1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giải bóng đá U21 quốc tế 2013

Đánh bại Sydney FC, U21 Việt Nam đoạt ngôi vô địch

(Dân trí) - Bị dẫn trước, U21 Việt Nam vẫn ngược dòng gỡ hòa 1-1, trước khi đánh bại Sydney FC 4-1 trong loạt sút luân lưu, qua đó đòi thành công món nợ để thua ở vòng bảng, cũng như trở thành nhà vô địch của giải U21 quốc tế.

Như chúng tôi nhận định trước giờ bóng lăn, Sydney FC không mạnh như nhiều người vẫn tưởng, chí ít là họ không mạnh như cách mà họ đánh bại U21 Việt Nam 4-0 ở vòng bảng cách nay 4 ngày.

Thật ra trận thua hôm đó là do các cầu thủ U21 Việt Nam sa sút tinh thần, tự thua trước khi đối phương chiến thắng. Riêng trong trận chung kết, U21 Sydney FC cho thấy chất lượng kỹ thuật của họ khá tầm thường.

Đội bóng đến từ xứ chuột túi là đội giữ bóng nhiều hơn trong hiệp 1, nhưng các pha nguy hiểm thực sự mà họ tạo được về phía khung thành đội chủ nhà là khá hiếm hoi. Hoặc khi cơ hội, đến, cầu thủ đội khách lại xử lý vụng về, để cho hậu vệ U21 Việt Nam có đủ thời gian để ngăn chặn.

Ngược lại, U21 Việt Nam gây bất ngờ cho đối thủ bằng các đường chuyền dài mà Sydney FC ngỡ rằng họ mới là những người thành thạo hơn. Phút 18, Sỹ Sâm tung cú sút từ khoảng 14m, đưa bóng đi chệch xà ngang khung thành Sydney FC.

U21 Việt Nam vô địch giải U21 quốc tế 2013

U21 Việt Nam vô địch giải U21 quốc tế 2013

Đến phút 35, Khắc Ngọc nhận bóng từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, xâm nhập khu vực 16m50 của Sydney FC, nhưng cú sút của Khắc Ngọc lại không đủ khó để làm tung mành lưới đội khách.

Trong hiệp 1, hàng thủ của U21 Việt Nam ít khi phải đối diện với các pha hãm thành sắc sảo của đối phương. Có lẽ vì điều này mà một số hậu vệ của đội chủ nhà tỏ ra thiếu tập trung, trước khi mắc sai lầm nghiêm trọng.

Phút 42, Khánh Duy phá bóng thẳng vào chân tiền đạo Sydney FC, để Joshua McDonald đá vô lê từ khoảng 14m, hạ thủ thành Văn Công, đưa Sydney FC vượt lên dẫn 1-0.

Tình thế bị dẫn trước buộc HLV Đinh Văn Dũng phải tung tiền đạo Đình Bảo vào sân, dù trước đó, Đình Bảo chính là người gây thất vọng nhất trong trận U21 Việt Nam thua Sydney FC 0-4 tại vòng bảng.

Ngay đầu hiệp 2, Đình Bảo lên tiếng, khẳng định sự có mặt của mình. Phút 46, tiền đạo này tung nước sút, loại hàng thủ Sydney FC, trước khi tung cú sút ngay rìa khu vực 16m50. Tiếc rằng đường bóng đi quá nhẹ, và lại đúng ngay vị trí của thủ môn đội khách.

9 phút sau, đến lượt Khắc Ngọc đảo người qua 1 hậu vệ đối phương, rồi sút bóng từ khoảng 18m, nhưng thủ môn của Sydney FC kịp thời cảnh giác và ngăn chặn.

Cũng phải nói thêm rằng yếu tố tinh thần giúp ích rất nhiều cho đoàn quân của HLV Đinh Văn Dũng trong trận đấu này. Tinh thần tốt giúp cho các cầu thù U21 Việt Nam tấn công và phản công đều chớp nhoáng, gây bất ngờ cho hàng thủ của U21 Sydney FC.

Phút 59, Đình Bảo đi bóng qua người khá kỹ thuật, nhưng một lần nữa pha dứt điểm của anh lại không thể thắng thủ thành đội khách.

Không ghi được bàn thắng trong những tình huống vừa nêu, nhưng Đình Bảo nói riêng và U21 Việt Nam nói chung cũng không phải quá tiếc nuối, bởi ở phút 63, chúng ta có bàn san bằng tỷ số, từ một đợt phản công cực kỳ tốc độ.

Chỉ sau 1 đường chuyền dài, bóng đến được vị trí của Đình Bảo, trước khi tiền đạo của đội chủ nhà hạ thủ môn đối phương trong pha đối mặt, gỡ hòa 1-1 cho U21 Việt Nam.

Bàn thua khiến Sydney FC giật mình. Dù vậy, những nỗ lực gia cố hàng phòng ngự sau đó của đội bóng đến từ xứ chuột túi đã muộn màn, vì những sai lầm mà họ mắc phải trước đó.

Hòa 1-1 trong giờ thi đấu chính thức, 2 đội buộc phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Trong loạt sút này, đội khách có 2 cầu thủ đá hỏng, trong khi cả 4 cú sút đầu tiên của U21 Việt Nam đều thành công.

Thắng 4-1 trong loạt sút luân lưu, đoàn quân của HLV Đinh Văn Dũng đòi thành công món nợ đã để thua Sydney FC ở vòng bảng, đồng thời trở thành nhà vô địch của giải U21 quốc tế 2013.

Kim Điền