wenger cũng cài cắm một vài vị trí quan trọng trong đội hình thi đấu của Arsenal ở trận này như sự có mặt của Sanchez, Cazorla, Metersacker… ngay từ đầu.

Trên sân nhà, Arsenal thể hiện sự vượt trội trước đối thủ. Sau một vài cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ, đội bóng này cũng mở được tỉ số nhờ công của Mertesacker. Với bàn thắng dẫn trước, Arsenal đã chơi thực sự thoải mái, nhưng thật đáng tiếc đây không phải ngày họ có được một “cơn mưa bàn thắng”. Cơ hội trước cầu môn Hull City được tạo ra rất nhiều nhưng mãi đến phút 82, Sanchez mới nâng tỉ số lên 2-0. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Hull quá kém cỏi trước Arsenal

Hull quá kém cỏi trước Arsenal

Được thi đấu trên sân nhà nên các cầu thủ Arsenal dễ dàng chiếm lĩnh thế trận và tấn công. Phút thứ 4, Campbell băng xuống thẳng trung lộ nhận bóng để đối mặt với thủ thành Harper. Rất thuận lợi để tiền đạo trẻ của Arsenal mở tỉ số nhưng cú cứa lòng từ gần điểm đá phạt đền của anh lại đi gần Harper và thủ môn này đã dùng chân phá bóng.

10 phút sau, Walcott chuyền bóng tinh tế từ bên phải cho Sanchez băng xuống nhận bóng ở trong vòng cấm, cú sút đầu tiên của tiền đạo người Chile bị cầu thủ đối phương lăn xả chặn lại. Bóng vẫn nằm trong chân Sanchez và cầu thủ này quyết định dứt điểm lần hai bằng một pha lốp bóng. Thủ thành Harper chỉ còn biết ngước nhìn nhưng bóng đi cao hơn xà ngang chút ít.

Điều cổ động viên Arsenal chờ đợi cũng tới ở phút 20, từ quả đạt phạt góc bên trái, Mertesacker lên tham gia tấn công đã thoải mái đánh đầu ở giữa vòng cấm tung lưới đối thủ mở tỉ số. Trận này trung vệ người Đức đeo băng đội trưởng của “Pháo thủ”. Chỉ hai phút sau khi mở tỉ số, Arsrenal lại khiến cầu môn đối phương chao đảo, Sanchez xâm nhập vòng cấm địa vượt qua cả Harper, tiếc rằng cú dứt điểm của anh lại bị hậu vệ đối phương kịp lùi về phá bóng gần ngay vạch vôi.

Các cầu thủ Arsenal ăn mừng trong bàn thắng thứ hai

Các cầu thủ Arsenal ăn mừng trong bàn thắng thứ hai

Trong pha phạt góc sau đó, bóng vô tình đập chân hậu vệ đội khách rồi bắn về khung thành, may cho là bóng đập trúng cột dọc bật ra. Arsenal đã chơi thong dong hơn trong hiệp hai, các chân sút của họ dứt điểm không thật tốt trước các cơ hội nên khoảng cách một bàn được duy trì khá dài. Về phần Hull, đội bóng này phản công rất kém, bản thân Hull dường như cũng không mặn mà với FA Cup nên cũng chủ động cho số đông cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi.

Phút 82, Cazorla chuyền bóng cho Sanchez ở đầu vòng cấm địa, kèm theo đó tiền vệ người Tây Ban Nha giả vờ xâm nhập vòng cấm địa để hút sự chú ý của đối phương. Nhờ đó Sanchez mới có khoảng trống và thời gian để xoay trở và thực hiện cú cứa lòng đưa bóng đi sát cột dọc phải vào lưới. Pha xử lý của Sanchez rất gọn gàng nhưng công đầu phả kể đến của Cazorla, cầu thủ này làm nền quá tốt.

Dẫn trước hai bàn nên về cuối trận các cầu thủ Arsenal có phần thi đấu buông lỏng. Phút 89, Tom Ince lao lên cướp bóng của Rosicky rồi băng xuống mạnh mẽ. Cú sút của cầu thủ này đưa bóng nhắm vào góc cao, thủ thành Ospina đã bị khuất phục đáng tiếc cú sút của tiền vệ trẻ này lại đưa bóng cao hơn xà ngang chút ít. Cơ hội ghi bàn danh dự cho Hull trôi qua và hành trình ở FA Cup năm nay với “những chú hổ” đã kết thúc sớm.

Đội hình thi đấu

Arsenal (4-1-4-1): Ospina 6; Bellerin 6, Chambers 6, Mertesacker 6.5, Monreal 6; Coquelin 6.5; Walcott 5.5 (Oxlade-Chamberlain 75, 6), Rosicky 7, Cazorla 7, Campbell 5.5 (Maitland-Niles 90); Sanchez 8 (Akpom 84).

Hull (4-2-3-1): Harper 7; McShane 6, Maguire 6, Davies 5.5, Figueroa 6; Quinn 6, Huddlestone 5.5; Ince 5, Aluko 4 (Elmohamday 61, 6), Brady 6; Sagbo 4 (Hernandez 67, 6).

P.S