Djokovic tiếp tục khiến Federer nếm “trái đắng”
(Dân trí) - Tay vợt người Serbia giành chiến thắng thứ hai trước Roger Federer trong vòng một tháng khi đánh bại “tàu tốc hành” 6-3, 6-3 trong trận chung kết Dubai Championships, qua đó lần thứ 3 liên tiếp đăng quang giải đấu này.
Đây là danh hiệu thứ 20 trong sự nghiệp của Djokovic và là chức vô địch thứ hai trong năm nay sau danh hiệu Australian Mở rộng. Tại Melbourne, Djokovic cũng đã vượt qua Federer trên con đường tiến tới chức vô địch, nhưng là ở vòng bán kết.
Federer chưa để thua một set nào trước khi bước vào trận chung kết nhưng anh tỏ ra yếu thế hơn đối thủ bên kia lưới ngay từ đầu trận. Djokovic vẫn giữ được sự hiệu quả trong những cú giao bóng, đồng thời tay vợt người Serbia đánh ở cuối sân cũng rất bền và đa dạng.
Djokovic giành break để dẫn trước 2-1 khi Federer đánh hỏng một quả trái tay. Dù những cú trái tay bằng một tay là ngón đánh đã trở thành “thương hiệu” của Federer nhưng quả thực, nó đã sa sút rất nhiều so với thời đỉnh cao của anh.
Có lợi thế, Djokovic tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ trong khi Federer tỏ ra chưa bắt được nhịp độ của trận đấu. Djokovic giành thêm một break nữa để dẫn 4-1 và dù “tàu tốc hành” đã cố gắng rút ngắn cách biệt nhưng anh vẫn đành chịu gác vợt 3-6.
Tay vợt người Thụy Sỹ khởi đầu set hai tốt hơn với việc giành break sớm và dẫn trước 3-1. Tuy nhiên, lợi thế của Federer không duy trì được lâu dài bởi như chính anh thừa nhận sau trận đấu: “kể cả lúc dẫn trước Djokovic tôi vẫn không có được trạng thái tự tin”.
Một cú smash rúc lưới của Federer giúp Djokovic giành lại break và san hòa 3-3. Thừa thắng xông lên, nhà ĐKVĐ thắng liền 3 set sau để hoàn tất chiến thắng chung cuộc chỉ sau vẻn vẹn 71 phút.
“Tôi đã khởi đầu tồi tệ và không sao tìm được nhịp điệu trong gần như suốt trận đấu. Novak đã chơi tuyệt vời và xứng đáng giành chiến thắng”, Federer buồn bã phát biểu.
Còn nhà vô địch Dubai 3 năm liên tiếp chia sẻ: “Tôi hiểu mình phải đối mặt với một tay vợt xuất sắc và tôi cần chơi với phong độ cao nhất mới có thể đánh bại được Federer. Thật tuyệt vời là tôi đã duy trì được sức ép ngay từ đầu và giành lợi thế để kiểm soát trận đấu”.
TTH