1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic lại sớm trở thành khán giả, Nadal khởi đầu dễ dàng

(Dân trí) - Sau trận ra quân khá thuận lợi, Djokovic đối đầu với tay vợt Kyle Edmund, đối thủ kém anh 10 bậc trên bảng xếp hạng. Đáng tiếc khi Nole đã thua sau ba set để rồi dừng bước sớm ngay tại vòng hai.

Djokovic chơi tốt ở trận ra quân của Madrid Open khi đánh bại Kei Nishikori. Hạt giống số 10 cũng vẫn được đánh giá cao hơn khi đối đầu với Kyle Edmund, tay vợt số 1 của Vương quốc Anh hiện nay vẫn kém Nole tới 10 bậc trên bảng xếp hạng. Đáng tiếc sau 1 giờ 43 phút thi đấu, Nole thua 1-2 (3-6,6-2, 6-3) để rồi sớm thành khán giả.

Nguyên nhân khiến Nole phải dừng bước sớm là bởi anh mất quá nhiều điểm ở giao bóng hai (53%), khả năng giành điểm ở giao bóng một cũng chỉ ở mức khá (69%). Khả năng cứu break của Nole cũng rất kém, chỉ đạt 20%. Edmund cũng không phải chơi quá hay, nhưng ổn định hơn đối thủ một chút nên đã giành chiến thắng.


Liên tục bị loại sớm, Djokovic sẽ chưa thể trở lại phong độ đỉnh cao

Liên tục bị loại sớm, Djokovic sẽ chưa thể trở lại phong độ đỉnh cao

Set đầu tiên, Djokovic cầm giao bóng trước, anh bảo vệ các game rất kém. Mất tới 3 break sau năm game cầm giao bóng, tay vợt người Serbia để đối thủ thắng nhanh 6-3. Set hai, tới lượt Edmund mất ổn định khi để mất hai break, Djokovic chơi tốt ở game này khi không một lần để đối thủ có cơ hội bẻ game. Nhờ đó Nole thắng 6-2 để đưa trận đấu vào set quyết định.

Ở set ba, hai tay vợt bám đuổi quyết liệt. Edmund tạo được sự hưng phấn sau khi cứu thành công triple break-point ở game 5. Sau đó tay vợt này bẻ game 8 để tạo bước ngoặt, anh thắng trắng ở game 9 để ấn định chiến thắng 6-3.

Djokovic không phải tay vợt hàng đầu gây thất vọng nhất. Điều đó thuộc về G.Dimitrov, hạt giống số ba của giải. Tay vợt người Bulgaria thi đấu sớm ở vòng 2 đã thất bại ngay ở trận đầu ra quân trước Milos Raonic.

Sau khi Djokovic gây thất vọng, tâm điểm chú ý dồn về trận ra quân của Nadal. Hạt giống số 1 đối đầu với Monfils. Mặc dù đối thủ không phải một kẻ tầm thường trên mặt sân đất nện, song Nadal vẫn dễ dàng thắng 2-0 sau 1 giờ 15 phút (6-3,6-1).

Nadal bẻ tới bốn game trong cả hai set, anh không một lần để đối thủ bẻ game. Monfils cũng có tới ba lần đứng trước cơ hội bẻ game của đối thủ, nhưng Nadal đều cứu thành công. Nhìn chung, Nadal đã có một trận đấu ra quân xuất sắc. Điều này cũng không ngạc nhiên bởi sau hai chức vô địch ở Monte Carlo và Barcelona, Nadal không cần thời gian làm nóng bản thân khi thi đấu tại Madrid. Đối thủ tiếp theo của Nadal là hạt giống số 13 D.Schwartzman.

P.S