1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic kết thúc 8 năm thống trị Monte Carlo của Nadal

(Dân trí) - Nadal đã vô địch 8 năm liên tiếp vừa qua, nhưng anh đã không thể kéo dài tới năm thứ 9. Trong lần thứ 3 tranh chức vô địch với Nadal ở giải đấu này, Djokovic đã giành chiến thắng (6-2 7-6) và lần đầu tiên đăng quang.

8 năm qua, Monte Carlo Masters là giải đấu riêng của Nadal, anh đã có 46 trận thắng liên tiếp ở giải đấu này và liên tục giành ngô vô địch. Trước giải đấu năm nay, mặc dù chỉ được xếp hạng hạt giống số 3, nhưng ai cũng hiểu tay vợt người Tây Ban Nha vẫn là ứng viên số 1 cho chức vô địch chứ không phải những hạt giống xếp hạng cao hơn như Murray hay Djokovic.

 
 
Djokovic đã lần đầu giành chiến thắng ở Monte Carlo

Djokovic đã lần đầu giành chiến thắng ở Monte Carlo

Mặc dù mới trở lại sau 7 tháng nghỉ dưỡng thương đầu gối, song Nadal đã có phong độ tuyệt vời, anh lọt cả vào chung kết của 5 giải đấu tham dự và cũng đã giành chiến thắng 4 giải gần nhất. Còn với Djokovic, trước giải đấu này, rất nhiều người không tin rằng tay vợt người Serbia sẽ tiến sâu. Tất nhiên, dù mặt sân đất nện không phải sở trường của Nole nhưng không vì nguyên nhân này mà xuất hiện dự đoán anh “sớm rụng”.

 

Nguyên nhân chính khiến có các nghi ngờ trên là do tay vợt này gặp chấn thương mắt cá trước khi Monte Carlo khởi tranh 10 ngày. Ngay sát ngày khai mạc, Djokovic cũng vẫn chưa quyết định có tham dự giải hay không và rồi anh đã tham dự. Quyết định chinh phục chiếc cúp trên mặt sân đất nện của Djokovic năm nay với nhiều người được xem là canh bạc, bởi anh có khả năng bị chấn thương nặng hơn.

 

Nhưng vượt lên tất cả, từ những vòng đấu thi đấu rất khó khăn trước các đối thủ luôn chiến thắng set đầu (vòng 2, 3), Djokovic đã lần thứ 2 liên tiếp có mặt tại trận chung kết. Tay vợt hạt giống số 1 tiếp tục có một trận thi đấu tuyệt vời, dường như chẳng ai còn nhận ra sân đất nện mới là mặt sân sở trường của Nadal trong trận đấu đêm qua, vì đơn giản rằng Djokovic đã tốt.

 
Djokovic đã thi đấu rất nỗ lực
Djokovic đã thi đấu rất nỗ lực

Set đấu đầu tiên, tay vợt người Serbia cầm giao bóng trước, không những giành chiến thắng ở 3 game liên tiếp cầm giao bóng, Nole còn thắng luôn 2 game cầm giao bóng của Nadal để vươn lên dẫn trước 5-0 đầy bất ngờ. Với khoảng cách như vậy, chiến thắng đã dễ dàng thuộc về hạt giống số 1 dù tay vợt người Tây Ban Nha cũng đã nỗ lực đòi lại được 1 break, tuy nhiên lại để mất set-point.

 

Set thứ 2 diễn ra căng thẳng hơn, Nadal bẻ break ở set thứ 5 và vươn lên dẫn trước 3-2. Tuy nhiên đến game thứ 8, Djokovic đã đòi lại break và cân bằng tỷ số 4-4. Để mất cơ hội gia tăng khoảng cách nhưng Nadal vẫn có thêm một cơ hội giành chiến thắng ở set đấu này. Anh giành break nữa ở game đấu 11 và vươn lên dẫn trước 6-5.

 

Chiến thắng game đấu bản lề đó vô cùng quan trọng, bởi game 12, Nadal cầm giao bóng. Tuy nhiên tay vợt hạt giống số 3 đã không thể tận dụng được cơ hội, anh để Nole đứng trước tới 3 break-point và hiển nhiên tay vợt người Serbia không bỏ lỡ thời cơ san hòa 6-6 để bước vào loạt tie-break. Những cú giao bóng của Nadal lúc này đã rất thiếu lực và anh nhanh chóng gác vợt với kết quả 1-7 để giúp Nole lần đầu tiên chiến thắng tại Monte Carlo.

 

Có lẽ Nadal sẽ không nhìn vào những con số thống kê của anh ở trận chung kết này. Tay vợt người Tây Ban Nha có 2 lần giao bóng ăn điểm trực tiếp, nhưng mắc tới 3 lỗi kép. Trong khi đó Djokovic cũng chỉ 2 lần giao bóng ăn điểm trực tiếp, tuy nhiên anh không một lần phạm lỗi kép. Tỷ lệ giành điểm khi cầm giao bóng của Djokovic là 62%, trong khi của Nadal chỉ đạt 48%.

 
Nadal vẫn chưa thể trở lại với phong độ thi đấu tốt nhất
Nadal vẫn chưa thể trở lại với phong độ thi đấu tốt nhất
 

Mặc dù thất bại, nhưng tay vợt Tây Ban Nha tỏ ra không buồn và khá hài hước sau trận đấu, “Xin chúc mừng cho chiến thắng giải đấu yêu thích của tôi”, Nadal nói với Djokovic. Tay vợt người Serbia cũng rất lịch sự đáp lại: “Rafa, cảm ơn cậu đã cho tôi giành chiến thắng một lần. Tôi không thể đòi hỏi một sự khởi đầu tốt hơn cho mùa giải trên mặt sân đất nện”.

 

“Nếu ai đó nói ở 10 ngày trước rằng tôi sẽ được chiến thắng giải đấu này, tôi sẽ không nghĩ rằng đó là điều thực tế hay trung thực gì cả”. Djokovic chia sẻ tiếp cảm xúc về lần đầu tiên đăng quang trên mặt sân Monte Carlo. Anh cũng từng lọt vào trận chung kết giải đấu này các năm 2009 và năm 2012 nhưng đều thua Nadal.

 

Chia sẻ sau trận đấu, Nadal cho biết không có nhiều thời gian chuẩn bị cho trận giải đấu năm nay. Thể lực của tay vợt người Tây Ban Nha vẫn bị hạn chế và điều đó khiến cho việc di chuyển của anh trên mặt sân cũng bị giới hạn. Nadal vẫn được biết đến như một trong những tay vợt chơi tốn sức nhất khi anh thường xuyên di chuyển rất nhiều trên sân đấu.

 

“Tôi cần phải hoạt động ít hơn về thể chất, đó là sự thật. Tôi đã quá mệt mỏi để chơi tại tất cả các điểm trên mặt sân với cùng một cường độ như nhau, vẫn còn quá sớm để tôi thực hiện điều đó. 5 trận chung kết liên tiếp. Nếu bạn nói với tôi điều đó 4 tháng trước, có lẽ tôi sẽ khóc trong nỗi buồn”.

 

“Tôi rất hạnh phúc khi được chơi với các cầu thủ tốt nhất thế giới và chơi với cơ hội thực sự của mình. Tôi nghĩ rằng mình đã có một tuần thi đấu tích cực, tôi đã không luyện tập ở Mallorca và chỉ tập luyện tại đây. Với không nhiều sự chuẩn bị đó, tôi vẫn có mặt ở trận chung kết”.

 

Phù Sa