1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đè bẹp Everton, Man City chạm tay vào cúp vô địch

(Dân trí) - Với chiến thắng dễ dàng trên sân của Everton, Man City đã có 84 điểm sau 31 trận đã đấu, hơn đội nhì bảng MU tới 16 điểm. Nếu thắng trong trận derby Manchester vào tuần tới, Man City sẽ vô địch sớm trước sáu lượt đấu...

Việc phải thi đấu trên sân của Everton ngay khi các đội tuyển quốc gia tập trung khiến người hâm mộ Man City phải lo lắng. Đội bóng này còn trước mặt bốn trận cầu rất khó khăn gồm hai trận gặp Liverpool ở Champions League và gặp MU, Tottenham ở Premier League. Tuy nhiên, mọi lo lắng của người hâm mộ đội bóng này sớm tan biến khi Man City thi đấu dễ dàng tại Goodison Park.

Đè bẹp Everton, Man City chạm tay vào cúp vô địch - 1

Nhập cuộc nhanh, Man City dễ dàng mở tỉ số trận đấu ở ngay phút thứ 4. Sane đã lập công với một cú vô lê rất nhanh gọn từ đường chuyền của Silva. Đội khách chơi lấn lướt, tỉ lệ kiểm soát bóng lúc nào cũng cao hơn 80%. Everton phòng thủ khá chệch choạc, hàng thủ của đội chủ nhà tỏ ra chậm chạp, kém nhận biết cách thức tấn công của đối thủ nên liên tục bị qua mặt.

Chỉ cần thi đấu tới phút 12, Man City đã ghi thêm bàn thắng để nhân đôi cách biệt với tình huống đánh đầu cận thành ghi bàn của Jesus. Một bàn thắng cho thấy khả năng phối hợp tấn công nhuần nhuyễn, bài bản rõ nét của đội khách. Từ khi Ederson phát bóng lên, bóng chỉ qua hai cầu thủ Man City trước khi tới vị trí của Jesus.

Đè bẹp Everton, Man City chạm tay vào cúp vô địch - 2

Hàng thủ của Everton lực bất tòng tâm, đội chủ nhà cũng lên bóng có một vài pha tấn công đáp trả nhưng họ thiếu đi sự sắc nét để xuyên thủng mành lưới của đối phương. Hậu quả của một hàng thủ sơ hở khiến Everton phải chịu bàn thua thứ ba ở phút 37. Người ghi bàn là Sterling, như vậy chỉ trong chưa đầy một hiệp, cả ba cầu thủ trên hàng công của Man City đều ghi bàn.

Trong hiệp hai, Man City vẫn chủ động kiểm soát thế trận, nhưng giảm tấn công. Everton bất ngờ có được bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-3 ở phút 63 sau tình huống tỏa sáng cá nhân của Bolasie. Nhưng tất cả những gì Everton làm được chỉ có vậy, Man City chủ động khống thế trận đấu chờ hết giờ nhằm bảo toàn lực lượng chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới.

Đè bẹp Everton, Man City chạm tay vào cúp vô địch - 3

Man City kiểm soát bóng tới 82% thời gian ở trận đấu trên sân của Everton, cao hơn mức trung bình đội bóng này vẫn thường thể hiện, có tới 18 lần dứt điểm về phía cầu môn đối phương. Con số của Everton rất khiêm tốn, họ chỉ có sáu lần dứt điểm về phía cầu môn của Man City.

Dù Guardiola xáo trộn mạnh về đội hình khi Man City làm khách trên sân của Everton, nhưng đội bóng này vẫn chơi hay như thường lệ. Điều đó cho thấy Man City đang có một chiến thuật rõ ràng và các cầu thủ của họ đã hiểu rõ những gì ban huấn luyện muốn họ thể hiện. Nhờ đó, nên dù thay đổi một vài vị trí (như việc sắp xếp Laporte đá hậu vệ trái), song Man City vẫn chơi mượt mà.

Đè bẹp Everton, Man City chạm tay vào cúp vô địch - 4

Chiến thắng trước Everton giúp Man City vươn lên điểm số 84 sau 31 trận đã đấu. Ở vòng 33 sắp tới, Man City sẽ tiếp MU trên sân nhà, nếu thắng trong trận derby Man City sẽ vô địch trước năm vòng (thực chất là sáu lượt trận do Man City còn một trận chưa đá). Everton vẫn chỉ có 40 điểm, đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Thất bại của Everton hẳn khiến ban lãnh đạo của đội bóng này thất vọng, huấn luyện viên Sam Allardyce bố trí một đội hình rất thiếu hợp lý và đội bóng của ông phải trả giá do quá nhiều sơ hở. Mặc dù Everton không lo trụ hạng nhưng ban huấn luyện đội bóng vùng Merseyside kỳ vọng ở việc dự cúp châu Âu chứ không phải ở giữa bảng xếp hạng. Vì thế, vị trí của Allardyce đang rất nóng, không loại trừ ông sẽ bị sa thải sớm.

Đè bẹp Everton, Man City chạm tay vào cúp vô địch - 5

Phù Sa